Tất cả chuyên mục
Thứ Ba, 30/04/2024 01:25 (GMT +7)
Hình phạt đích đáng cho kẻ côn đồ
Thứ 5, 08/09/2011 | 01:12:26 [GMT +7] A A
Khác hẳn với thái độ hùng hổ, côn đồ khi gây án, tại phiên toà sơ thẩm của TAND tỉnh xử lưu động tại huyện Đông Triều, các bị cáo luôn cúi đầu trước vành móng ngựa. Những người tham dự tại phiên toà hôm ấy không hề thấy sự hối hận nào trong mắt của Vũ Tuấn Minh, kẻ đã cướp đi sự sống của anh Bạch Thành Kiên mới ngoài 30 tuổi, để lại người vợ trẻ và đứa con còn thơ dại.
Tối ngày 11-9-2010, anh Kiên cùng bạn là Trần Trung Hiếu và 7 người bạn khác vào hát tại quán Kraoke Trung Nghĩa thuộc khu Vĩnh Hải, thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều. Khoảng 21 giờ cùng ngày, khi nhóm anh Kiên đang ngồi hát thì một nhóm thanh niên khác gồm Vũ Tuấn Minh, Phùng Khắc Tiệp, Hoàng Xuân Hùng, Đỗ Văn Tuệ, Trần Ngọc Tú (đều trú tại Mạo Khê) và Ngô Vi Quang (trú tại quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) cùng 3 người khác cũng đến quán để hát. Minh bảo anh Hiếu nhường phòng hát, nhưng anh Hiếu không đồng ý. Minh nói “cút”. Anh Hiếu nói lại “Không cút có được không”, thì bị Minh đạp một cái vào mặt.
Sau khi được mọi người can ngăn, Minh và đồng bọn kéo ra ngoài khu lễ tân ngồi. Do bị đánh, anh Hiếu chạy theo ra tát một cái vào mặt Minh rồi quay lại phòng hát chốt cửa. Ngay lập tức, Minh chạy ra mở cốp xe máy lấy một thanh đao nhọn, rồi cùng Tú, Tiệp, Quang, Tuệ và Hùng xông vào phòng hát. Trong lúc lộn xộn, Minh cầm đao xông vào chém loạn xạ vào nhóm bạn của anh Hiếu, còn Tú lấy vỏ chai rượu Voka trong phòng, cùng với Minh đuổi theo đập anh Hiếu.
Anh Hiếu bị Minh dùng đao chém một nhát vào đầu, nên bỏ chạy vào phòng vệ sinh phía trong phòng hát, chốt cửa lại; Tú, Tiệp, Tuệ, Hùng, Quang đứng bên ngoài chặn cửa, Minh dùng đao tiếp tục đập vỡ kính nhà vệ sinh. Anh Hiếu mở cửa, bỏ chạy đến cửa phòng hát thì bị vấp ngã, bị Tú, Hùng, Tiệp, Tuệ và Quang xông vào dùng chân, tay đánh. Anh Hiếu vùng dậy chạy ra sân, Minh cầm đao cùng đồng bọn tiếp tục đuổi theo. Anh Hiếu sợ nhảy xuống ao. Minh quay lại thấy anh Bạch Thành Kiên và chị Phạm Thị Quỳnh Anh đang đứng cạnh nhau gần bàn giả gỗ ở góc sân, Minh một tay túm vào vai, một tay cầm đao đâm một nhát vào ngực anh Kiên làm anh Kiên gục tại chỗ. Sau đó, Minh cầm đao cùng đồng bọn nhảy lên 3 xe máy bỏ trốn.
Anh Kiên và anh Hiếu được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Vết thương thấu tim quá nặng gây mất máu cấp khiến anh Kiên tử vong, còn anh Hiếu bị thương vùng đỉnh đầu bên trái, tổn hại 8% sức khoẻ. Đến ngày 15, 16 và 17-9-2010, Minh, Tiệp, Hùng, Tuệ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đầu thú. Minh nộp lại thanh đao đã dùng gây án dài 55cm. Riêng Tú vẫn bỏ trốn, Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã.
Tại cơ quan điều tra, qua đấu tranh, Minh khai nhận trong lúc đánh nhau ở quán Kraoke Trung Nghĩa, chỉ có một mình Minh sử dụng đao xông vào phòng hát chém vào đầu anh Hiếu và tiếp tục chém loạn xạ không rõ vào ai. Sau đó, Minh cầm đao quay lại đến bàn giả gỗ ở góc sân gặp 2-3 người đang đứng. Minh dùng đao đập vào vai một thanh niên và nói “Chúng mày nhớ mặt tao” rồi bỏ đi. Minh không nhận đâm anh Kiên. Hùng đã nhận cùng đồng bọn dùng chân tay đánh khi Hiếu bị ngã. Còn Tiệp, Tuệ, Quang khai đã đứng chặn cửa phòng vệ sinh trong khi Minh xông vào phòng vệ sinh chém anh Hiếu.
Tại phiên toà các bị cáo Hùng, Tiệp, Tuệ, Quang đều khai nhận hành vi phạm tội. Riêng Minh chỉ thừa nhận đâm gây thương tích cho anh Hiếu, không thừa nhận hành vi đâm chết anh Kiên. Song căn cứ tài liệu điều tra đủ cơ sở kết luận hành vi phạm tội của Minh như cáo trạng đã nêu. Không những thế Minh còn gây ra thương tích cho anh Hiếu. Còn Hùng, Tiệp, Tuệ, Quang không những không can ngăn Minh mà còn cùng Minh lao vào đuổi đánh anh Hiếu gây lộn xộn trong quán hát, làm mất trật tự trị an ở địa phương.
Hành vi của Minh đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đã gây ra cái chết của anh Kiên. Tại phiên toà, chị Trần Thị Huệ ôm di ảnh của chồng, đôi mắt ầng ậng nước. Bà Bùi Thị Nụ - mẹ nạn nhân thì lòng đau như cắt, không còn đủ nước mắt để khóc con.
Điều đáng nói là các bị cáo trong vụ án này đều sinh ra trong gia đình lao động, vẫn còn rất trẻ, nhưng thiếu tu dưỡng và rèn luyện. Tiệp, Tuệ, Hùng đều sớm bỏ học; Tiệp đã có tiền án 9 tháng tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; Minh và Hùng mới bị Công an huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng trước khi gây án 4 ngày, nhưng không lấy đó làm bài học mà tiếp tục gây án. Đặc biệt, với Minh, sau khi gây ra cái chết cho anh Kiên, không hề nhận tội, ăn năn hối lỗi, không có một lời xin lỗi, không thăm hỏi, bồi thường để xoa dịu nỗi đau và bù đắp một phần cho gia đình anh Kiên về những tổn thất, mất mát do Minh đã gây ra.Căn cứ tính chất, mức độ, hậu quả hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và nhân thân của từng bị cáo, trên cơ sở đề nghị của Viện Kiểm sát, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt: Vũ Tuấn Minh tử hình về tội “Giết người”, 2 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”, tổng hợp hình phạt chung cho cả 2 tội đối với Minh là tử hình; Phùng Khắc Tiệp 12 tháng tù; Hoàng Xuân Hùng 9 tháng tù; Đỗ Văn Tuệ 9 tháng tù treo, thử thách 18 tháng; Ngô Vi Quang 6 tháng tù treo, thử thách 12 tháng đều về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Riêng Minh còn phải bồi thường cho gia đình anh Kiên 89 triệu đồng tiền mai táng phí, tổn thất tinh thần và trợ cấp 420.000 đồng/tháng để nuôi con anh Kiên là cháu Thuỷ Tiên (SN 2008) đến khi cháu tròn 18 tuổi.
Đây là hình phạt đích đáng các bị cáo phải chịu về hành vi phạm tội của mình, song cũng là bài học cảnh tỉnh cho bộ phận không nhỏ giới trẻ hiện nay, nếu cứ hành xử theo thói côn đồ thì sớm hay muộn đều sẽ bị pháp luật trừng trị.
Nguyễn Mai Thuý (Viện KSND tỉnh)
Liên kết website
Ý kiến ()