Tất cả chuyên mục
Thứ Hai, 29/04/2024 04:29 (GMT +7)
Về nơi các anh yên nghỉ
Chủ nhật, 29/07/2012 | 04:57:26 [GMT +7] A A
Mới đây, nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày TBLS, 27-7, đoàn công tác của tỉnh đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Quảng Ninh tại Nghĩa trang Trường Sơn (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị). Tôi may mắn được tham gia chuyến đi đó. Đường xa vất vả nhưng cả đoàn không ai thấy mệt. Những bài hát ca ngợi người lính mà “bác tài” của đoàn tinh tế lựa chọn như “Vết chân tròn trên cát”, “Bài ca không quên”... vang lên khiến ai cũng bâng khuâng...
Đoàn Công tác tỉnh Quảng Ninh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Thu Thuỷ làm trưởng đoàn dâng hương tại Nghĩa trang Trường Sơn. |
Vậy là sau hơn một ngày “hành quân” chúng tôi đã đến được mảnh đất Gio Linh huyền thoại. Gio Linh cách đây gần 40 năm là túi bom. Mỗi tấc đất nơi đây đều chứa không biết bao nhiêu bom đạn, thấm đẫm máu của những người chiến sĩ đã hy sinh. Đồng chí Nguyễn Trung Trịnh, Phó Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, một thành viên trong đoàn, nghẹn ngào: “Có lẽ khó có ngôn từ nào tả được sự tàn khốc của chiến tranh ở mảnh đất Gio Linh này. Có những trận đánh, chiến sĩ ta hy sinh gần hết, xác chồng lên xác…”. Thế nhưng Gio Linh hôm nay không còn dấu vết của thời đạn lửa tang thương ấy nữa mà thay vào đó là sự bình yên và phát triển. Ai đến Gio Linh hôm nay hẳn sẽ ấn tượng với màu xanh ngăn ngắt của dòng Thạch Hãn, màu xanh non tơ của những cánh đồng mạ mới cấy mơn mởn, màu xanh thẫm của những cánh rừng cao su thẳng tắp. Và dưới vùng trung tâm dân cư kia là những mái ngói đỏ tươi thơm mùi khói bếp, những công trình trụ sở, doanh nghiệp quy mô, hiện đại…
Từ trung tâm Gio Linh đi thêm 45km nữa là đến Nghĩa trang Trường Sơn. Mặc dù đã được giới thiệu trước song vì đây là chuyến đi đầu tiên nên tôi vẫn choáng ngợp trước quy mô rộng lớn và không gian tĩnh mịch của nghĩa trang này. Nghĩa trang Trường Sơn trải rộng khắp quả đồi Bến Tắt, thuộc địa phận xã Vĩnh Trường. Nơi đây quy tập 10.333 mộ liệt sĩ của khắp các tỉnh, thành trong cả nước đã hy sinh trên các nẻo đường Trường Sơn. Quảng Ninh có 81 mộ (trong đó 80 mộ biết tên, 1 mộ không có thông tin). Mộ liệt sĩ của mỗi tỉnh, thành được quy hoạch thành khu riêng biệt. Khu Quảng Ninh nằm cạnh “láng giềng” Hải Phòng, dưới cánh rừng thông già vi vút. Từ những năm trước đây, khu này đã được tỉnh xây dựng các hạng mục cơ bản… Trong dịp kỷ niệm 65 năm Ngày TBLS này, tỉnh tiếp tục đầu tư nâng cấp với tổng kinh phí gần 900 triệu đồng.
Khu liệt sĩ Quảng Ninh tại Nghĩa trang Trường Sơn. |
Bây giờ Khu liệt sĩ Quảng Ninh tại Nghĩa trang Trường Sơn khá khang trang với nhà bia tưởng niệm mới, đẹp; sân, nền tường rào chắc chắn, các bia, mộ đều được sơn mới và được tạo hình kiến trúc theo hình Hòn Trống Mái - biểu tượng di sản Vịnh Hạ Long. Các anh nằm đây cùng với đồng đội, trên mảnh đất các anh đã bảo vệ và ngã xuống, đồng thời vẫn cảm nhận được hơi ấm của quê hương, sự tri ân của thế hệ cán bộ và nhân dân Quảng Ninh hôm nay. Dẫu vậy tôi vẫn ước, giá như nơi các anh nằm có mầu gạch, màu ngói Hạ Long nổi tiếng, hẳn các anh sẽ thấy hạnh phúc và tự hào hơn!
Lễ dâng hương các anh hùng liệt sĩ Quảng Ninh được tổ chức giản dị nhưng thành kính, trang trọng. Cầm nén hương thơm, đọc dòng tên tuổi, quê quán, năm sinh, năm mất… của các anh, mọi thành viên trong đoàn dường như đều không khỏi ngẹn ngào xúc động. Đồng chí Vũ Thị Thu Thuỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn công tác, lặng lẽ thắp nhang lần lượt cho 81 phần mộ liệt sĩ. Có lẽ chị không muốn vô tình bỏ sót ai, không để cho ai trong số các anh phải tủi thân do lạnh lẽo khói nhang. Đồng chí Lê Mạng Cường, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, đứng tần ngần trước phần mộ một liệt sĩ cùng quê Cẩm Phả với anh. Anh nói: “Các anh ấy trẻ quá. Hầu hết đều hy sinh ở lứa tuổi đôi mươi, lứa tuổi đẹp nhất của cuộc đời với tràn đầy những ước mơ và hy vọng...”. Còn đồng chí Đặng Thị Thanh Thuỷ, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, thì không giấu được tâm trạng bồi hồi, tiếc nuối trước ngôi mộ duy nhất chưa biết thông tin... Có lẽ những câu hỏi về người dưới mộ kia là ai, quê quán ở đâu, hy sinh năm nào, bao nhiêu tuổi… là trăn trở của bất cứ ai đã đến đây.
Không hẹn mà gặp, lễ dâng hương hôm đó chúng tôi gặp cả đoàn cựu thanh niên xung phong Quảng Ninh. Cũng giống như chúng tôi, đứng trước những dãy dài bia mộ liệt sĩ, ai trong đoàn cũng bùi ngùi xúc động. Không ít người đã không giấu được cảm xúc mà bật khóc thành tiếng.
Tiếp tục chuyến công tác, chúng tôi tới dâng hương tại Nghĩa trang Đường 9 và Thành cổ Quảng Trị. Tại Nghĩa trang Đường 9, Quảng Ninh có 132 phần mộ liệt sĩ. Khác với Nghĩa trang Trường Sơn, Nghĩa trang Đường 9 không quy hoạch riêng biệt theo từng tỉnh, thành. Tuy nhiên, một số địa phương cũng đã xây dựng những công trình tưởng niệm riêng, to, đẹp. Tiếc là Quảng Ninh chưa có.
Rời Quảng Trị, mọi người trong đoàn ai cũng phấn khởi vì đã thấy phần mộ các liệt sĩ quê Quảng Ninh ở cả Nghĩa trang Trường Sơn và Nghĩa trang Đường 9 đều được chăm sóc chu đáo, cẩn thận. Thế nhưng đâu đó vẫn còn những băn khoăn về ngôi mộ liệt sĩ chưa biết thông tin ở Nghĩa trang Trường Sơn; về những công trình tưởng niệm liệt sĩ còn thiếu vắng ở Nghĩa trang Đường 9.
Việt Hoa
Liên kết website
Ý kiến ()