Tất cả chuyên mục
Thứ Hai, 06/05/2024 08:40 (GMT +7)
Ca sĩ Quang Ước: "Không bao giờ tôi từ bỏ con đường ca nhạc..."
Chủ nhật, 11/08/2013 | 07:18:56 [GMT +7] A A
Cùng với Phạm Thuỳ Dung (Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam), Lê Quang Ước (Công ty than Hòn Gai) đã xuất sắc giành giải Nhất Hội thi Giọng hát hay trên sóng Phát thanh Truyền hình Quảng Ninh năm 2013 vừa được tổ chức. Lê Quang Ước cũng là gương mặt đại diện cho Quảng Ninh tham gia đêm chung kết Sao Mai 2013 khu vực phía Bắc, diễn ra tại Hà Nội...
- Khi giành được danh hiệu quán quân cuộc thi Giọng hát hay trên sóng Phát thanh-Truyền hình tỉnh, cảm xúc của anh thế nào?
+ Anh biết không, cảm xúc lúc đó không thể diễn tả nổi thành lời nữa! Đến giờ mà vẫn còn run đấy (cười). Vui mừng, hạnh phúc đến không thể tin… Nhất là khi mình đại diện cho hàng nghìn công nhân của Công ty than Hòn Gai tham gia dự thi. Mong sao tới đây Quảng Ninh sẽ tổ chức nhiều hơn nữa những sân chơi như thế này để giới trẻ thể hiện được niềm đam mê âm nhạc, để tìm ra những nhân tố mới cho âm nhạc tỉnh nhà...
- Tại Hội thi anh đã chọn bài hát “Tổ quốc gọi tên mình”, một ca khúc rất khó thể hiện? Phải chăng là anh muốn đặt ra một thử thách lớn để khẳng định mình?
+ Đúng là bài hát “Tổ quốc gọi tên mình” của nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn thật sự là ca khúc khó, là một thử thách rất lớn đối với tôi. Nhưng bài hát này tôi rất thích vì ca từ hào hùng thể hiện tình yêu quê hương đất nước. Bài hát đã vẽ lên một bức tranh sinh động và đầy màu sắc. Nó tạo ra âm hưởng kế thừa truyền thống tốt đẹp của các thế hệ đi trước, để xây dựng vững chắc biển đảo quê hương. Muốn làm một điều gì đó dù là nhỏ bé thôi tác động đến các bạn trẻ, góp phần xây dựng đất nước, tôi đã chọn ca khúc này. Là một ca sĩ trẻ, tôi rất muốn thử thách bản thân mình, nên đã quyết tâm tìm hiểu làm thế nào để đẩy cảm xúc, tình cảm trọn vẹn vào bài hát này…
- Được biết, anh là một trong 3 ca sĩ đại diện cho Quảng Ninh tham gia Giải Sao Mai 2013. Công việc chuẩn bị cho cuộc thi này của anh đến nay như thế nào?
+ Đây cũng chính là cơ hội của tôi khi được so tài tại một cuộc thi quy mô lớn với hầu hết các thí sinh được đào tạo rất bài bản. Hàng ngày, tôi đều tranh thủ học hỏi từ các bạn, các thầy cô, đặc biệt hơn là được sự hướng dẫn tận tình từ thầy Quang Thọ. Từ đó, tôi cũng đã cảm nhận được những gì mình còn thiếu và rút ra nhiều kinh nghiệm cho bản thân.
Tuy nhiên, như anh đã biết, cuộc thi nào cũng vậy, có người bước tiếp nhưng cũng có người phải dừng lại… Tôi đã phải chia tay nhưng vẫn tự dặn lòng mình, dẫu chưa thành công trong Giải Sao Mai năm nay cũng sẽ không bao giờ từ bỏ con đường âm nhạc đã chọn...
- Phải dừng bước tại cuộc thi âm nhạc lớn có làm anh buồn lắm không? Con đường âm nhạc mà anh vừa nói sẽ được đi tiếp như thế nào?
+ Tất nhiên là buồn rồi. Dù sao tôi cũng đã cố gắng hết sức nhưng có lẽ tôi còn thiếu may mắn chăng? Nhưng tôi vẫn tự nhủ, mình đã có may mắn là được đi trên chặng đường của Sao Mai, được tiếp xúc với nhiều ngôi sao ca nhạc của tỉnh nhà hiện nay đã trưởng thành từ sân chơi này, như: Hồ Quỳnh Hương, Ngọc Anh, Tuấn Anh, Hoàng Tùng, Hoàng Thái... Còn sau này ư? Tôi chưa dám hứa hẹn điều gì, chỉ biết sẽ luôn cố gắng, trước tiên là làm tốt công việc hàng ngày của mình và tiếp tục tham gia phong trào văn hoá văn nghệ trong ngành Than cũng như của tỉnh. Sau đó, sẽ tham gia vào các cuộc thi khác để tìm kiếm cơ hội cho mình. Tôi không muốn phụ lòng gia đình, bạn bè cũng như những người đã dành tình cảm cho tôi…
- Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này. Chúc anh thành công trên con đường đã chọn.
Phạm Học
Liên kết website
Ý kiến ()