Tất cả chuyên mục
Thứ Ba, 30/04/2024 00:54 (GMT +7)
Vân Trang bất ngờ bị loại sớm
Thứ 2, 21/05/2012 | 09:30:54 [GMT +7] A A
Bài thi hiphop nhạt nhòa, không có điểm nhấn của nữ diễn viên nhận được số điểm thấp nhất từ ban giám khảo và buộc cô phải chia tay cuộc thi.
Sau 2 tuần tạm ngưng, Bước nhảy hoàn vũ 2012 đã trở lại với phong cách Freestyle vào ngày 20/5. Trái với sự kỳ vọng của nhiều khán giả về một liveshow đầy màu sắc và sôi động, đêm thi tối qua diễn ra trong sự nhàm chán khi hầu hết các tiết mục dự thi của 6 cặp thí sinh không hấp dẫn như mong đợi. Đáng thất vọng nhất là tiết mục hiphop của Vân Trang, một trong những ứng viên sáng giá cho vòng chung kết mùa giải năm nay.
Vân Trang giảm sút phong độ và bất ngờ bị loại trong đêm thi tối qua. |
Từng có dịp làm quen với hiphop trong bộ phim Sài Gòn Yo!, nữ diễn viên muốn thể hiện nét hấp dẫn mới của mình trên sân khấu Bước nhảy hoàn vũ sau những ấn tượng về các vũ điệu Chachacha hay Mambo. Tuy nhiên, Vân Trang đã quá mạo hiểm khi chọn hiphop bởi những bước di chuyển của cô không có hề mang một chút phong cách đường phố nào. Bài thi của cô diễn ra đều đều với những động tác đơn giản và không có cao trào. "Dân chuyên nghiệp nhìn là biết ngay Vân Trang không hề nhảy hiphop", nhạc sĩ Hồ Hoài Anh thẳng thắn chê bài thi của nữ diễn viên. Giám khảo Chí Anh còn cố tình hỏi nữ diễn viên: "Xin hỏi, Vân Trang nhảy hiphop theo phong cách nào?" bởi anh không hề thấy yếu tố hiphop trong tiết mục. Biên đạo múa Trần Ly Ly cho rằng, Vân Trang chỉ dễ thương chứ không thể hiện được sức mạnh nội lực từ cơ thể qua vũ điệu đường phố này. Giám khảo Khánh Thi cũng không thích tiết mục của nữ diễn viên vì từng động tác của Vân Trang khá lỏng lẻo, không chắc chắn và dứt khoát. Với "cơn mưa" lời chê bai từ ban giám khảo, nữ diễn viên nhận được số điểm thấp nhất 32 và buộc phải rời cuộc thi.
Trong 6 liveshow trước, Vân Trang từng khiến khán giả bất ngờ với những biểu hiện xuất sắc ở các điệu Chachacha, Mambo, thậm chí, họ đánh giá cô có triển vọng lọt vào top 3 của chương trình. Tuy nhiên, chỉ vì chủ quan, sai lầm trong việc dàn dựng bài ở đêm thi tối qua, cô đã phải dừng bước. Sự ra đi của Vân Trang làm nhiều người liên tưởng tới diễn viên Thanh Thúy ở mùa giải năm ngoái. Cả hai đều được đánh giá cao ở các vòng thi nhưng phong độ lại không ổn định và thiếu một chút may mắn nên đã sớm rời cuộc thi.
Người đẹp Thiên mệnh anh hùng chia sẻ, sau khi nhận được số điểm 32 từ ban giám khảo, cô đã dự đoán được kết quả cuối cùng: "Nếu nói không buồn, không tiếc nuối thì người ta sẽ nói tôi giả tạo. Tôi thấy các thí sinh khác đều xứng đáng bước vào vòng trong, ngoại trừ tôi. Họ hơn tôi ở sự nhiệt huyết đối với cuộc thi, còn tôi thì lại thấy mình chưa đủ nhiệt huyết như họ. Ngay từ đầu cuộc thi, tôi không đặt ra cho mình mục tiêu cao mà lọt được đến vòng nào là tôi hạnh phúc rồi. Có người nói, bài thi vừa rồi, tôi chủ quan trong việc dàn dựng và không thể hiện những thế mạnh của mình trong dance sport. Tuy nhiên, tôi cũng không rõ điểm mạnh của mình là ở đâu bởi những vũ điệu tôi từng nhảy sẽ không có cơ hội biểu diễn thêm một lần nữa".
Phương Thanh lại có bước đột phá khi kết hợp dance soprt với làn điệu quan họ Bắc Ninh. |
Nếu Vân Trang làm người xem thất vọng bao nhiêu thì tiết mục của Phương Thanh lại khiến khán giả lẫn ban giám khảo hào hứng, sung sướng bấy nhiêu. Là thí sinh cuối cùng bước ra sân khấu, chị Chanh "đánh lừa" mọi người bởi nửa đầu bài thi chị "câu giờ" bằng cách hát Ngồi tựa song đào cùng sự phụ họa của các diễn viên múa. Nửa sau bài thi, Phương Thanh mới chính thức khiêu vũ trên nền nhạc quan họ Bắc Ninh. Đây là điểm sáng tạo đáng ghi nhận của chị Chanh bởi không ai ngờ, bộ môn dance sport lại có thể kết hợp được với âm nhạc truyền thống. Không chỉ nhẹ nhàng lướt trên sàn diễn, chị Chanh còn có những động tác mạo hiểm như xoay người trên không nhiều vòng. Giám khảo Chí Anh đã cười không ngớt khi xem tiết mục dự thi của Phương Thanh. Anh nói: "Theo thông lệ, Phương Thanh cứ ra sân khấu là quay vài vòng đến chóng mặt... Tôi rất bất ngờ khi chị có thể nhảy điệu Foxtrotch với nhạc nền quan họ. Các thí sinh muốn lấy điểm tuyệt đối từ tôi rất khó, nhưng hôm nay thì chị có quyền hy vọng". Ngay cả giám khảo Khánh Thi cũng ngạc nhiên bởi cứ tưởng chị Chanh sẽ múa đương đại. Sự sáng tạo độc đáo của Phương Thanh khiến kiện tướng dance sport khâm phục. Riêng biên đạo múa Trần Ly Ly lại phân vân vì không biết nên chấm điểm về ý tưởng đặc sắc hay là những động tác uyển chuyển của chị Chanh. "Từ đầu mùa giải đến giờ, hôm nay Phương Thanh mới duyên dáng nhất", Trần Ly Ly khen ngợi.
Với bài thi hết sức thú vị, chị Chanh đã đưa người xem từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Không còn là hình ảnh mạnh mẽ, cứng nhắc như đêm thi đầu tiên, càng đi sâu vào vòng trong, Phương Thanh càng có sự tiến bộ đến kinh ngạc. Số điểm 38, trong đó có hai điểm 10 từ ban giám khảo cho tiết mục tối qua là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực mà nữ ca sĩ đã bỏ ra cho cuộc thi. Với kết quả này, chị Chanh cũng chính thức có cú bứt phá ngoạn mục và chiếm vị trí đầu bảng trong số 6 thí sinh.
Trong khi "đối thủ" Vân Trang bị loại sớm khỏi cuộc thi, Minh Hằng vẫn giữ được phong độ ổn định trong vòng thi vừa qua. Cô chọn bộ môn múa đương đại để thử thách bản thân ở phong cách Freestyle. Trên nền bài hát đầy lãng mạn I got you, Minh Hằng và bạn nhảy Atanas kể về câu chuyện tình yêu đầy đắm say nhưng cũng không ít đau buồn của một cặp trai gái. Cô múa mềm mại nhưng vẫn có sự dứt khoát, mạnh mẽ khi thể hiện tâm trạng quyết tâm rời xa của nhân vật trong bài thi. Giám khảo Trần Ly Ly đã động viên: "Bạn gần như đạt đến trình độ của các diễn viên múa chuyên nghiệp dù phần biên đạo vẫn chưa rõ rệt, lúc đầu tôi không hiểu là người con trai hay người con gái ra đi". Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh cũng ưu ái khi nhận xét, từng bước di chuyển của Minh Hằng đẹp và cuốn hút. Tuy nhiên, trái với hai vị giám khảo trên kiện tướng dance sport Khánh Thi lại không thích tiết mục của nữ ca sĩ. Khánh Thi cho rằng, Minh Hằng dùng sức nhiều quá, dẫn đến các động tác hơi cứng nhắc, hơn nữa trong cả bài thi, chị không nhận rõ yếu tố "cương" và "nhu" thể hiện rõ rệt. Trước lời chê này, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh bảo vệ Minh Hằng: "Thời gian chỉ có hơn một phút nên tốt nhất là chọn 'cương' hoặc 'nhu', chứ không nên là hai góc độ". Với số điểm 36, nữ diễn viên Ngôi nhà hạnh phúc chiếm vị trí thứ hai trong bảng tổng kết và chỉ đứng sau Phương Thanh trong đêm thi Freestyle.
Ngoài hai tiết mục của chị Chanh và Minh Hằng, các thí sinh còn lại đều giảm sút phong độ khi có những bài thi mờ nhạt, không thể hiện được sở trường. Á vương Trương Nam Thành chọn điệu múa tập thể truyền thống của Bulgari nên không có nhiều đất để chứng tỏ bản thân. Nếu như ở các đêm trước, anh gây sửng sốt cho ban giám khảo về trình độ kỹ thuật ngày càng xuất sắc thì ở bài thi tối qua, không những anh không khoe được thế mạnh mà còn làm cho bản thân mình "chìm" lẫn vào các vũ công phụ họa khác. Mặc dù tiết mục của Nam Thành vui tươi như đúng tính chất lễ hội nhưng nó lại không tạo được ấn tượng với người xem. Giám khảo Khánh Thi, Hồ Hoài Anh và Chí Anh đều đồng loạt cho rằng, bài thi này quá dễ so với năng lực của Nam Thành bởi anh có thể làm được hơn thế. Họ kỳ vọng ở Á vương Manhunt sự đột phá mới, đáng tiếc là tiết mục "nhảy lò cò" (lời của Khánh Thi) đã làm tiêu tan đi suy nghĩ này.
Ứng viên nam sáng giá khác là Minh Quân cũng vấp phải sai lầm khi quá tham lam kết hợp nhiều điệu nhảy trong một bài thi. Minh Quân và bạn nhảy xuất hiện trên sân khấu trong bộ trang phục của giới quý tộc châu Âu thời xưa. Anh nhảy Chachacha chưa xong đã vội vàng chuyển sang Samba rồi Paso Doble, múa ballet... "Tôi không hiểu Minh Quân định nói cái gì qua bài thi này. Tuy là tiết mục tổng hợp nhưng vẫn phải có cao trào, trong khi anh cứ lơ lửng", giám khảo Khánh Thi nhận xét. Sai lầm của Minh Quân khi chọn bộ trang phục quá "cồng kềnh" khiến nam ca sĩ bị lỡ mất nhịp và không thực hiện được cú bê đỡ bạn nhảy. Minh Quân bào chữa, anh muốn khán giả sẽ ngạc nhiên khi thấy cặp đôi quý tộc nhảy những điệu Latin thay vì Valse chậm như mọi người vẫn hình dung. Tuy nhiên, lời giải thích này chưa làm cho ban giám khảo lẫn khán giả hài lòng. Với tiết mục dự thi không hấp dẫn này, Minh Quân cũng chỉ có vị trí an toàn với số điểm 34.
Thí sinh còn lại của liveshow 7 là siêu mẫu Anh Thư lại gây chú ý với chiêu mặc trang phục dạ quang khi múa hiện đại trên nền bài hát Em vẫn muốn yêu anh của Hồ Ngọc Hà. Gây ấn tượng ở phút mở màn nhưng ở phần múa, "gái một con" làm cho người xem chán nản bởi từng bước di chuyển của cô không ăn khớp với nhạc. "Bạn chọn bài hát này vì hâm mộ Hồ Ngọc Hà chứ không phải chọn bài hát để nhảy", biên đạo múa Trần Ly Ly chỉ ra điểm sai sót của siêu mẫu. Không thể phủ nhận sự cố gắng của Anh Thư, thậm chí ca sĩ Hồ Ngọc Hà trong tuần qua còn trợ giúp cô tập luyện, nhưng tiết mục của cô chưa thực sự chinh phục được ban giám khảo lẫn khán giả.
Ngoài các bài thi cá nhân, tối qua, lần đầu tiên, các thí sinh có bài thi tập thể với điệu Viennese Waltz (hay còn gọi là Valse Áo). 6 cặp thí sinh nhảy theo một đội hình nhưng từng cặp vẫn có cơ hội thể hiện thế mạnh về kỹ thuật riêng. Trong tiết mục này, chỉ có Minh Hằng và Vân Trang là đạt được yêu cầu theo lời nhận xét của kiện tướng dance sport Khánh Thi, 4 thí sinh còn lại đều nhảy chưa đẹp mắt.
Cũng trong đêm thi tối qua, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đã thay thế vị trí cho nhạc sĩ Quốc Bảo ở ghế nóng khi vị giám khảo này tạm nghỉ vì lý do sức khỏe. Vẫn với lối nhận xét dí dỏm, sự tham gia của Hồ Hoài Anh khiến cho bầu không khí của ban giám khảo sinh động hơn. Biên đạo múa Trần Ly Ly tiếp tục làm hài lòng người xem bởi những lời đánh giá chuẩn xác cho từng thí sinh. Tuy nhiên, tối qua, dù đưa ra những lời chê cho trường hợp của Minh Quân, Anh Thư, Nam Thành, nhưng 4 vị giám khảo vẫn cho số điểm khá cao.
Với việc Vân Trang bị loại, Bước nhảy hoàn vũ 2012 chỉ còn lại 5 thí sinh, do đó, việc phân chia cao thấp và dự đoán 3 gương mặt lọt vào chung kết cuộc thi càng thêm khó khăn bởi trong số những gương mặt sáng giá, chỉ có Minh Hằng, Trương Nam Thành đi tiếp.
Theo Ngôi sao
Liên kết website
Ý kiến ()