Tất cả chuyên mục

Trong những ngày đất liền tất bật, rộn ràng dịp cuối năm, chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, thì từ Quân cảng Cam Ranh (TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa), 4 tàu HQ 571, HQ 561, HQ 996 và KN 490 rời bến, đưa hàng trăm tấn quà Tết và tình cảm từ hậu phương đến với CB,CS và nhân dân các đảo thuộc quần đảo Trường Sa thân thương. Mùa xuân đến Trường Sa sớm hơn so với đất liền, vẫn đủ đầy, ấm áp và thắm đượm tình cảm tiền tuyến - hậu phương.
NHỮNG CHUYẾN TÀU CHỞ ĐẦY TIN YÊU
Bộ đội đảo Đá Đông A (quần đảo Trường Sa) chuẩn bị mâm ngũ quả đón Tết Mậu Tuất 2018. |
Đã thành thông lệ, cứ vào dịp giáp Tết Nguyên đán, Quân chủng Hải quân lại tổ chức các đoàn công tác đến các tuyến đảo, làm nhiệm vụ thay, thu quân dịp cuối năm và thăm hỏi, động viên, tặng quà CB,CS và nhân dân các tuyến đảo tiền tiêu. Cũng như mọi năm, Trường Sa đầu sóng ngọn gió luôn là nơi cả nước hướng về với những tình cảm thương yêu sâu đậm nhất… Chiều Cam Ranh vàng nắng và lộng gió, những anh lính trẻ hối hả chuyền tay nhau từng kiện hàng Tết lên tàu. Nước da đen sạm và những giọt mồ hôi rơi không làm vơi đi những nụ cười rạng rỡ. Hương vị Tết từ mọi miền Tổ quốc được gửi gắm lên các chuyến tàu để đến với quân và dân trên các đảo chìm, đảo nổi thuộc quần đảo Trường Sa.
Trong chuyến đi lần này, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tổ chức 4 đoàn công tác đến với 21 đảo, 33 điểm đóng quân trên khắp quần đảo Trường Sa. Trên mỗi chuyến tàu, hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm đã được chuẩn bị đầy đủ, kỹ càng để đưa Tết, đưa Xuân đến đảo xa. Đại tá Nguyễn Công Sơn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, cho biết: “Để chuẩn bị thật tốt việc đón Tết, vui Xuân cho CB,CS và nhân dân Trường Sa, bên cạnh tích cực, chủ động chuẩn bị, lên phương án thực hiện theo đúng quy định, tiêu chuẩn của các cấp, Lữ đoàn 146 còn đưa ra đảo 2,5 tấn gạo nếp, 110 con lợn, 4 tấn thực phẩm, 4 tấn rau củ quả và nhiều nhu yếu phẩm khác. Ngoài những thứ không thể thiếu mỗi dịp Tết đến, Xuân về, những chuyến tàu từ hậu phương năm nay còn tiếp thêm nguồn lực hỗ trợ Trường Sa nhanh chóng khắc phục hậu quả của hai cơn bão số 15 và số 16 hồi cuối năm 2017, như phân bón, đất sạch, hạt giống rau, hoa, cây xanh, nhà kính trồng rau… Tất cả hàng, quà đều đã thể hiện tinh thần “Cả nước vì Trường Sa”, là nguồn động viên to lớn giúp CB,CS và nhân dân Trường Sa vượt qua khó khăn, vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió, làm tròn nghĩa vụ “Trường Sa vì cả nước”…”.
Từ khi tàu còn chưa rời bến, cả đoàn công tác ai cũng háo hức, mong chờ phút giây được đến với Trường Sa. Trong lễ tiễn quân long trọng, trang nghiêm, vượt lên trên tất cả những bùi ngùi, xúc động giữa người đi - người ở, những lời nhắn nhủ thiết tha, những cái siết tay ấm nồng, những nụ hôn vội vã đượm yêu thương và cả những giọt lệ lăn dài khóe mắt, là sự rắn rỏi, mạnh mẽ, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các CB,CS và đoàn công tác. Những chuyến tàu hú hồi còi dài, rời Cam Ranh trong ánh hoàng hôn đỏ quánh đường chân trời, đưa Tết ấm, Xuân vui và tình yêu của cả nước đến Trường Sa…
TẾT ẤM NƠI ĐẦU SÓNG NGỌN GIÓ
Cán bộ, chiến sĩ đảo Đá Đông B (quần đảo Trường Sa) đón thực phẩm từ đất liền do tàu KN 490 chuyển đến. |
Có mặt trên chuyến tàu KN 490 đưa Tết ra các đảo: Đá Đông, Trường Sa Đông, Đá Tây, Đá Lát và Trường Sa lớn, chúng tôi cảm nhận không khí háo hức, nhộn nhịp, tất bật và những tình cảm chứa chan đang hướng về Trường Sa. Ở trên tàu, do hải trình dài ngày và điều kiện bảo quản thực phẩm gặp nhiều khó khăn, nhất là các loại rau củ quả, cây xanh, nên tất cả những vị trí thoáng mát, an toàn nhất đều được anh em đoàn công tác ưu tiên sắp xếp để quà. Trong suốt hải trình, tổ hậu cần liên tục kiểm tra, làm tốt công tác bảo quản hàng hóa, quyết tâm không để hàng hóa hỏng trước khi ra đến đảo. Những chật chội, khó khăn đều được khắc phục triệt để với tinh thần tất cả vì Trường Sa thương yêu.
Ở nơi đầu sóng ngọn gió, CB,CS và nhân dân luôn chọn ngày đoàn công tác từ đất liền đến thăm làm ngày tất niên và đón giao thừa lần thứ nhất, bên cạnh ngày Tết cổ truyền. Ở điểm đảo nào cũng vậy, đón đoàn là những nụ cười rạng rỡ như nắng biển và những cái siết tay thật chặt của những người lính đảo nước da giòn ánh thép. Những cây quất kiên cường với gió biển suốt mấy ngày qua vẫn tươi sắc, đem hơi thở mùa Xuân bừng lên trên đảo chìm, đảo nổi. Trong giờ phút giao thờ thiêng liêng, đầm ấm, tất cả quây quần cùng nhau đón giao thừa, chúc cho nhau bình an, mạnh giỏi, vững vàng…
Tại đảo Đá Đông C - điểm đảo đầu tiên đoàn đặt chân đến trong hải trình, bên những món quà Tết thắm đượm tình cảm từ hậu phương, đoàn công tác cùng CB,CS đảo hát vang những khúc ca mùa Xuân và chúc nhau những lời tốt đẹp nhất, mong một năm mới an lành nơi tuyến đầu của Tổ quốc. Trò chuyện với binh nhất Võ Anh Tú (quê tỉnh Bình Thuận), Tú tâm sự: “Sau hơn 1 năm huấn luyện tại Lữ đoàn 146, em đến nhận nhiệm vụ ở Trường Sa. Dù không phải lần đầu tiên ăn Tết xa nhà, nhưng lần này đón giao thừa ở Trường Sa, em thấy tâm trạng thật khác hẳn. Em sẽ biến tình yêu quê hương đất nước, nỗi nhớ người thân thành ý chí, nắm chắc tay súng, làm tròn nhiệm vụ thiêng liêng cao cả bảo vệ bình yên biển đảo, chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc”.
Bộ đội đảo Đá Đông C (quần đảo Trường Sa) vui mừng nhận được thư nhà. |
Đã có hơn 20 năm binh nghiệp, thiếu tá Trần Văn Lĩnh (quê tỉnh Hà Tĩnh), Chỉ huy trưởng đảo Đá Tây tâm sự: “Đây là lần thứ tư tôi đón Tết ở quần đảo Trường Sa. Nhờ tình cảm của cả nước hướng về Trường Sa, mâm cỗ lính đảo bao giờ cũng đầy đủ hương vị Tết cổ truyền với bánh chưng xanh, gà, giò, dưa hành muối... Nếu không có những cành đào, cành mai, cây quất từ đất liền, lính đảo sẽ chọn những cành phong ba, phi lao thật đẹp, tỉa lá rồi gắn lên những bông mai, bông đào bằng giấy, bằng lụa cho không khí Tết thật ấm cúng. Những năm gần đây, đời sống của CB,CS ngày càng được nâng cao, chúng tôi cũng tích cực tăng gia, nên Tết càng sung túc, đủ đầy hơn, nhưng không khí, cảm xúc của người lính nơi đảo xa mỗi dịp Xuân về thì vẫn bồi hồi như vậy…!".
Trên đảo Trường Sa Đông, không khí tràn ngập sự đầm ấm, vui tươi của ngày Tết và mùa Xuân đến sớm, bất chấp cơn mưa giông kéo dài suốt mấy ngày qua. Ngay từ sáng sớm, cánh lính trẻ í ới hò nhau cùng thịt gà, mổ heo, bó giò chuẩn bị cho bữa cơm tất niên. Một đội “chuyên trách” khác có nhiệm vụ gói bánh chưng chuẩn bị cho mâm cỗ cúng giao thừa. Cây bàng vuông ở Trường Sa Đông vừa kiên cường vượt qua bão gió, những phiến lá non đang xanh trở lại, được các chiến sĩ nâng niu, lót vào lớp trong cùng của bánh, để vị mặn mòi, kiêu dũng của Trường Sa thấm đượm vào vị bánh chưng của Tết cổ truyền dân tộc. Ở hội trường, mâm ngũ quả, kẹo bánh được bày ngay ngắn, đẹp đẽ trên bàn thờ Tổ quốc. Đêm giao thừa với các tiết mục văn nghệ và hái hoa dân chủ diễn ra sôi nổi, vui tươi, tràn đầy sức xuân... Khi những giai điệu tự hào của ca khúc “Tổ quốc nhìn từ biển” được tất cả CB,CS đảo và đoàn công tác cùng ngân vang, thì ở những vọng gác, tháp canh, những chiến sĩ hải quân vẫn bền ý chí dưới cơn mưa, vững chắc tay súng trong đêm lạnh, hướng ánh mắt về phía biển khơi, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.
Dưới ánh bình minh rạng rỡ của ngày mới, quần đảo Trường Sa hiện lên oai phong, vững chãi. Lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trên cột cờ cao vút. Giữa tiếng sóng biển dạt dào, đâu đó như có tiếng chuông chùa ngân vang. Một năm mới nữa lại đến, Trường Sa tiếp tục trường tồn kiêu hãnh và vinh quang nơi đầu sóng ngọn gió, luôn là thành đồng của Tổ quốc giữa trùng dương…
Minh Hà
Ý kiến (0)