Những ngày tháng 5, cứ điểm Đồi A1, nằm trong quần thể Di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ (Điện Biên) như đỏ lửa, bởi sắc màu của hoa phượng vĩ.
Hai cây hoa phượng nở rực rỡ ở cứ điểm Đồi A1. Ảnh: Văn Thành Chương
Tháng 5, hàng vạn người dân và du khách thập phương hội tụ về Điện Biên Phủ - mảnh đất in dấu son lịch sử về chiến thắng "Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu". 70 năm về trước, Đồi A1 là cứ điểm cuối cùng của quân đội Pháp chìm trong lửa đạn. Quân đội Việt Nam hoàn toàn làm chủ chiến trường. Ảnh: Văn Thành Chương
Những ngày ngày, cũng trên đỉnh Đồi A1 lại đỏ rực một màu hoa phượng như thắp lửa. Ảnh: Khương Minh
Đồi A1 - nơi diễn ra những trận đánh cam go - nay trở thành điểm hẹn ý nghĩa. Dịp này, mùa hoa phượng rực rỡ như thắp lửa. Ảnh: Khương Minh
Không chỉ Đồi A1, từ cuối tháng 4, khắp các tuyến đường ở TP Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) rực rỡ sắc màu của hoa phượng, xen lẫn các loài hoa khác như bằng lăng, muồng hoàng yến... Ảnh: Khương Minh
Du khách thích thú ngắm nhìn hai cây phượng tại Đồi A1 bung nở, với những cành trĩu hoa hạ sát đất. Ảnh: Khương Minh
Hoa phượng có ở nhiều nơi nhưng những cây hoa phượng ở Điện Biên Phủ đem đến những ấn tượng, cảm xúc rất riêng về mảnh đất lịch sử. Ảnh: Khương Minh
Ý kiến ()