Tất cả chuyên mục
Thứ Hai, 29/04/2024 22:29 (GMT +7)
Chúng tôi luôn tự hào về Vùng mỏ
Thứ 3, 28/04/2015 | 05:53:57 [GMT +7] A A
Ngày này 60 năm trước, người dân Vùng mỏ ai nấy đều hân hoan trong niềm vui chiến thắng - Khu mỏ hoàn toàn giải phóng. Cũng ngần ấy năm, thế hệ nối tiếp thế hệ, những người con của mảnh đất này đã cần mẫn, sáng tạo bắt tay vào sự nghiệp xây dựng và kiến thiết quê hương để hôm nay phát triển thành một Vùng mỏ năng động, phát triển. Báo Quảng Ninh xin giới thiệu cùng bạn đọc những cảm nhận, niềm tin của nhiều thế hệ người Quảng Ninh, những người đã, đang sống, làm việc và gắn bó với mảnh đất này...
Ông Vũ Cẩm, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh: “Tôi tin Quảng Ninh sẽ trở thành nơi đáng sống bậc nhất của Việt Nam”
Tôi là một trong những người được phân công về tiếp quản Vùng mỏ do Pháp bàn giao vào tháng 4-1955. Lúc bấy giờ, từ Đông Triều đến Cửa Ông còn nhiều cánh đồng hoang vu. Một số công trình khang trang bị thực dân Pháp cố tình phá huỷ, đời sống của người dân còn khó khăn... Tuy nhiên, sau ngày giải phóng Vùng mỏ 25-4-1955, với các phong trào, khí thế thi đua lao động sản xuất hăng say của quân, dân, công nhân… Vùng mỏ dần ổn định, khôi phục lại sản xuất. Trải qua thời gian, với sự chỉ đạo sâu sát, gắn liền với tình hình thực tế địa phương của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, sự đồng thuận của người dân, đời sống kinh tế - xã hội Vùng mỏ ngày càng khởi sắc. Đặc biệt, trong những năm gần đây, tỉnh đã có những bước đột phá lớn. Các đồng chí lãnh đạo đã chọn khâu quan trọng để đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Chẳng hạn như: Hoàn thành và công bố quy hoạch của tỉnh, địa phương; triển khai mô hình hợp tác công - tư ở nhiều lĩnh vực; nhiều công trình hạ tầng động lực tiếp tục được quan tâm đầu tư, như: Mở rộng quốc lộ 18A đoạn Hạ Long - Uông Bí; đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng; đưa điện lưới ra huyện đảo Cô Tô và các xã đảo của huyện Vân Đồn; hình thành khu kinh tế Vân Đồn, khu kinh tế Cửa khẩu… Tiềm năng du lịch của tỉnh cũng được đánh giá quy hoạch lại, tập trung đầu tư hơn để khai thác hiệu quả. Tôi và người dân tin rằng, với hướng đi hiện nay sẽ giúp Quảng Ninh phát triển xanh - sạch - đẹp, hiện đại, trở thành nơi đáng sống bậc nhất của Việt Nam.
Chị Nguyễn Thị Mai Anh, phường Mạo Khê, TX Đông Triều: “Thế hệ trẻ chúng tôi thấy cần có trách nhiệm hơn để góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển”
Trong những ngày tháng 4 lịch sử này của đất nước, thế hệ trẻ chúng tôi rất vinh dự và tự hào được đón chào sự kiện lịch sử và trọng đại của huyện Đông Triều, vùng đất Đệ tứ chiến khu nâng lên thị xã.
Trong những năm qua, Quảng Ninh đã có những đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội và tỉnh đang hình thành thương hiệu cho mình, từ đó lan toả khắp mọi miền đất nước. Là người con của Đông Triều - vùng đất cổ với những sắc thái văn hoá độc đáo từ thời Trần, vùng đất cách mạng trong kháng chiến chống Pháp, tôi rất tự hào về Đông Triều, về Quảng Ninh. Ngày nay, quê hương tôi đã xây dựng phát triển các khu đô thị, khu công nghiệp ở các xã, tạo bước tiến đột phá về kinh tế, xã hội và hạ tầng đô thị. Nhờ đó, diện mạo Đông Triều được mở rộng, nhiều khởi sắc và ngày càng khang trang. Chính vì vậy, ngày 11-3-2015, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về việc thành lập TX Đông Triều. Thế hệ trẻ chúng tôi càng thấy mình cần có trách nhiệm hơn để góp phần xây dựng quê hương.
Ông Phạm Song Long, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ viễn thông, quận 3, TP Hồ Chí Minh: “Tôi luôn tự hào mình là người con của Vùng mỏ”
Tôi sinh ra và lớn lên ở tổ 84, phường Cẩm Trung, TP Cẩm Phả. Năm 1996, gia đình tôi mới rời vào Nam sinh sống. Mặc dù xa Quảng Ninh gần 20 năm rồi, nhưng tôi vẫn thường xuyên về thăm, theo dõi sự thay đổi, phát triển của tỉnh. Vùng mỏ bây giờ khác xưa, nhiều công trình khang trang, hiện đại mọc lên. Đời sống của người dân ngày càng được nâng cao.
Trong những năm qua, tỉnh đã có nhiều giải pháp, như: Đồng hành cùng doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử và thành lập các Trung tâm hành chính công… tạo nên môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng hấp dẫn; khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh. Qua theo dõi tôi thấy, một số nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước có tiềm lực thực sự đã đến và triển khai các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn tỉnh. Điều này có nghĩa là trong tương lai không xa, Vùng mỏ sẽ tiếp tục phát triển bứt phá hơn nữa. Tôi rất tự hào mình là người con của Vùng mỏ.
Ông Nguyễn Đức Ứng, 79 tuổi, tổ 35, khu 3, phường Cẩm Phú, TP Cẩm Phả: “Phát huy tinh thần kỷ luật đồng tâm để xây dựng quê hương”
Gia đình tôi đã ba thế hệ làm công nhân mỏ. Từ tháng 2-1960 đến năm 1996, tôi làm công nhân tại Xí nghiệp than Cẩm Phả, nay là Công ty Than Cọc 6. Giờ đây, con gái, cháu nội, cháu ngoại tôi đều là cán bộ, công nhân của Công ty. Những năm 60, điều kiện sản xuất ở Vùng mỏ còn khó khăn, chủ yếu đẩy than bằng xe goòng. Ngay như xí nghiệp tôi cũng chỉ có vài cái máy xúc, máy khoan… Nhưng giờ đây, điều kiện sản xuất ở các Công ty than được cải thiện rất tốt với nhiều trang, thiết bị hiện đại hỗ trợ công nhân. Bởi vậy mà năng suất lao động tăng cao, đời sống của công nhân ngày càng cải thiện. Thậm chí, tỉnh, các địa phương, các công ty than còn chăm lo tạo điều kiện chỗ ở cho công nhân.
Điều tôi luôn căn dặn con cháu là phải phát huy tinh thần kỷ luật - đồng tâm của công nhân Vùng mỏ để góp phần xây dựng quê hương Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp.
Ông Nguyễn Vĩ Đại, Việt kiều sinh sống tại tỉnh Vestfold, Na Uy: “Chúng tôi luôn hướng về Quảng Ninh”
Sinh ra, lớn lên ở thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà nhưng năm 2001, tôi đã sang định cư tại Na Uy. Hiện nay, bố mẹ, họ hàng của tôi vẫn đang ở Quảng Ninh. Tuy không thường xuyên về nước, nhưng mỗi lần về, tôi đều cảm thấy ngỡ ngàng trước sự thay đổi nhanh của tỉnh. Quảng Ninh giờ là nơi có nhiều thành phố nhất trong cả nước với 4 thành phố, 2 thị xã. Khu vực thành thị của tỉnh ngày càng khang trang, hiện đại. Thuận tiện nhất là hệ thống giao thông của Quảng Ninh được đầu tư, nâng cấp, mở rộng giúp việc đi lại dễ dàng hơn. Tết Ất Mùi năm 2015 vừa qua, tôi có về Hải Hà thăm nhà và thấy rõ sự vui mừng, phấn khởi của người dân khi có dự án lớn đầu tư trên địa bàn huyện.
Kết quả đó là nhờ sự quan tâm thu hút đầu tư của tỉnh. Ở khu vực nông thôn, đường, điện, trường, trạm cũng được quan tâm, đầu tư xây dựng khang trang. Đặc biệt phong trào xây dựng nông thôn mới đã làm thay đổi hẳn bộ mặt khu vực nông thôn. Nếp ăn, nếp nghĩ trong việc gieo trồng, phát triển nông nghiệp cũng đổi thay theo hướng chuyên nghiệp hơn. Bà con chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang trồng mía, cho thu nhập cao hơn; vùng chè được đầu tư theo hướng tập trung hơn… Nhờ vậy, đời sống của bà con cũng khấm khá. Xa quê hương, song những người con xa xứ như chúng tôi luôn hướng về Quảng Ninh. Tôi sẽ mang hình ảnh tốt đẹp của Quảng Ninh, tiềm năng du lịch của tỉnh để quảng bá với bạn bè ở Na Uy với mong muốn góp phần đẩy mạnh phát triển du lịch của tỉnh.
Thu Nguyệt (Thực hiện)
Liên kết website
Ý kiến ()