Với phương châm sống “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Ninh đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Sau những giờ tuần tra, các anh còn tích cực tham gia giúp đỡ bà con nhân dân các xã biên giới phát triển kinh tế-xã hội, góp phần xây dựng biên cương ngày càng giàu mạnh. Với người dân sinh sống ở vùng biên giới, hải đảo Quảng Ninh, màu áo xanh của ngưới lính biên phòng từ lâu đã trở nên thân thuộc, tin yêu.
Vững vàng những bước chân tuần tra, giữ bình yên biên cương của Tổ quốc. (CBCS Đồn BP Bắc Sơn tuần tra trên tuyến biên giới đơn vị phụ trách)Rừng rậm, đường xá gồ gề cũng không ngăn được bước chân của người lính biên phòng. (CBCS Đồn BPCK Quốc tế Móng Cái tuần tra trên tuyến biên giới đơn vị phụ trách)Cột mốc biên giới được chiến sĩ Biên phòng và người dân trên biên giới thường xuyên kiểm tra, bảo vệ.CBCS Biên phòng kiên trì tuần tra, mật phục ngăn chặn tội phạm qua biên giới.Khi dân bản đã ngủ yên, thì những bước chân của những chiến sĩ biên phòng vẫn đều đặn tuần tra trên những con đường vành đai biên giới.Trên tuyến biên giới biển cũng là những bước chân không mỏi.
Các cửa khẩu luôn được kiểm soát, đảm bảo lưu thông thông suốt.Đi đôi với thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, những chiến sỹ biên phòng còn luôn gắn bó, giúp đỡ đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới phát triển kinh tế.Tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật cho bà con nhân dân trên địa bàn biên giới.Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và Bộ đội Biên phòng địa khu Quảng Tây (Trung Quốc) tiến hành tuần tra song phương, kiểm tra cột mốc trên biển.
Ý kiến (0)