Tất cả chuyên mục

Bây giờ đã qua rằm tháng Giêng, nhiều thầy cô giáo ở một số xã ở huyện Ba Chẽ mới thở phào: “Thế là đã hết thời gian nghỉ Tết”. Bởi sau Tết, nhiều trường học trên địa bàn huyện có học sinh nghỉ học. Tiêu biểu như Trường PTDT Bán trú THCS Đồn Đạc (nằm ở xã Đồn Đạc) là trường có nhiều học sinh người dân tộc theo học.
![]() |
Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Đồn Đạc chăm sóc vườn rau xanh. (Ảnh minh họa) |
Trước rằm tháng Giêng, trường chỉ có khoảng 80% số học sinh đến lớp, cá biệt có lớp học chỉ còn khoảng 1/3 số học sinh. Nguyên nhân vì người Dao họ có cách nghỉ Tết riêng của họ, từ mùng 3 Tết họ mới bắt đầu ăn Tết và Tết kéo dài đến hết rằm tháng Giêng. Vậy là các bậc phụ huynh cứ “vô tư” cho con mình nghỉ dài đến hết rằm mới đi học. Mặc cho trường học, các thầy cô giáo “kêu trời”. Ngành Giáo dục huyện chỉ đạo các trường thành lập các đoàn đến tận các thôn, bản để vận động các em học sinh đến trường. Chuyện tìm được đến nhà học sinh đã mệt, đôi khi phải nghe những lời lẽ “ngang như cua” từ phía các phụ huynh rằng: “Đã hết Tết đâu mà tôi bảo cháu đi học”. Nhiều thôn bản của xã Đồn Đạc, người dân sống rải rác có khi nhà nọ cách nhà kia hàng cây số nên việc đi vận động mất khá nhiều thời gian mà vẫn không đạt kết quả như mong muốn.
Một lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện Ba Chẽ cho biết: Chúng tôi sẽ bố trí thời gian khoảng 2 tuần để dạy thêm cho các em đến trường muộn. Mục đích là để các em nắm chắc kiến thức và theo đuổi kịp chương trình cùng các học sinh khác trong nhà trường.
Chuyện dạy và học ở xã Đồn Đạc, đôi khi giáo viên phải kiêm nhiệm đủ thứ. Một giáo viên Phân hiệu Nước Đừng (Trường Tiểu học Đồn Đạc) cho biết: Ngoài dạy học, tôi còn phải tìm hiểu trên Internet thêm kỹ thuật phun thuốc sâu cho lúa, thỉnh thoảng tôi còn vào làng vận động và hướng dẫn bà con phun thuốc sâu. Theo cô giáo này, nếu sâu bệnh hoành hành, mất mùa là cũng đồng nghĩa với việc học sinh nghỉ học ở nhà chăn trâu, để bố mẹ đi vào rừng đào củ mã kích bán lấy tiền trang trải cuộc sống. Khi đó phải đi vận động học sinh đến trường còn mệt hơn. Lại còn mang tiếng là phân hiệu có học sinh trốn học.
Vậy là để lo cho lũ trẻ được học hành đến nơi đến chốn, chuyện dạy học ở các thôn, bản ở Ba Chẽ không chỉ là đứng lớp, mà còn phải kiêm thêm nhiều việc.
Anh Vũ
Ý kiến (0)