Tất cả chuyên mục

“Ấm áp, xúc động” - Đó là cảm nhận chung của nhiều khán giả có mặt tại Cung Văn hoá Lao động Việt - Nhật (TP Hạ Long) trong đêm nhạc “Bao năm con đường ta đi” của Lê Đăng Vệ vào tối 8-3-2014. Đêm nhạc do Hội VHNT tỉnh và Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tại Quảng Ninh phối hợp tổ chức. Đúng như tên gọi của nó, đêm nhạc đã phác hoạ con đường âm nhạc mà nhạc sĩ Lê Đăng Vệ đã đi qua. Con đường ấy gắn bó chặt chẽ với đất và người Quảng Ninh.
![]() |
Một ca khúc của Lê Đăng Vệ được thể hiện trong đêm diễn. |
Quê gốc ở Hà Nam nhưng sinh ra và lớn lên tại Quảng Ninh, nhạc sĩ Lê Đăng Vệ có nhiều ca khúc viết về “quê hương thứ hai” của mình, như: “Hạ Long - Một tình yêu”, “Nghe lời biển hát”, “Từ Hạ Long mơ về Thăng Long”, “Nghe hát văn trên Vịnh Hạ Long”, “Quảng Ninh quê mình”, “Quảng Ninh đất lành” v.v.. Đêm nhạc giới thiệu 16 trong rất nhiều ca khúc hay của Lê Đặng Vệ. Trong đó có những ca khúc đã được giải thưởng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, giải thưởng ca khúc viết về ngành Than v.v.. Thể hiện các ca khúc này là nhiều nghệ sĩ thành danh như: NSND Quang Thọ, NSƯT Việt Hoàn, ca sĩ Ngọc Anh, ca sĩ Hoàng Thái, NSƯT Duy Thọ (cây kèn Saxophone).
Có thể nói, con đường âm nhạc của Lê Đăng Vệ là đi từ những ca khúc trẻ trung, tràn đầy sức sống nhưng mang nặng tính phong trào vào thập niên 70 của thế kỷ trước đến những ca khúc sâu lắng hôm nay. Ngay từ năm 1968, Lê Đăng Vệ đã có bài hát đầu tay lấy tên là “Hát về thợ đường dây” viết cho Bưu điện Quảng Ninh, nơi ông công tác. Rồi sau đó là những “Hát với người đưa thư”, “Bài ca người đưa thư” v.v.. Không chỉ viết cho ngành Bưu điện, ông còn là tác giả của nhiều ca khúc được các đơn vị, công ty khác “đặt hàng” làm bài hát truyền thống. Nhưng thực sự Lê Đăng Vệ chỉ là chính ông khi bắt mạch được hơi thở nhịp sống Vùng mỏ, khi lắng nghe những thanh âm cất lên từ chính trái tim mình. Cảm xúc ấy khởi phát từ hai đề tài xuyên suốt là Biển và Than. Tất nhiên, hai đề tài này chẳng của riêng ông, nhưng phải khẳng định, với Lê Đăng Vệ nó đã thành dòng chủ âm, là máu thịt, đúng như ca từ trong một bài hát của mình: “Tình yêu tôi hai nửa cuộc đời/ Một bên là than một bên là biển”; và “Ơi biển và than bao đời gắn bó/ Đã thành tình yêu đã thành nỗi nhớ”.
Viết về than, ông tâm niệm: “Làm hòn than góp lửa cho đời”. Phải thế chăng nên sáng tác của ông lúc nào cũng có lửa? Nó có tiết tấu nhanh, khoẻ khoắn, hừng hực nhựa sống. Có thể kể ra ở đây những ca khúc như: “Gửi người một khúc ca Than”, “Vinh quang Than Việt Nam”, “Bài ca Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam” v.v.. Ngược lại, khi viết về biển, ca khúc của Lê Đăng Vệ lại nhẹ nhàng, tinh tế, thấm đẫm chất trữ tình. Nhiều ca khúc được người Hạ Long nhớ đến như: “Đêm nằm nghe biển hát”, “Đêm trăng Hạ Long”, “Hạ Long một tình yêu”, “Nghe lời biển hát”, “Giai điệu Hạ Long”, “Từ Hạ Long mơ về Thăng Long”. Có khi, hai đề tài này không tách bạch mà hoà quyện quấn quýt trong một ca khúc. Đó là trường hợp các bài hát: “Xuân về quê tôi”, “Điện sáng về với Cô Tô”, “Quảng Ninh quê mình” v.v..
Với ý nghĩa phác hoạ một chặng đường âm nhạc như thế, đêm nhạc đã cung cấp cho khán giả vài nét về chân dung một nhạc sĩ gắn bó với vùng đất Quảng Ninh. Nói như ông Phạm Ngọc Thành, Chủ tịch Hội VHNT tỉnh, đơn vị phối hợp tổ thức đêm nhạc: “Đây cũng là cách giới thiệu quảng bá tác phẩm sinh động cần được nhân rộng hơn nữa…”.
Huỳnh Đăng
Ý kiến ()