Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 04/05/2024 14:48 (GMT +7)
Sẻ chia, đồng hành cùng người dân vượt lũ
Thứ 7, 01/08/2015 | 22:05:23 [GMT +7] A A
Có mặt tại tổ 11, khu 2A, phường Hà Phong sáng 30-7, chúng tôi thấy dù nước đã rút nhưng những con đường ở khu phố vẫn còn ngập lưng ống chân bởi bùn đất. Ông Ngô Tri Thức, Bí thư Chi bộ khu 2A chia sẻ: Trước 2005 chưa có kè suối Lộ Phong, các nhà dân ở đây thường xuyên bị ngập lụt. Vì thế, các hộ dân sinh sống quanh đây đã xây dựng nhà kiên cố, nền nhà cao hơn đường từ 30-40cm để chống ngập. Vậy mà cơn mưa lũ vừa qua đã khiến cho những ngôi nhà có nền cao nhất cũng bị ngập từ 60cm-1,2m. Mặc dù không có thiệt hại về người nhưng khi lũ tràn qua đã làm ngập hầu hết bể, giếng nước của các gia đình, người dân thiếu nước trầm trọng. Chợ Hà Phong bị tê liệt hoàn toàn bởi bùn đất từ khắp nơi đổ về gây ngập úng, các tiểu thương không bán hàng được kéo theo người dân cũng khó khăn vì không có nguồn cung cấp thực phẩm…
Cán bộ, chiến sĩ Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản (Tổng Công ty Đông Bắc) giúp dân nạo vét bùn ở chợ Hà Phong. |
Chưa hết bàng hoàng sau những ngày mưa lũ vừa qua, ông Trương Văn Bình, tổ 11, khu 2A, phường Hà Phong thẫn thờ kể lại: Sống quá nửa đời người chưa bao giờ tôi chứng kiến trận mưa lũ lịch sử như lần này. Nước ập vào nhà chỉ trong tích tắc, dâng cao 1,2m. Ngày 28-7, toàn bộ hộ dân nơi đây bị cô lập trong biển nước. Tủ lạnh, tủ bảo ôn, mô tơ máy... đều hỏng hết, hàng trăm con gà bị nước cuốn trôi, trên 50m tường rào bao quanh nhà bị đổ; một bức tường nhà bị nước xối nứt, tài sản còn đâu”. Ông Bình tiếp: “Gia đình tôi chỉ có hai vợ chồng già, mấy ngày qua phải huy động con cháu đến hỗ trợ dọn dẹp nhà cửa. Thế nhưng, khó khăn nhất với khu dân cư bây giờ là không có nước sinh hoạt. Hiện, tôi đang chờ đứa cháu hút bùn dưới đáy giếng dùng phèn đánh trong nước để dùng tạm trong những ngày sắp tới.
Thế nhưng, trong những mất mát, khó khăn đó, sự sẻ chia và đùm bọc của cộng đồng lại thấm đẫm tình người hơn bao giờ hết. Khi mà từ sáng sớm ngày 30-7, trong mưa xối xả, hàng chục cán bộ chiến sĩ của Công ty MTV Khai thác khoáng sản (Tổng Công ty Đông Bắc) vẫn khẩn trương giúp người dân nạo vét bùn đất, nhanh chóng đưa chợ Hà Phong vào hoạt động trở lại. Trong khu tái định cư làng chài (khu 8, phường Hà Phong), chúng tôi chứng kiến cảnh những người hàng xóm sẻ chia với nhau trong hoạn nạn mà không khỏi cảm động. Hình ảnh bà Phạm Thị Nga, tổ 47, khu 5, phường Hà Phong kéo trên chiếc xe dream cũ gánh hàng rau, quả đang đổi cho một cụ già 1 quả bí xanh để nhận về một túi cơm nguội. Bà Nga chia sẻ: Tôi đã bán rau, quả dạo ở đây từ những ngày đầu khi có khu làng chài này. Mấy ngày qua mưa lớn, nước ngập lên tới vỉa hè song tôi vẫn cố gắng kéo xe hàng để phục vụ thực phẩm tại chỗ cho bà con nơi đây. Biết là những ngày mưa gió này, bà con không đi đánh bắt được, không có tiền để mua hàng nên tôi bán chịu cho họ, hoặc vừa bán vừa cho, mình không có điều kiện để giúp họ nhiều chỉ mớ rau, quả trứng thôi.
Không giấu nổi sự xúc động, ông Nguyễn Đăng Tuất, khu 8, phường Hà Phong rưng rưng nói: Nằm giữa cánh đồng trũng nên nhà tôi cũng bị ngập đến tận nóc. 3 giờ sáng nước dâng ngập nhà, chúng tôi vội vã chạy lên phía làng chài. 7 tạ gạo không kịp vận chuyển đã bị chìm trong biển nước. Đàn lợn của gia đình cũng phải lùa lên vỉa hè. Thế nhưng trong lúc hoạn nạn này chúng tôi vẫn có hàng xóm láng giềng giúp đỡ tận tình. Mặc dù nhà bà Nguyễn Thị Đức, số nhà 13, lô A1 hoàn cảnh rất khó khăn. Ông bà lại thường xuyên đau ốm. Thế nhưng, những ngày qua, ông bà vẫn luôn sẵn sàng cho gia đình 4 người chúng tôi ở nhờ, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo.
Có mặt tại khu vực tổ 6, khu 1, phường Hà Tu, ngày 29 và 30-7 sau khi nước rút, nhiều hộ gia đình nơi đây đã bắt tay vào dọn dẹp, ổn định cuộc sống. Ông Dương Văn Thu cho biết: Những tưởng nhà bố mẹ ở mặt đường cao ráo, vững chắc, các con cháu tôi gồm 18 người ở trong vùng ngập lụt của khu phố kéo đến trú ngụ, không ngờ sáng 28-7, sau mấy ngày mưa, quả đồi phía sau nhà bị ngấm no nước, gây sạt lở một khối lượng lớn đất đá sập đổ xuống ban công tầng 3, khiến đất đá tuôn xối xả đầy nhà. Đám con cháu nhà tôi may nhờ được bà con chòm xóm cưu mang lánh nạn. Lũ qua đi, nhà nhà dọn dẹp, khắc phục thiên tai, nhà không bị ảnh hưởng thì giúp nhà bị ảnh hưởng nhẹ, nhà bị nhẹ thì giúp nhà bị thiệt hại nặng. Chúng tôi đã được bà con, chòm xóm mỗi người một tay giúp đỡ bốc xúc đất đá ra khỏi nhà để mau chóng ổn định cuộc sống.
Hiện nay, để cùng nhân dân thành phố khắc phục thiên tai, ổn định cuộc sống, đã có hàng nghìn người dân, tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị trong và ngoài thành phố tham gia hỗ trợ nhân dân bằng các nguồn lực. Các đơn vị, tổ chức, cá nhân đã hỗ trợ hàng tỷ đồng cho các gia đình bị nạn. Trong đợt mưa lớn, kéo dài nhiều ngày qua, TP Hạ Long là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nên thành phố đã tạm hoãn lại mọi công việc để tập trung cho nhiệm vụ cấp bách nhất là chỉ đạo phòng chống, ứng phó, khắc phục các thiệt hại do mưa lụt gây ra. Tính đến 13 giờ ngày 30-7, thành phố đã chỉ đạo di dời trên 650 hộ dân ra khỏi khu vực xung yếu đến nơi an toàn. Cùng với đó, huy động tối đa lực lượng tại chỗ của các phường, phối hợp với lực lượng của Quân khu 3, công an, các đơn vị quân đội, dân quân tự vệ, các đơn vị ngành Than trên địa bàn và hàng loạt các phương tiện, thiết bị cần thiết để tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn và xử lý tình trạng ngập lụt tại các khu dân cư. Tin vui đến với các gia đình là chiều ngày 30-7, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu cấp nước miễn phí cho những hộ dân trong khu vực ngập lụt vừa qua; bán nước với giá bình thường với các khu vực không ngập lụt… Tin rằng, với sự chung tay góp sức của nhân dân toàn tỉnh trên địa bàn, Hạ Long cùng những địa phương khác Vân Đồn, Cẩm Phả sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống…
Thanh Hằng - Cao Quỳnh
Liên kết website
Ý kiến ()