Trong ngày 23 tháng Chạp, người người, nhà nhà lại cùng sắm sửa đồ lễ, làm cơm, mua cá chép, hoa quả… để “tiễn” công Công, ông Táo về trời. Đây là nét đẹp văn hóa đặc sắc của người Việt để tổng kết lại những việc đã làm được của gia đình trong năm và cầu mong cho một năm mới may mắn, bình an, hạnh phúc và phát triển.
PV ghi lại một số hình ảnh người dân tiễn ông Công, ông Táo về trời trong ngày 23 tháng Chạp tại TP Hạ Long.
Từ sáng sớm ngày 23 tháng Chạp, người dân đã hối hả đi mua đồ lễ về để tiễn ông Công, ông Táo về trời.Mâm cỗ cúng được nhiều gia đình chuẩn bị tươm tất trong ngày 23 tháng Chạp Ngoài những món truyền thống, nhiều món đặc sản mang hương vị Quảng Ninh cũng được nhiều người lựa chọn cho mâm cỗ cúng ông Công, ông Táo của nhà mình.Đặc biệt, cá chép là thứ không thể thiếu trong ngày này.Ngay sau lễ cúng tiễn ông Công, ông Táo về trời, nhiều gia đình đã mang cá tới thả tại các khu vực ao, hồ trong thành phố.Rất đông người dân tới thả cá tại hồ trong khuôn viên Cung Văn hóa thanh thiếu nhi Quảng Ninh.Tại Hồ điều hoà Yết Kiêu, lực lượng chức năng luôn túc trực nhắc nhở người dân không thả chân nhang, túi nilon xuống hồ.Xung quanh hồ điều hòa Yết Kiêu......và các khu vực người dân đến thả cá đều được bố trí các thùng rác để vứt túi bóng sau khi thả cá, góp phần bảo đảm vệ sinh môi trường.
Ý kiến ()