Tất cả chuyên mục
Thứ Ba, 30/04/2024 23:07 (GMT +7)
Đến với địa chỉ nhân đạo
Thứ 3, 22/09/2015 | 05:38:19 [GMT +7] A A
Những ngày vừa qua, đại diện Quỹ Xã hội từ thiện, Báo Quảng Ninh, chúng tôi đến thăm và trao số tiền của các nhà hảo tâm ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn mà Báo phản ánh trong chuyên mục “Địa chỉ nhân đạo”. Mỗi địa chỉ có khó khăn, éo le khác nhau nhưng đều có một điểm chung: Họ luôn nỗ lực, cố gắng vượt qua hoàn cảnh để vươn lên trong cuộc sống.
Thật tình cờ khi 3 hộ nhận ủng hộ lần này đều nằm trên địa bàn TX Quảng Yên. Gia đình đầu tiên chúng tôi đến là nhà ông Nguyễn Hữu Toản (SN 1952) ở khu 7, phường Phong Hải. Ông Toản goá vợ, hiện đang nuôi 2 cháu nội mồ côi cả cha lẫn mẹ là Nguyễn Hữu Ngọc (học lớp 10, Trường THPT Minh Hà) và Nguyễn Thị Hằng (học lớp 5, Trường Tiểu học Phong Hải). Cuộc sống của 3 ông cháu dựa vào số tiền trợ cấp xã hội 600.000 đồng của anh em Ngọc - Hằng và tiền công “ai thuê gì làm nấy” của ông Toản.
Đại diện Quỹ Xã hội từ thiện, Báo Quảng Ninh trao số tiền bạn đọc ủng hộ ông Nguyễn Hữu Toản. |
Khai giảng vừa rồi, số tiền trang trải đầu năm học của 2 anh em lên đến hơn 5 triệu đồng làm ông Toản lo lắng, chạy vạy khắp nơi. Ông bảo: “Bố mẹ chúng mất rồi, hai đứa lại học giỏi, làm sao nỡ để chúng ở nhà. Tôi còn mấy đứa con nữa, nhưng kinh tế cũng không dư dả gì, chỉ dám vận động mỗi đứa góp cho cháu cân gạo, quyển sách hay một, hai trăm nghìn. Còn lại, tôi đi vay mượn, tìm việc làm thuê lấy tiền đóng học cho cháu…”. Hiện, Ngọc đến nhà cô ruột ở để tiện đến trường cấp 3. Ông Toản ở nhà chăm nuôi cháu Hằng. Nhận số tiền ủng hộ 2 triệu đồng từ nhà hảo tâm Lê Văn Phúc và Lưu Anh Cương, ông Toản rất xúc động. Ông nói: “Tôi cảm ơn mọi người đã động viên, chia sẻ với hoàn cảnh gia đình. Dù già, dù yếu, dù chỉ ăn rau, ăn cháo nhưng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức mình để các cháu được no, được ấm, được đến trường”.
Đến thăm gia đình chị Đinh Thị Chuột (thôn 13, xã Hiệp Hoà), chúng tôi trao số tiền 540.000 đồng của anh Nguyễn Quốc Hoàng ủng hộ thông qua Quỹ Xã hội từ thiện, Báo Quảng Ninh. Hai vợ chồng chị Chuột không có nghề nghiệp, sống dựa vào 2 sào ruộng và làm thuê, nuôi 2 con, trong đó có 1 con bị dị tật bẩm sinh. Căn nhà của anh chị đã xuống cấp, trong nhà không có đồ đạc gì đáng giá. Hai vợ chồng chị cũng cố gắng, chăm chỉ làm lụng nhưng tiền làm ra chỉ đủ cơm, rau qua ngày. Những lúc trong nhà có việc, con cái ốm đau hay chuẩn bị đến trường là lúc vợ chồng chị lại tất tả ngược xuôi vay mượn. “Vừa rồi, gia đình có vay vốn dành cho hộ nghèo mua 1 con bò về nuôi. Vợ chồng tôi thay nhau chăm sóc, chỉ mong nó khoẻ, lớn nhanh, mau sinh bê con…” - chị Chuột nói đầy hy vọng.
Đại diện Công ty CP Xây dựng Thái Dương Hạ Long trao tiền ủng hộ chị Vũ Thị Lâm. |
“Khổ hơn mọi nỗi khổ, nghèo hơn mọi hộ nghèo” là điều chúng tôi nghĩ về hoàn cảnh của mẹ con chị Vũ Thị Lâm (xã Hiệp Hoà). Từ khi Báo Quảng Ninh đăng bài viết “Nỗi bất hạnh của mẹ con chị Lâm” (ngày 18-3-2013); chúng tôi luôn theo sát hoàn cảnh của mẹ con chị. Chị Lâm có hoàn cảnh đặc biệt: Sinh 2 con trai thì cháu lớn Đinh Hùng Thắng bị lạc tinh hoàn, sụp mí mắt; cháu nhỏ Đinh Thanh Hồng bị u máu bẩm sinh; bản thân chị bị bệnh hen. Chồng chị nát rượu, vũ phu, thường xuyên đánh đập chị và các con. Nhờ sự can thiệp của địa phương, chị Lâm đã hoàn thành thủ tục ly hôn với chồng. Ba mẹ con chị được một nhà hảo tâm trong xã cho mượn nhà để ở. Chị Lâm chăm chỉ làm thuê làm mướn nuôi 2 con. Thông qua vận động nhân đạo, chúng tôi đã nhiều lần làm cầu nối đưa các nhà hảo tâm đến hỗ trợ mẹ con chị, khi là tiền để chị đưa con đi khám, chữa bệnh; khi là chăn màn, quần áo, gạo, mì. Tuy nhiên, hoàn cảnh của mẹ con chị vẫn rất khó khăn.
Đến thăm chị lần này, được biết, gia đình cho chị ở nhờ đã lấy lại nhà. Chị vay tiền ngân hàng mua được một mảnh đất giá 55 triệu đồng. Trên mảnh đất có một căn nhà nhỏ đã xuống cấp, dột nát; mẹ con chị trú tạm trong căn nhà nhỏ ấy. Nghe chuyện về mẹ con chị, tháng 8 vừa qua, sư thầy Thích Thái Cang, trụ trì Chùa Quýt (Hoành Bồ) thương tình nhận cháu Đinh Hùng Thắng về nuôi giúp. Chị Lâm giờ sức khoẻ yếu, hàng ngày đi cắt cây ráng ở bờ sông về bện chổi bán. Ngày nhiều bện được 7 cái, ngày ít được 3 cái; mỗi cái chổi bán được 5.000 đồng. Đó là toàn bộ thu nhập của chị để cho cháu Hồng đi học mẫu giáo (400.000 đồng/tháng), trả lãi và gốc tiền mua đất (700.000 đồng/tháng). Hỏi chị, với thu nhập ấy làm sao chị đủ trang trải cuộc sống? Chị buồn rầu trả lời: “Tôi không biết chữ, lại bị bệnh hen giày vò, chẳng biết làm gì sinh nhai. Chỉ biết làm chổi, bắt ốc kiếm sống; lúc nào thiếu quá lại đi vay mượn rồi tích cóp trả sau…”.
Đưa nhà tài trợ là Công ty CP Xây dựng Thái Dương Hạ Long (phường Hồng Hải, TP Hạ Long) đến trao số tiền 5,2 triệu đồng giúp chị Lâm, chúng tôi hy vọng, sẽ có thêm nhiều nhà hảo tâm hỗ trợ, giúp mẹ con chị xây được mái nhà vững chắc.
Hoàng Quý
Liên kết website
Ý kiến ()