Tất cả chuyên mục
Thứ Hai, 06/05/2024 10:19 (GMT +7)
Khó bê tông hoá đường dân cư ở Mông Dương
Thứ 2, 02/07/2012 | 05:00:17 [GMT +7] A A
Con đường bắc Mông Dương mới được mở rộng thêm chiều dài khoảng 1km, rộng 8m; hai bên có vỉa hè trồng cây xanh vừa mới hoàn thành đã thay thế con đường mòn trước đây, góp phần làm thay đổi rất nhiều cuộc sống của bà con ở khu phố 12, phường Mông Dương (TP Cẩm Phả). Thế nhưng, theo ông Lê Đình Tam, Trưởng khu phố 12, sự đổi thay này cũng chỉ nhìn thấy ở vài chục hộ bám mặt đường. Còn hàng trăm hộ dân sống sâu bên trong khu phố vẫn rất chật vật. “Cơ sở hạ tầng của nhiều tổ dân thật chẳng khác gì những xã khó khăn miền Đông của tỉnh” - Ông Tam nói.
Đường liên khu tổ 1, khu phố 12, phường Mông Dương (Cẩm Phả) rất cần được bê tông hoá để bà con đi lại thuận lợi hơn. |
Để minh chứng điều đó, ông Tam đã dẫn tôi đi thăm mấy tổ dân điển hình trong khu phố. Anh Nguyễn Kim Đến, người có thâm niên ở mảnh đất này từ năm 1985 đến nay cho hay: “Tổ dân chúng tôi có 30 hộ dân. Từ nhiều năm nay phải sống trong điều kiện khó khăn thiếu thốn về đường, điện, nước sạch. Điện ở đây ban ngày còn dùng được, nhưng cứ tối đến là lại nhập nhèm như con đom đóm, đến nấu nồi cơm điện cũng chẳng đủ nhiệt để chín. Nước sinh hoạt không có vì chúng tôi ở trên đồi cao làm sao đào được giếng. Bà con phải kéo vòi lên trên đồi keo, kéo nước về được ít nước nào hay ít ấy. Còn đường thì các anh vừa đi qua thấy đấy, thật chẳng khác nào đường ở các thôn, bản vùng khó khăn”. Cũng theo anh Đến, đường liên khu tổ 1 chỉ dài khoảng 550m nhưng từ lâu rồi, cứ mỗi lần đưa ra vấn đề làm đường bà con lại bàn lùi. Cả tổ có 18 hộ dân bám mặt đường nhưng có 1 hộ cận nghèo, còn lại 50% là lao động tự do như làm thuê hay đi mót than ở các bãi thải. Bà con làm được đồng nào tiêu hết đồng ấy nên không có tích luỹ. Trong khi để bê tông hoá được con đường thì phải huy động mỗi hộ đóng góp số tiền ước tính gần 10 triệu đồng. Những hộ kinh tế khá một chút khi vận động còn ủng hộ nhưng những hộ không có thu nhập hoặc thu nhập thấp thì bàn lùi. Những đối tượng này thường bị liệt vào diện ý thức kém.
Còn ở tổ 4, khu 12 có 54 hộ dân. Tuy cuộc sống có phần khá hơn vì có nước sạch và có đường bê tông. Nhưng ông Hoàng Hữu Luân, tổ trưởng tổ 4 vẫn rầu rầu chia sẻ: “Con đường bê tông liên khu của tổ dân chúng tôi đã được làm từ năm 2005, giờ đây đã xuống cấp. Trước đây con đường này chỉ có chiều rộng là 1,5m. Nhờ bà con chủ động dịch tường rào, hiến đất làm đường mà đường đã rộng ra 3,5m và kéo dài 350m. Nhưng để làm lại được con đường này thì không dễ. Vì tổ dân chúng tôi có tới 40% không có công ăn việc làm ổn định. Không có tiền thì dẫu có tích cực vận động, tuyên truyền bà con cũng không thể góp được nhiều. Hiện bà con mới góp được 80 triệu đồng để làm lại đường, nhưng con số này so với nhu cầu thực tế vẫn còn thiếu nhiều lắm.
Ông Lê Đình Tam, Trưởng khu phố 12 cho biết thêm: “Khu phố 12 có 5 tổ dân, thì mới chỉ có tổ dân số 2 bê tông hoá được đường liên khu ở khu vực tổ mình. Bởi họ nhận được sự hỗ trợ của một người trước đây sống ở khu phố, nguyên là lãnh đạo lớn của Vinacomin, ông này xin được nguồn hỗ trợ cho bà con, còn các tổ khác đành chịu. Các tổ dân đều rất mong đường liên khu, khu vực tổ mình được bê tông hoá để đi lại cho thuận tiện. Chỉ cần Nhà nước hỗ trợ xi măng, bà con sẵn sàng đóng góp tiền công, ngày công, dịch tường rào hiến đất nếu cần.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Xèng, Chủ tịch MTTQ phường Mông Dương, TP Cẩm Phả cho biết: “Trước đây TP Cẩm Phả đã có chủ trương hỗ trợ các khu phố làm đường bê tông. Tuy nhiên, chương trình này đã dừng từ năm 2011. Và thành phố đã giao cho phường tự cân đối ngân sách để hỗ trợ bà con làm đường. Hiện cả phường vẫn còn 8 tuyến đường dân cư phải bê tông hoá. Bà con đã giải cấp phối được 4 tuyến đường và đang chờ phường hỗ trợ xi măng. Tuy nhiên, vừa qua, ngân sách phường đã phải tập trung để đầu tư xây trường mầm non nên cũng chưa biết đến bao giờ có đủ ngân sách để tiếp tục hỗ trợ bà con”.
Anh Vũ
Liên kết website
Ý kiến ()