Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 04/05/2024 19:35 (GMT +7)
Người thương binh vượt khó làm giàu
Thứ 7, 29/07/2017 | 15:33:25 [GMT +7] A A
Ông Nguyễn Quang Văn, 70 tuổi, thương binh 3/4, trú tại tổ 29, khu Đông Tiến 2, phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả là gương sáng thương binh vượt khó làm giàu. Nhập ngũ ngày 27-7-1967, từng tham gia các chiến trường Bình Long, Phước Long, Tây Ninh và tình nguyện đi chiến trường Campuchia. Ông bị thương (mất một bàn chân) vào năm 1973 ở mặt trận Bình Long. Sau thời gian điều dưỡng, ông trở ra Bắc và về quê hương Quảng Ninh lập nghiệp.
Thương binh Nguyễn Quang Văn giới thiệu sản phẩm nội thất gỗ cho khách hàng. |
Trở về quê nhà, bản thân vừa là thương binh, vừa là bệnh binh lại không có nghề nghiệp nên tình cảnh gia đình ông lúc đó hết sức khó khăn. Nhưng với bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ: “Tàn nhưng không phế”, ông Văn đã bươn chải nhiều nghề như thợ hồ, thợ may, đánh cá... để duy trì cuộc sống cho bản thân và gia đình. Tuy nhiên, mọi việc đều không được thành công. Và cơ duyên đến với nghề mộc của ông lại rất tình cờ. Đó là vào ngày mưa bão, gia đình ông vớt được một khúc gỗ. Thấy khúc gỗ to và chắc, vợ chồng ông đã tỉ mẩn đục, đẽo để làm thành một cái bàn uống nước. Sản phẩm mộc đầu tiên các chi tiết tuy còn thô, chưa tinh xảo nhưng lại rất chắc chắn. Sau lần đó, ông đã tự đi vào rừng kiếm gỗ và tập gia công chế tác các sản phẩm mộc đơn giản như chạn, ghế, bàn... bán cho bà con xung quanh. Tích cóp được chút vốn, năm 1978, ông đã mở xưởng mộc nhỏ và thuê thợ giỏi về làm tại gia đình. Ông chịu khó quan sát và học nghề từ chính những người thợ ấy. Trời không phụ người cần mẫn, các sản phẩm làm ra từ xưởng mộc của người thương binh Nguyễn Quang Văn đều được bà con đánh giá tốt về chất lượng, hình thức đẹp nên hàng làm ra đến đâu bán hết đến đó. Tích luỹ được bao nhiêu, ông Văn lại đầu tư mua sắm máy móc, thuê thêm nhân công. Cứ như vậy, đến năm 1998 thì xưởng mộc của gia đình ông Văn đã có quy mô lớn nhất nhì tại Cẩm Phả. Có nghề, có xưởng, ông Văn thuê thêm người và truyền dạy nghề mộc lại cho những lao động mới, nhất là các cựu chiến binh và con em của họ. Nhiều người từ thợ phụ được ông đào tạo trở thành thợ chính, tay nghề cao. Xưởng mộc của ông Văn hiện đang tạo công ăn việc làm ổn định cho khoảng 10 lao động, thu nhập bình quân 6 triệu đồng/người/tháng, doanh thu hàng năm của xưởng đạt trên 1 tỷ đồng.
Từ đầu năm 2017 này, ông Văn mở thêm ngành nghề kinh doanh đồ nội thất gỗ. Cửa hàng nội thất Quang Văn của ông hiện đang là một địa chỉ tin cậy đối với những khách hàng muốn mua sắm đồ nội thất từ gỗ tại TP Cẩm Phả. CCB Nguyễn Quang Văn không chỉ là một tấm gương sáng về làm kinh tế giỏi, mà còn là người công dân mẫu mực, hăng hái với công tác xã hội. Cả hai vợ chồng ông từng được nhân dân bầu làm tổ trưởng, tổ phó. Với các thành tích trong chiến đấu, ông Nguyễn Quang Văn đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng Chiến hạng Ba, Huân chương Chiến sĩ giải phóng hạng Nhất, Nhì, Ba và các danh hiệu: Dũng sĩ diệt Mỹ, Dũng sĩ diệt xe tăng, Dũng sĩ diệt máy bay và nhiều bằng khen, giấy khen khác. Ông cũng là một trong những CCB được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
Lương Giang
Liên kết website
Ý kiến ()