Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 04/05/2024 21:42 (GMT +7)
Hơn 105 hộ dân phường Mông Dương (TP Cẩm Phả) bị ảnh hưởng bởi mưa lũ: Đã "an cư lạc nghiệp"
Thứ 7, 22/10/2016 | 00:53:12 [GMT +7] A A
Đợt mưa lụt lịch sử cuối tháng 7, đầu tháng 8-2015 đã gây thiệt hại nặng nề cho 105 hộ dân ở rải rác tại các tổ 1, 2, 3, khu 4, phường Mông Dương (TP Cẩm Phả). Ngay sau khi sự việc xảy ra, TP Cẩm Phả đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố phối hợp với phường Mông Dương tổ chức thực hiện kiểm đếm, lên phương án chuyển họ đến nơi ở mới. Số tiền được chi trả cho các hộ dân là 97,9 tỷ đồng từ nguồn kinh phí của Công ty CP Than Cọc Sáu và đơn vị này cũng nhận luôn diện tích đất mà các hộ chuyển đi (51.099m2).
Trung tuần tháng 10 vừa qua, chúng tôi quay trở lại phường Mông Dương, ông Đỗ Ngọc Thắng, Trưởng khu phố 4 cho hay: “Cho đến nay gần như tất cả 105 hộ phải di dời đã “an cư lạc nghiệp”. Chỉ có duy nhất hộ ông Vũ Đức Ngọ, sống độc thân xác định về quê ở Thái Bình sinh sống, nên còn đang thuê nhà ở”. Cũng theo ông Thắng, khoản tiền đền bù của Nhà nước thậm chí còn cao hơn mong đợi của nhiều hộ (hộ thấp nhất nhận được 600 triệu đồng, hộ cao nhất được 2,4 tỷ đồng tuỳ theo diện tích đất). Bởi trước đó nhiều người ở khu 4 cũng thấy rõ sự nguy hiểm đang hiện hữu, nên cũng đã rao bán nhà để chuyển đi nơi ở khác. Có nhiều hộ bán nhà trầy trật mãi chẳng được, thậm chí rao bán với giá chỉ vài trăm triệu đồng cả cơ ngơi của mình, ít hơn nhiều so với số tiền họ được nhận hiện nay hơn tỷ đồng.
Cùng cán bộ khu phố 4 chúng tôi đến thăm căn hộ 2 tầng khá khang trang của anh Lê Đình Công ở tổ 5, khu 4, phường Mông Dương. Trước đây gia đình anh Công ở tổ 1 gần bãi thải, hễ cứ mưa là sợ lụt, ngày nắng thì bụi từ các bãi thải theo gió bay tới. Vợ chồng anh Công được đền bù 1 tỷ đồng cho nhà ở cũ, họ cũng tích cóp được chút ít nên ngoài xây nhà vợ chồng anh còn mua sắm được nhiều đồ dùng đắt tiền. Anh Công bảo: “Nơi ở mới không khí tốt hơn nhiều vì nhà tôi quay mặt ra sông Mông Dương, nên chẳng phải lo bụi bặm ồn ào như trước đây”. Anh Công làm ở Công ty CP Than Mông Dương, vợ làm nghề tự do. Trước đây không biết bao giờ mới xây nổi cái nhà, bởi nhiều tháng chỉ trông vào thu nhập của chồng. Nay đã có nhà, không phải lo tích cóp, lo làm nhà nữa, nên cuộc sống cũng tạm ổn. Hàng xóm nhà anh Công có anh Đoàn Văn Dung, trước đây ở tổ 2, khu 4, do có ít đất, nhà cấp 4 nên anh Dung chỉ nhận được số tiền là 670 triệu đồng. Nhưng do vợ chồng anh đã tiết kiệm nhiều năm, nên họ cũng xây được ngôi nhà 2 tầng khang trang. Anh Dung bảo: “Trước đây tôi cũng đã tính chuyện chuyển đi nơi ở khác nhưng bán nhà mãi không được. Nay không còn phải lo gì chuyện nhà cửa nữa”.
Theo Trưởng khu Đỗ Ngọc Thắng thì hiện nay tất cả các hộ đều đã ra nơi ở mới và ổn định cuộc sống. Đa phần họ trụ lại ở các khu phố khác của phường Mông Dương vì là công nhân của Công ty CP Than Mông Dương. Một vài hộ đến tuổi về hưu đã trở về quê, hoặc chuyển về các phường khu vực trung tâm TP Cẩm Phả ổn định cuộc sống.
Anh Vũ[links()]
Liên kết website
Ý kiến ()