Người Dao ở Uông Bí sống chủ yếu ở xã Thượng Yên Công, dưới chân Yên Tử. Những năm qua, bà con ở đây đã và đang phát huy tốt các giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc mình.
Ở thôn Khe Sú 2, từ mấy năm trước đã hình thành tổ thêu thổ cẩm Dao Thanh Y và tổ dệt dây lưng người Dao. Tại thôn có Nhà Văn hóa cộng đồng được xây dựng từ năm 2016, là nơi để bà con đến sinh hoạt, hát pả dung (điệu hát giao duyên của người Dao) và truyền cho thế hệ sau kỹ năng thêu thùa mang bản sắc dân tộc mình. Việc phát huy các giá trị văn hoá truyền thống đã góp phần thúc đẩy đời sống văn hoá tinh thần, tạo động lực để đồng bào Dao ở xã Thượng Yên Công phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ngày một tốt hơn.
Những ngày mưa không lên rừng hay ra đồng được, bà con đến Nhà Văn hóa cộng đồng thôn Khe Sú II sinh hoạt. Đây là nhà văn hóa chung của người Dao ở Thượng Yên Công.Tại các buổi sinh hoạt, những người già thường truyền dạy cho lớp trẻ cách thêu trang phục truyền thống.Các thế hệ già trẻ hòa hợp, chăm sóc lẫn nhau.Bà Trương Thị Bích, thôn Khe Sú II đã 80 tuổi, vẫn miệt mài truyền lại cho con cháu cách thêu khăn, áo.Đến nay hầu hết phụ nữ trẻ dân tộc Dao ở Thượng Yên Công đã biết thêu trang phục dân tộc mình.Ngoài thêu, hát pả dung cũng được quan tâm giữ gìn. Đây là lối hát giao duyên của người Dao trong các ngày lễ tết và các đám cưới hỏi.Ông Bàn Văn Hương, thôn Khe Sú II là người biết nhiều chữ Hán, chữ Nôm. Ông sẵn sàng truyền dạy cho những ai muốn đến học.Ẩm thực của người Dao ở Thượng Yên Công cũng rất hấp dẫn với các món bánh chưng gù, xôi màu, canh gà nấu rượu bâu, canh gà nấu gừng phục vụ du khách vào những dịp lễ hội Yên Tử hay lễ tết.
Ý kiến ()