Tất cả chuyên mục
Thứ Ba, 30/04/2024 01:17 (GMT +7)
Chuyện về những người "đưa đò"
Thứ 7, 19/11/2016 | 04:51:13 [GMT +7] A A
Ngày 20-11 hàng năm là dịp để tri ân các nhà giáo - những người đóng góp tâm sức, trí tuệ, đôi khi cả cuộc sống riêng và tuổi trẻ cho sự nghiệp “trồng người” cao quý. Các thầy, cô giáo dù ở cương vị nào, vị trí công tác khác nhau cũng đều là những người “đưa đò” tâm huyết và trách nhiệm, ân cần dìu dắt, dạy dỗ, đưa “con đò” tri thức cập bến bờ tương lai...
Vượt khó gieo mầm tri thức nơi đầu sóng
Đến thăm Trường THPT Quan Lạn vào đúng dịp nhà trường kỷ niệm 10 năm ngày thành lập, chúng tôi có dịp trò chuyện với cô Nguyễn Huyền Ngọc, giáo viên giỏi môn văn của nhà trường.
Sinh ra và lớn lên ở quê lúa Thái Bình, học đại học chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn (Đại học Vinh) và lấy chồng ở Nghệ An, nhưng cô giáo Nguyễn Huyền Ngọc (sinh năm 1983) lại chọn Quảng Ninh làm nơi lập nghiệp. Cô Ngọc chia sẻ: Chọn về Quảng Ninh, lại chủ động xin ra mảnh đất Vân Đồn để theo đuổi nghiệp dạy chữ là mình đi theo bước chân của mẹ. Mẹ mình cũng là nhà giáo, đã gần 40 năm gắn bó với biển, với đảo Quảng Ninh để dạy chữ cho các em nhỏ. Qua câu chuyện kể, những chia sẻ của mẹ về nghề, về đất Quảng Ninh, mình đã dành tình yêu cho nghiệp dạy chữ nơi đất biển đảo này từ ngày còn nhỏ...
Chia sẻ về những kỷ niệm trên quãng đường gần 10 năm dạy học nơi đảo xa, cô giáo Nguyễn Huyền Ngọc rưng rưng nhớ lại: “Ngày mới ra đảo, ở tập thể của nhà trường, điện không có, nước ngọt thiếu thốn, chồng lại bị bệnh nan y, 2 đứa con sinh đôi lại còn nhỏ, mình nhiều lúc đã mệt mỏi đến nản chí... Nhưng các em học trò, phụ huynh và đồng nghiệp là nguồn động viên lớn đối với mình. Nhiều em học trò thường xuyên đến chơi, đem cho cô mớ rau, con cá, phụ cô trông 2 em nhỏ, rồi hỏi han, động viên cô. Vì thế mà mình lại cố gắng, không chỉ cố gắng cho sự nghiệp, cho gia đình, mà còn cố gắng để không phụ lại tình cảm của các em học sinh thân yêu và người dân nơi đây...”.
Nói về cô giáo của mình, em Hoàng Hà Phương, học sinh lớp 12A, Trường THPT Quan Lạn chia sẻ: “Cô Ngọc không những là một giáo viên giỏi, mà còn như một người chị, người bạn của học sinh chúng em. Dù hoàn cảnh gia đình cô còn rất nhiều vất vả, khó khăn, nhưng cô vẫn luôn cố gắng hết sức vì tương lai của những thế hệ học trò chúng em. Chúng em ai cũng dành cho cô Ngọc tình cảm gần gũi, yêu mến và kính trọng. Còn thầy Đỗ Đại Đoàn, Hiệu trưởng Trường THPT Quan Lạn, nhận xét: Cô giáo Nguyễn Huyền Ngọc là một tấm gương tiêu biểu, vượt khó vươn lên trong cả cuộc sống và công việc. Cô luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhà trường giao, là một trong những giáo viên có tỷ lệ học sinh giỏi các cấp huyện, tỉnh cao nhất của nhà trường. Cô Ngọc xứng đáng là một tấm gương tiêu biểu của người giáo viên nhân dân.
Cô giáo trẻ tận tâm với cậu học trò “đặc biệt”
Sinh năm 1988 ở TP Uông Bí, cô giáo trẻ Đặng Thị Hải, Trường Tiểu học Phương Đông B (TP Uông Bí) đang ngày ngày dạy dỗ cho những học trò “đặc biệt” - học sinh khuyết tật trí tuệ, thể lực.
Cô giáo trẻ Đặng Thị Hải ân cần chăm sóc, dạy dỗ cho cậu học trò "đặc biệt" của mình |
Lớp 3A2 năm học này do cô giáo Hải làm chủ nhiệm có em Phùng Tấn Dũng là học sinh học hoà nhập. Em bị bại não nên vận động và trí nhớ của em không được như các bạn bình thường, rất khó khăn trong việc đi lại, đọc, viết, giao tiếp với các bạn trong lớp. Các giờ lên lớp, cô Hải thường lồng ghép các môn học với các trò chơi vận động nhẹ để giúp Dũng được hoà nhập cùng các bạn. Với môn toán, cô Hải chủ động thiết kế lại các bài tập thay thế để phù hợp với em; còn môn tiếng Việt, trong các tiết tập viết cô Hải thường bắt tay em viết và hướng dẫn cách đánh vần để em viết những từ đơn giản. Quan sát thấy ở lớp em Dũng rất thích chơi với bạn Nguyễn Minh Chiến nên cô đã sắp xếp để cho 2 bạn được ngồi gần nhau, cùng giúp đỡ nhau. Nhờ sự ân cần dạy dỗ, không quản ngại vất vả của cô Hải, Dũng đã tiến bộ hơn rất nhiều, biết tham gia các hoạt động nhóm cùng bạn, biết một số kỹ năng sống đơn giản như chào hỏi, nhận lỗi và sửa lỗi, biết tự phục vụ một số nhu cầu cá nhân...
Cô Đặng Thị Hải cho biết: “Bản thân tôi luôn tâm niệm, Dũng là một học sinh cần nhận được sự quan tâm đặc biệt không chỉ từ phía gia đình, mà còn phải từ nhà trường, bạn bè. Vì vậy, tôi luôn dành cho em sự tận tâm, chia sẻ, luôn coi em như một người con của mình. Chắc chắn người giáo viên nào có một cậu học trò “đặc biệt” như tôi cũng sẽ làm vậy. Nghề giáo là một nghề cao quý nhưng cũng rất nhiều gian nan, thử thách. Tôi chỉ có một mong muốn, đó là mong cho những học sinh của tôi được học tập thật tốt, có tương lai tươi sáng và trở thành những công dân có ích trong xã hội”.
Người “truyền lửa” đam mê tri thức cho học trò
Nhắc đến tấm Huy chương Đồng Olympic Sinh học quý giá của Nguyễn Ngọc Minh Hải, cựu học sinh Trường THPT Chuyên Hạ Long, không thể không nhắc đến thầy giáo Vũ Công Nghĩa, chủ nhiệm em suốt 3 năm cấp 3, cũng là người dìu dắt, dạy dỗ, hướng dẫn Nguyễn Ngọc Minh Hải trong bộ môn sinh học.
Thầy giáo Vũ Công Nghĩa và Nguyễn Ngọc Minh Hải tại cuộc thi Olympic Sinh học quốc tế 2016. |
Bắt đầu công tác trong ngành Giáo dục từ năm 1979, thầy giáo Vũ Công Nghĩa cũng như bao bạn bè đồng trang lứa hăng hái khoác ba lô lên đường nhập ngũ. Những tháng ngày đóng quân cùng đơn vị ở miền núi Sơn Dương, Quảng La (huyện Hoành Bồ), thầy Nghĩa vừa luyện tập, sẵn sàng chiến đấu, vừa dạy chữ, dạy kiến thức cho các học trò. Gọi là “học trò” nhưng có khi đó là anh em đồng đội, có khi là người dân nơi đơn vị đóng quân, có người còn hơn cả tuổi thầy giáo. Nhớ lại những tháng ngày đầu tiên ấy, thầy không quên được kỷ niệm những cô, cậu học trò thân thiết ở Hòn Gai thi thoảng lại đạp xe, vượt núi, băng rừng đến thăm thầy cùng đồng đội. Thầy trò đàn ca vui vẻ, chia sẻ với nhau giữa núi rừng. Cũng từ những ngày đầu ấy, thầy Nghĩa đã thêm yêu, thêm gắn bó và quý trọng sự nghiệp nhà giáo của mình. Sau này khi đất nước yên bình, thầy Vũ Công Nghĩa lại về Hòn Gai dạy học, thầy đã từng công tác ở nhiều trường, đào tạo nhiều thế hệ học trò, trong đó phần đông là con em công nhân thợ mỏ.
Đến năm học 2015-2016 vừa qua, thầy đã đạt được dấu mốc đáng tự hào trong sự nghiệp “trồng người” khi trực tiếp tham gia đào tạo giúp Nguyễn Ngọc Minh Hải đoạt giải nhất cấp quốc gia bộ môn sinh học, vượt qua vòng tuyển chọn đội tuyển Olympic quốc gia, trở thành một trong 4 đại diện của Việt Nam tranh tài với bạn bè thế giới tại Olympic Sinh học lần thứ 27 năm 2016 và xuất sắc đoạt Huy chương Đồng. Tấm Huy chương Đồng quý giá chính là “trái ngọt” cho những cố gắng và nỗ lực của cả thầy và trò trong suốt những năm qua.
Đến ngày hôm nay, sau 37 năm gắn bó với nghiệp “trồng người”, trải qua biết bao thăng trầm, tâm niệm của thầy Vũ Công Nghĩa về nghề giáo vẫn không hề thay đổi: “Nghề giáo không chỉ là truyền thụ kiến thức đơn thuần, mà còn là sống cù ng, thấu hiểu và chia sẻ với học sinh; là “thắp lửa”, “truyền lửa” đam mê, khích lệ nhiệt huyết học tập và tìm tòi kiến thức ở các em”.
Minh Hà
Liên kết website
Ý kiến ()