Tất cả chuyên mục
Thứ Hai, 06/05/2024 09:02 (GMT +7)
Cám ơn các bác cựu chiến binh
Thứ 4, 27/09/2017 | 07:37:23 [GMT +7] A A
Ai đến xã Vô Ngại, huyện Bình Liêu chắc hẳn đều thấy cuộc sống nơi đây thay, đường sá ở các thôn, bản đã sạch sẽ; chuồng trâu, chuồng lợn cách xa khu dân cư. Nhiều bà con trong xã bảo: “Đó là nhờ một phần từ phong trào “Thắp sáng đường quê” của Hội CCB xã đấy”. Qủa thật, phong trào này không chỉ thắp sáng các con đường, mà nhiều cái đầu chậm tiến bộ trong các thôn, bản cũng được thắp sáng lên.
Anh Mạ Văn Ngò, thôn Tùng Cặm, bảo rằng: “Khi chưa có chương trình “Thắp sáng đường quê” của các bác CCB, xóm làng thường xuyên xảy ra mất chó, mất gà. Nay thì không còn những chuyện đó nữa”. Vô Ngại là xã khó khăn diện 135, nhưng lại giáp với thị trấn Bình Liêu và giáp với một số xã của huyện Tiên Yên. Vì là “quê giáp phố”, màn đêm ập xuống là nhiều thôn, bản lại tốm om, chẳng mấy ai ra đường nên có nhiều đối tượng bất hảo đến đây trộm cắp vặt. Việc xây dựng làng xóm văn hóa văn minh cũng khó, nhất là vận động người dân di chuyển chuồng trâu, chuồng lợn ra xa nhà mình. Nhiều người phản đối kịch liệt việc này vì con trâu, con lợn là tài sản lớn của gia đình. Họ bảo với cán bộ: “Tôi chuyển chuồng trâu, chuồng lợn ra xa nhà, buổi tối các ông có cử người ra đó mà canh gác cho chúng tôi được không. Lỡ mất trộm các ông có đền trâu, lợn khác cho chúng tôi được không”.
Từ khi có điện chiếu sáng buổi tối, đường vào thôn Tùng Cặm, xã Vô Ngại cũng sạch, đẹp hơn. |
Các con đường tối tăm khi xưa nay đã sáng điện, làm thay đổi nhiều lối sống của người dân. Buổi tối mùa hè, bà con ra đường ngồi hóng mát trò chuyện với nhau, có nhiều người đi thể dục vào buổi tối. Nhưng ngồi hóng mát hay đi dạo trên con đường mất vệ sinh thì thật khó chịu. Vậy là từ đó, hình thành ý thức vệ sinh môi trường của bà con, đó là tích cực tham gia ngày “Chủ nhật xanh” của chị em phụ nữ phát động. Nhờ có điện đường, cửa hàng tạp hóa của anh Mạ Văn Ngò, thôn Tùng Cặm cũng đông khách cả buổi tối. Trước đây, dù cửa hàng nhà anh có đèn sáng nhưng cũng chẳng có mấy người đến mua, vì đường làng tối lại mất vệ sinh. Nay đông khách, anh Ngò phấn khởi lắm.
Đường làng sạch sẽ khiến người dân thôn Tùng Cặm cũng thích ra đường giao lưu với nhau hơn trước đây. |
Từ năm 2014, phong trào “Thắp sáng đường quê” của Hội CCB tỉnh phát động đã được thực hiện ở Vô Ngại do Hội CCB xã làm nòng cốt. Nhớ lại công việc những ngày đầu khá vất vả, ông Đàm Văn Chìu, Chủ tịch Hội CCB xã Vô Ngại, bảo: “Do địa bàn của xã rộng hơn 13.000ha. Ở các bản khó khăn, người dân sống thưa thớt, nhà nọ cách nhà kia rất xa, trình độ dân trí thấp, thu nhập thấp, nhiều người lại mang tính ỷ lại trông chờ vào sự đầu tư hoàn toàn của Nhà nước, vì thế việc vận động người dân cùng vào cuộc thực hiện phong trào “Thắp sáng đường quê” không dễ. Thế nhưng, ngay năm đầu tiên, Hội CCB xã đã thực hiện chương trình “Thắp sáng đường quê” ở 5 thôn, bản gồm: Tùng Cầu, Pặc Pùng, Pắc Chỉ, Khe Lánh 1, Cầu Sắt. Rồi từ các thôn, bản đi đầu đó, chúng tôi vận động bà con thực hiện “Ngày chủ nhật xanh” mà Hội Phụ nữ phát động, qua đó đã thay đổi được ý thức của các hộ dân. Đến nay, phong trào đã được thực hiện ở 12/17 thôn bản của xã, với chiều dài gần 6,5km, lắp đặt được 146 bóng đèn, giúp cho 371 ngôi nhà, 8 trường và phân hiệu trường học, 12 nhà văn hóa thôn được hưởng nguồn điện chiếu sáng”.
Ở thôn Mạ Chạt, nơi trước đây có rất nhiều chuồng trâu sát nhà dân, Trưởng thôn Tằng Tiểu Ón, cho biết: “Chương trình “Thắp sáng đường quê” đến với Mạ Chạt từ năm 2015. Bà con đã tự giác di chuyển chuồng trâu, chuồng lợn ra xa nhà rồi, bởi họ đã bớt đi nỗi lo mất trâu, mất lợn. Bây giờ đa phần bà con đều muốn ăn ở vệ sinh chứ chẳng còn ai muốn mất vệ sinh như trước kia”. Bản Nà Nhái, là bản xa nhất của xã Vô Ngại, tuy chưa “Thắp sáng đường quê”, nhưng người dân trong bản đã thực hiện lối sống vệ sinh ngăn nắp khác hẳn so với trước đây. Đó là nhờ tư tưởng của nhiều người đã được "thắp sáng", trước khi đường điện thắp sáng thôn, bản.
Công Thành
Liên kết website
Ý kiến ()