Tất cả chuyên mục
Thứ Ba, 30/04/2024 04:01 (GMT +7)
Ngày mới trên xã đảo Ngọc Vừng
Thứ 4, 12/10/2011 | 06:04:23 [GMT +7] A A
Chúng tôi đến xã đảo Ngọc Vừng (Vân Đồn) vào một ngày nắng đẹp. Trên bãi biển Trường Chinh dài 3km đang có khá nhiều người đến tắm. Đây là bãi biển đẹp, cong như hình lưỡi liềm, cát nhỏ mịn và dường như không có sỏi, lại được giới hạn bởi hai đầu ghềnh chắn gió.
Các nhà bè nuôi trồng hải sản trên xã đảo Ngọc Vừng (Vân Đồn). |
Nhớ lần đầu mới đến Ngọc Vừng vào mấy năm trước, khi đang ở trung tâm xã, cách xa bãi biển trên 1km, chúng tôi bỗng giật mình vì nghe tiếng “đùng, đùng” thật lớn. Thấy vẻ ngơ ngác của khách lạ, dân đảo giải thích, đó là lúc thuỷ triều lên tạo thành tiếng vang trên bãi tắm. Trước kia bãi biển này có làm “đường băng” cho thuỷ phi cơ đỗ. Rồi sóng biển quá mạnh, đã bẻ nát vụn công trình này.
Sáng tinh sương, tôi cùng anh bạn ra ngắm biển, trên bãi phi lao có những chiếc xe máy để cả đêm không bị mất. Nhiều dân đi ngòi, đi biển thường phi xe máy đến, rồi để cả đêm trên bờ. Ở hòn đảo này không ai lo bị mất cắp.
Ngọc Vừng đối diện với biển khơi, chỉ chạy thuyền một lúc là đến phao số không. Ngoài xa là các đảo Hạ Mai và Thượng Mai, những năm trước nổi tiếng là chợ cá trên biển của tỉnh. Ngọc Vừng là hòn đảo có nhiều loại ốc nhất của huyện Vân Đồn, trong đó ốc màu (ốc mít) được nuôi trên diện rộng, có giá bán từ 80 đến 100 ngàn đồng/kg. Tên Ngọc Vừng xuất xứ bởi ngày xưa, đảo có nhiều ngọc quý, mỗi khi tối trời, từ đáy biển gần bờ, ngọc sáng lên thành vầng bao quanh đảo. Còn hôm nay, trên đảo Ngọc Vừng đang hình thành một khu du lịch sinh thái tầm cỡ. Trên bãi biển Trường Chinh dạt dào gió thổi, bên cánh rừng phi lao cao vút, đã mọc lên một số quán hàng có quy mô lớn. Trên các đảo Phượng Hoàng, Nất Đất của xã đảo này, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản đang phát triển khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp mà Viện Quy hoạch thiết kế và Tư vấn xây dựng Quảng Ninh đang tập trung hoàn chỉnh đề án. Hình như Ngọc Vừng là xã đảo đầu tiên của Vân Đồn có xe ô tô chở khách trên nội đảo vào năm 2006. Ngày đó tôi đến Ngọc Vừng theo chuyến công tác của đoàn cán bộ lãnh đạo huyện Vân Đồn. Con đập trữ nước ngọt duy nhất trên đảo đã hoàn thành, cho phép chủ động tưới nước đảm bảo thời vụ gieo trồng trên diện tích khá lớn. Song ở Ngọc Vừng năng suất cây trồng không cao. Dân kinh tế mới thiếu ruộng đất, ngư cụ để sản xuất nên để hàng loạt nhà bỏ không kéo nhau về đất liền. Ngày đó cả xã chưa đến 1.000 dân, song chiếm đến 62% nghèo “dưới chuẩn”.
Đến nay Ngọc Vừng đã bắt đầu có vóc dáng mới. Nhiều ngôi nhà cao tầng đã được xây dựng mà chi phí chở vật liệu xây dựng, công xá đắt gấp nhiều lần so với trong đất liền. Khu tưởng niệm Bác Hồ đến thăm đảo nằm ở trung tâm xã, được xây dựng thành điểm vui chơi cho các em thiếu nhi. Con đường xuyên đảo khá dài đã được thảm nhựa, tạo thuận lợi cho dân giao lưu hàng hoá.
Những năm gần đây Ngọc Vừng đã có những đổi thay khá toàn diện, trong đó nghề nuôi ốc đã giúp cho nhiều hộ dân giàu lên trông thấy. Toàn xã đã có hơn 140 hộ dân nuôi trồng thuỷ sản, chủ yếu là nuôi ốc với diện tích trên 200ha mặt nước. Những loài ốc ở đây có đến hàng trăm loại đều có giá trị thương phẩm, nhiều ghềnh bãi được quy hoạch nuôi ốc tập trung ở các thôn Ngọc Lam, Ngọc Hà. Nhiều gia đình nuôi ốc, mỗi năm thu về hàng trăm triệu đồng từ loài thuỷ sản này đã và đang mở ra hướng thoát nghèo bền vững cho nhân dân trong xã. Đảo Ngọc vừng có quỹ đất đen hợp với loại củ kiệu chất lượng. Một số gia đình trồng kiệu có năng suất khá cao đạt 20 tấn/ha. Từ nhiều năm nay đất rừng đã được chia cho dân. Nhiều hộ trồng keo trên diện rộng đã góp phần bảo vệ sinh thái và mang lại thu nhập khá cao. Vụ thu hoạch vừa qua, có những thửa rừng đạt năng suất gần 80m3 gỗ/ha. Các hội đoàn thể như Cựu chiến binh, Phụ nữ, Nông dân đã góp phần thiết thực giúp cho nhiều hộ dân được vay vốn để phát triển kinh tế hộ gia đình.
Trọng Khang
Liên kết website
Ý kiến ()