Tất cả chuyên mục

Phượng đã tàn. Còn bằng lăng thì đã phai sắc từ trước đó rất lâu. Có một nhà thơ mà tôi không nhớ tên viết rằng “Tôi biết hoa phượng vĩ/ Nở cùng hoa bằng lăng/ Nhưng bằng lăng rụng trước/ Màu tím thường khó khăn”. Thế mà tôi đây, giờ này, vẫn còn nỗi niềm mùa thi thì phỏng là… có gì không bình thường chăng? Cái kỳ thi quan trọng nhất trong đời học sinh nếu ở thời mình gồm thi tốt nghiệp cấp 3 và thi đại học thì nay đã trở thành “2 in 1” với cái tên kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia ở mùa năm nay cũng đã công bố điểm rồi.
Đấy, cái sự trăn trở của tôi chính là sau khi xem điểm của các cháu và nghe thông tin từ báo chí đánh giá về điểm số kỳ thi này. Chao ôi, cái thời hội nhập mạnh mẽ thế này; cái thời, ngoại ngữ như một “phương tiện” thiết thân thì với thế hệ cuối 9x, cụ thể là cái lứa vừa thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2016 đấy lại được thống kê môn ngoại ngữ có điểm trung bình thấp nhất, chỉ đạt 3,3 điểm. Có ý kiến cho rằng, đây đâu phải chuyện bất thường vì cả thí sinh xét tuyển đại học và xét tuyển tốt nghiệp đều chung một đề. Họ cho rằng, cái đáng chú ý là phần tự luận trong bài thi ngoại ngữ hầu hết bị trống kia.
Tự nhiên, mình có một sự so sánh, liên hệ thế này, biết rằng, sẽ là khập khiễng đây nhưng quả thật chưa tìm ra cách đối chứng tốt hơn. Thôi thì, dù sao cũng là đôi dòng tản mạn, hẳn không ai khắt khe lắm. Này nhé, các bạn 2k “sáng tác” ra rất nhiều từ để trở thành như một thứ ngôn ngữ riêng của mình trong giao tiếp. Không chỉ vậy, các bạn ấy mà lên mạng xã hội “chém gió” thì… vượt tầm “ao làng”. Và, hình như… vâng, tôi chỉ dám nói hình như thôi nhé, là các bạn ấy cũng thể hiện đầy “chất tây” từ ăn mặc, cho đến những sở thích giải trí, ăn uống… Thì cứ nhìn vào mấy cái cửa hàng ăn nhanh kiểu KFC hay Lotteria… rặt là đội trẻ (không nói các cháu bé vẫn đang ở diện có bố mẹ đi kèm nhé).
Cái nỗi niềm mùa thi của tôi chỉ có đôi điều như thế thôi chứ cũng không phải chuyện to tát. Cũng có thể, càng ngày, khi đã đi làm, tôi càng thấm thía từ chính cái yếu của bản thân về ngoại ngữ nên cho rằng, các bạn trẻ, nhất là thế hệ 9x thì ngoại ngữ không còn là “nỗi sợ” như cái thời chúng tôi học.
Thế mà… thế hệ 9x lại có chung hạn chế với thế hệ 7x tôi. Buồn thay!
Bắc Cung
Ý kiến ()