Tất cả chuyên mục

Mình vừa nhận được một gói quà mà không biết của ai gửi - cô bạn thân thổ lộ công khai vì đấy là một status không hạn chế người xem. Quà gì? - mình tò mò inbox cho nàng ấy. Và kết quả là mình đã được chia một ít trong số đó. Vì, như các cụ nói “của đồng chia ba, của nhà chia đôi”, bọc quà là cân cá thố gửi từ Vũng Tàu ra được chia cho ba gia đình cùng thưởng thức. Cũng chỉ sau một ngày nhận quà, cô bạn thân đã tìm ra người gửi. Chuyện thật thú vị.
Người gửi, người đáng ra được nhận quà và người bỗng nhiên được nhận quà đều cùng trong một hội yêu thích trồng hoa trên mạng facebook. Vì cùng tên nhưng chỉ khác địa chỉ thế là gói quà đã được đưa về quê biển thay cho nơi đặt hàng là ở thủ đô. Cái hay là cả ba cùng hoan hỉ. Về phần mình, sau khi nhận quà chia lại cũng “uý lạo” cho bạn một túi măng rối khô cùng xiên nấm hương rừng. Quà đó từ núi rừng Tây Bắc chuyển về đã lâu, nhận rồi cất trong một góc tủ, thêm phần rất ít dùng nên cũng lãng quên. Cô bạn thân đùa: Không có bọc cá thố, làm gì có măng và nấm hương… Mình cũng tếu táo rằng, “có đi, có lại mới toại lòng nhau” mà!
Kể chuyện này là bởi, trong đầu mình đang ấn tượng với cụm từ “com - măng quyền lợi” mới được nghe từ một vị lãnh đạo. Ý người nói muốn đề cập một hiện tượng xã hội theo chiều hướng không tốt. Vậy nghĩa thực sự của “com - măng” là gì? “Anh” google trả lời rằng: Từ gốc tiếng Pháp của nó là Commande, dịch ra nghĩa tiếng Việt là đơn đặt hàng. “Đặt hàng quyền lợi” - điều ấy thật hay khi ta đưa nó song hành cùng trách nhiệm. Và trên hết, thể hiện một sự thẳng thắn, rõ ràng. Giống như việc các bạn trẻ bây giờ đi tham gia tuyển dụng ở các doanh nghiệp nước ngoài hay tư nhân, họ không ngại ngần đề cập tới yêu cầu về mức lương khi tự đánh giá được đúng năng lực bản thân cũng như khả năng đáp ứng công việc. Nói vậy, nhưng mình cũng hiểu, vì sao vị lãnh đạo nọ lại trăn trở về cái sự “com - măng quyền lợi” bây giờ.
Kể chuyện trên, lan man chuyện dưới mình thấy hình như bản thân đang có chút lạc đề thì phải. Cá thố và măng khô mà bảo “com - măng quyền lợi” thì kỳ quá đi ấy chứ, cùng lắm cũng chỉ là đôi bên “hợp tác” hưởng lợi hương vị đặc sản các miền quê thôi mà.
Bắc Cung
Ý kiến ()