Tất cả chuyên mục

(Nguyễn Hữu Hùng, giáo viên bộ môn Nghi thức Đội, Cung VHTNQN, trò chuyện với PV Báo Quảng Ninh)
Nguyễn Hữu Hùng mới về “đầu quân” làm giáo viên dạy Nghi thức Đội ở Cung Văn hoá thiếu nhi Quảng Ninh (VHTNQN) từ khoảng một năm nay. Vậy mà cứ ngỡ như anh đã là “người nhà” ở đây từ lâu lắm rồi. Gặp anh vào cuối buổi chiều chủ nhật tuần vừa rồi, khi anh vừa mới kết thúc buổi lên lớp ở Cung, anh cười, bảo: “-Anh thông cảm, dịp này em hơi bận (Hùng ít tuổi hơn tôi, anh sinh năm 1981, nên trong câu chuyện cứ gọi tôi là anh và xưng em). Vì phải hỗ trợ tập huấn Đội nghi thức cho các Huyện, Thị, Thành Đoàn chuẩn bị cho Lễ khai mạc hoạt động hè - Tháng hành động vì hạnh phúc tuổi thơ; rồi lại còn Liên hoan tiếng kèn Đội ta, thi nghi thức Đội lần thứ 3 của Cung nữa... Thế nhưng, anh biết không, với công việc hiện nay của bọn em, càng bận lại càng vui...
- Vậy ư? Mình nghe nói Hùng “làm thầy” ở Cung mới hơn một năm, nhưng “làm người nhà” thì từ lâu lắm rồi?
+ Vâng, đúng thế, từ mùa hè năm 1993, khi em đang học lớp 7 ở Trường PTCS Bạch Đằng (TP Hạ Long) thì đã được tuyển lên Đội nghi thức của Cung để cùng các bạn khác đi phục vụ các sự kiện, hoạt động lớn của tỉnh...
- Nghĩa là với môn kèn trong Nghi thức Đội, Hùng đã làm quen từ ngày còn là thiếu nhi. Vậy Hùng thấy để thổi kèn Đội tốt thì cần nhất điều gì?
+ Tất nhiên, đầu tiên cần có năng khiếu âm nhạc; nhưng ngoài ra, phải có sức khoẻ và tính kiên nhẫn nữa anh ạ. Thêm vào đó, hàm răng phải đều thì âm thanh mới tốt, tiếng kèn mới vang và sáng. Với trống Đội thì về một mặt nào đó, nó không “kén người” bằng kèn Đội, nhưng cũng cần có sức khoẻ. Vâng! Sức khoẻ lúc nào cũng cực kỳ quan trọng!
![]() |
Thầy giáo Nguyễn Hữu Hùng (đứng sau, ngoài cùng bên phải) cùng các đồng nghiệp ở Cung VHTN QN chụp ảnh lưu niệm với các em thiếu nhi trong Đội nghi thức của Trường Tiểu học Hạ Long. |
- Hùng còn nhớ những kỷ niệm về cái ngày còn là “lính thổi kèn” trong Đội nghi thức của Cung thời trẻ con không?
+ Ô, có chứ anh! Nhớ nhất là năm 1995 em được tham dự Liên hoan tiếng kèn Đội ta lần thứ nhất. Đó là lần đầu tiên với biết bao điều lạ lẫm, được làm quen với rất nhiều bạn bè ở các tỉnh, thành khác; và quan trọng nhất là được nghe những âm thanh sống động của các dàn kèn trống đến từ các vùng, miền… Thú thật, em rất hồi hộp, lo lắng, vì Đội nghi thức của các đoàn bạn dàn kèn to, nhỏ rất mạnh, lại hừng hực khí thế… Thế nhưng được sự hướng dẫn của thầy Bùi Hữu Lộc, em cùng Đội nghi thức của Cung VHTNQN đã “làm nên lịch sử”, đoạt giải xuất sắc ngay lần ra quân đầu tiên này. Sau lần ấy, hầu như Liên hoan nào em cũng tham gia; cho đến năm 1998, khi vào cấp 3 mới thôi...
- Qua cuộc liên hoan lần đầu ấy và những lần sau đó, Hùng có cảm nhận gì không?
+ Em thấy yêu công việc, thấy làm “anh lính thổi kèn” thật thú vị! Những âm thanh rộn rã của tiếng kèn, tiếng trống đã khiến em say mê, mặc dù như em nói ở trên, học kèn đòi hỏi phải có sức lực. Và rồi như là “cái nghiệp” ấy, sau khi học xong lớp 12, em thi vào Trường Cao đẳng Văn hoá - Nghệ thuật Quân đội, bộ môn kèn Trumpet...
(Tôi cầm chiếc kèn Trumpet mà Hùng vừa đưa cho. Nó sáng bóng ánh vàng lấp lánh. Hùng bảo, việc bảo quản kèn phải rất cẩn thận, phải tra dầu mỡ riêng. Ngoài ra, còn phải thường xuyên “xông kèn”, tức là luyện thổi hơi vào kèn để cho thông giọng...).
- Hôm trước mình có xem các em trong tốp nghi thức tập luyện ngoài sân của Cung, thấy mồ hôi trên khuôn mặt các em túa ra, nhưng ánh mắt lại rất tươi tỉnh, hãnh diện...?
+ Đúng thế đấy anh ạ! Một khi đã “bập vào” thổi kèn là mê luôn! Anh cứ hình dung những chàng “lính thổi kèn” trong trang phục chỉn chu, quần dài trắng, áo trắng dài tay, khăn quàng đỏ đeo trên vai đứng trong Đội danh dự; các bạn nhìn lên, hát theo âm thanh rất vang của dàn kèn do mình thổi và tiếng trống tưng bừng... Ôi, lúc ấy thì quên hết mệt mỏi!
- Đó là chuyện thời “làm lính”, còn nay “làm thầy” thì sao? Hùng bắt đầu cộng tác với Cung VHTNQN từ bao giờ?
+ Năm 2007, sau khi tốt nghiệp Trường VHNT Quân đội, em về dạy ở Trường Cao đẳng VHNT&DL Hạ Long và thường xuyên làm CTV của Cung. Đến năm 2011 vừa qua mới chính thức vào công tác tại đây. Đến với Cung, được dạy các em nhỏ, em có cảm giác như gặp lại tuổi thơ đầy vui tươi và phấn khích của mình. Và em sẽ cố để truyền cho các em những kiến thức tốt nhất, để các em biết thêm về một thứ âm thanh rộn rã, giục giã lòng người...
(Qua trao đổi với các cán bộ lãnh đạo Cung VHTNQN, tôi được biết, từ năm 2007 đến nay, trong các cuộc Liên hoan Nghi thức Đội khu vực phía Bắc, Cung VHTNQN đều đoạt giải xuất sắc, chỉ huy Đội xuất sắc, là một trong ba nhà thiếu nhi xuất sắc nhất khu vực phía Bắc... Trong thành tích ấy có sự đóng góp không nhỏ của thầy Hùng...).
- Được biết, trong thời gian qua Hùng đã trực tiếp đi đào tạo nghi thức Đội cho rất nhiều huyện, thị trong tỉnh, cả nơi đảo xa đầu sóng ngọn gió như Cô Tô anh cũng đã tới. Anh thấy những chuyến đi này như thế nào?
+ Với các vùng đô thị, thành phố như Hạ Long, bộ môn kèn không phải là xa lạ; nhưng ở vùng sâu, vùng xa, vùng miền núi, hải đảo v.v.. thì các em thiếu nhi còn thấy lạ lẫm lắm. Em đã đi tập huấn và đào tạo cho 7 trên 14 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và thấy một điều rằng, các em nhỏ khi được tiếp xúc với kèn và trống thì rất thích. Nhưng điều kiện để tập luyện lại không có. Anh biết không, chỉ trong thời gian không dài, khoảng trên dưới một tháng, vậy mà từ chỗ bỡ ngỡ, mới làm quen, đến khi kết thúc đợt tập huấn thì các em đã thổi được 4-5 bài. Phải nói rằng, ở đâu các em cũng rất hứng thú với môn kèn Đội và tiếp thu rất nhanh. Chỉ tiếc là với bộ môn kèn Đội và trống Đội, các em chưa có điều kiện tiếp xúc để phát huy thôi...
- Thường thì một năm, Đội nghi thức Cung VHTNQN phục vụ các chương trình trong tỉnh được bao nhiêu cuộc? Rồi còn Liên hoan tiếng kèn Đội ta cấp tỉnh, cấp khu vực nữa?
+ Một năm Đội nghi thức Cung VHTNQN phục vụ khoảng 20 cuộc trong tỉnh. Còn Liên hoan khu vực miền Bắc thì một năm một lần. Đặc biệt, Liên hoan tiếng kèn Đội ta và nghi thức Đội tỉnh Quảng Ninh từ 2010 đến nay được tổ chức liên tục. Rất sôi động!
- Xin hỏi thêm Hùng câu hỏi nữa nhé, với công việc hiện nay, bạn có mong muốn gì ở các cấp bộ Đoàn và Hội đồng Đội ở các địa phương trong tỉnh hay không?
+ Là người được phân công trực tiếp làm công tác này, em chỉ mong muốn Đoàn thanh niên các địa phương, đơn vị sẽ tham mưu cho các cấp uỷ Đảng, chính quyền trong việc đầu tư trang sắm cho Đội nghi thức, như kèn Đội và trống Đội v.v.. Bởi vì trước hết là phục vụ cho nhu cầu địa phương, đây sẽ là đội danh dự thiếu nhi phục vụ các nghi lễ trọng đại tại địa phương. Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn và Hội đồng Đội cũng cần quan tâm tham gia tích cực Liên hoan tiếng kèn Đội ta và thi Nghi thức Đội, đây là một sân chơi để các em thể hiện năng khiếu của mình, là bản sắc riêng có của Đội ta...
- Xin cảm ơn Hùng về cuộc trò chuyện này!
Quốc Trường - Quốc Huấn
Ý kiến ()