Tất cả chuyên mục

Ngày rằm, mẹ tôi đi chùa về nói chuyện: “Không hiểu thanh niên bây giờ nghĩ thế nào mà ăn mặc vô duyên quá. Đi đến chốn tâm linh mà con gái mặc quần áo cộc cỡn, hở cả da thịt; con trai thì nhuộm tóc xanh đỏ, tai xỏ lỗ, đeo kính đen, trông thật dữ dằn...”. Rồi bà nói thêm: “Chỉ đi ra đường có một buổi sáng mà đập vào mắt bao cảnh chướng tai, gai mắt. Cũng biết là mùa hè nóng bức, nhưng ở nơi công cộng phải ăn mặc sao cho phù hợp. Mẹ nhìn thấy nhiều cô cậu ăn mặc phản cảm quá...”.
![]() |
Ảnh minh hoạ |
Cảnh tượng như mẹ tôi kể không phải là hiếm gặp. Ra đường, nhất là trong những ngày nắng nóng, mọi người dễ dàng gặp những cô gái “mặc như không mặc” với những chiếc áo “thiếu vải”, mỏng dính hay những chiếc quần cạp trễ, những chiếc soóc quá ngắn. Nhiều cô gái không biết vô tình hay cố ý mà lựa chọn trang phục không hợp lý, để mỗi khi ngồi, cúi xuống hay cử động đều khiến người đối diện phải đỏ mặt. Không chỉ phái nữ, nam giới cũng thường xuyên mặc quần cộc, cởi trần hoặc mặc áo may ô đi ngoài đường. Nhiều bạn trẻ ăn mặc kệch cỡm, hở hang rồi chụp ảnh, khoe trên mạng. Hàng ngày, trên các trang báo mạng xuất hiện rất nhiều những tin, bài, hình ảnh về ca sĩ A, người mẫu B, diễn viên C… bị “ném đá” vì ăn mặc hở hang, phản cảm. Trong những hoạt động như lễ hội, hội chợ, đám cưới, thậm chí đám tang, cũng thường gặp những bộ trang phục không phù hợp với hoàn cảnh. Tôi đã có lần gặp một phụ nữ mặc áo ren mỏng, kết hợp với chiếc váy rất ngắn màu đỏ, trang điểm đậm đi viếng đám tang. Cảm nhận được nhiều ánh mắt không mấy thiện cảm dành cho mình, chị ấy có vẻ ngượng ngùng, sau khi viếng xong đã nhanh chóng ra về...
Trang phục là lựa chọn riêng của mỗi người nhưng cũng thể hiện phong cách, thẩm mỹ, sự tôn trọng của họ đối với những người xung quanh. Ông bà ta thường nói “ăn cho mình, mặc cho người”, ý nói việc mặc như thế nào cho đẹp không chỉ là sở thích của mỗi cá nhân mà phải phù hợp với hoàn cảnh, công việc và với cả vóc người của người mặc nữa. Đáng buồn thay, có rất nhiều người không hiểu điều đó, họ thể hiện cá tính, “gu” ăn mặc một cách thái quá, gây phản cảm đối với người xung quanh.
Hoàng Nhi
Ý kiến (0)