Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 03/05/2024 04:49 (GMT +7)
Ghi từ một chuyến đi tặng quà cho trẻ vùng cao
Thứ 7, 27/08/2016 | 04:26:45 [GMT +7] A A
Nhiều lần trước đây, khi thấy tin các nhóm đi tặng quà hay thăm hỏi, tôi thường nghĩ thầm: Chắc lại mấy “đại gia” đi làm từ thiện để đánh bóng tên tuổi ấy mà! Nhưng khi theo chân một chuyến đi với CLB Thiện nguyện Cửa Ông trong chương trình “500 cặp sách hỗ trợ học sinh nghèo” của CLB, tôi đã có một suy nghĩ khác hẳn, bởi đa số họ còn rất trẻ và chỉ là những người kinh doanh và công nhân, cán bộ hết sức bình thường.
Suy nghĩ đầu tiên của tôi khi đoàn xe của CLB dừng bánh trước cổng Trường Tiểu học xã Quảng Đức (huyện Hải Hà) là: Trường khang trang quá đấy chứ. Quả thực, ở một xã khó khăn thì có được ngôi trường như thế này là một niềm tự hào rất lớn. Tuy nhiên, các em nhỏ nơi đây còn khá lam lũ. Chị Đạm Thị Hiền, Chủ tịch Công đoàn nhà trường cho chúng tôi biết: Năm học 2016-2017, trường có 488 học sinh thì có tới 261 em thuộc diện hộ nghèo. Trong đó có 13 em là trẻ mồ côi, 2 em là trẻ khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, như: Trưởng Thuỳ Dung, Lỷ Kiều Trang, Trưởng Gia Như… Vậy mà các em vẫn vượt khó học giỏi, như em Trưởng Thuỳ Dung năm học vừa qua đã đoạt giải nhất trong cuộc thi giao lưu môn tiếng Việt của huyện Hải Hà.
Các thành viên CLB Thiện nguyện Cửa Ông tặng cặp sách cho các em học sinh nghèo tại điểm trường Lý Là, Trường Tiểu học xã Quảng Đức (huyện Hải Hà). |
Ngôi trường khang trang mà chúng tôi vừa dừng chân chỉ là điểm trường trung tâm của xã. Sau khi tặng quà xong tại đây, thầy Bùi Quý Năm, Phó Hiệu trưởng nhà trường đã đưa chúng tôi đến các điểm trường Bản Mốc 13, Lý Là, Cấu Lìm, nơi gần cũng cách điểm trường trung tâm 8km, nơi xa cách tới 14km. Thầy Năm bảo đây là những điểm trường ô tô có thể vào được và không quá heo hút, vậy mà xe chúng tôi đi qua những đoạn đường dài cả km bạt ngàn rừng núi mà chẳng thấy nổi một nóc nhà. Thầy Năm còn kể: Bà con ở đây chủ yếu là dân tộc Dao, Hoa có nghề làm ruộng, trồng chè và đi rừng nên học sinh tầm lớp 4, lớp 5 cũng làm được khối việc giúp bố mẹ: Ngày thường thì vào rừng chặt các cây nhỏ để làm cán cuốc, cán xẻng bán, hoặc đi đào cây thuốc quý, lá cây thuốc dùng cho phụ nữ khi sinh nở, mùa củ mài thì đi đào củ mài, đào củ cây để bán cho những người thu mua thảo dược… Nói vậy đủ thấy việc vận động đủ học sinh tới trường thôi cũng đã là một việc vô cùng khó khăn.
Xúc động rưng rưng khi đoàn chúng tôi vào đến các điểm trường, những khuôn mặt lam lũ, có phần lếch thếch kia đồng loạt đứng dậy khoanh tay chào: Chúng con chào thầy ạ, chúng con chào cô ạ… vang cả núi đồi! Chắc trong mắt chúng, người lớn đã bước vào lớp thì đều là “các thầy, các cô” hết. Chỉ một hành động nhỏ ấy đủ biết dẫu nhiều khó khăn nhưng các thầy, cô nơi đây đã làm tốt việc “rèn đức, luyện tài” đến thế nào.
Buổi chiều khi đến Bình Liêu thì ấn tượng đầu tiên với tôi là đời sống bà con có vẻ đã tốt hơn trước rất nhiều, nhà gạch đã chiếm đa số. Tuy vậy thầy Chu Văn Hoà, Hiệu trưởng Trường TH Đồng Tâm lại cho tôi biết: Rất nhiều gia đình nhờ có chính sách hỗ trợ của nhà nước đã xây được nhà, nhưng đời sống thì vẫn vô vàn khó khăn, minh chứng là số hộ nghèo trong toàn huyện chiếm đến 46%, cao nhất toàn tỉnh. Trường TH Đồng Tâm có 366 học sinh thì có đến 230 em thuộc diện hộ nghèo. Ngoài trường trung tâm thì còn 9 điểm trường khác như: Ngàn Phe; Ngàn Vàng Dưới; Kéo Chản; Phiêng Sáp; Sam Quang; Nà Áng; Chè Phịa… với đủ các dân tộc Tày, Dao, Sán chỉ… Rời trường, đi qua một con dốc thấy thơm ngát mùi hoa hồi, gặp mấy đứa trẻ chừng lớp 4, lớp 5 khệ nệ vác mấy cái bao tải, chúng tôi hỏi: Con đi hái hoa hồi nhà trồng à? Chúng đáp: Tụi con đi mót thôi chứ nhà làm gì có, 22 ngàn/kg các chú, các cô mua giùm cháu đi…! Tự nhiên bỗng thấy cay cay đầu mũi.
Tôi biết, để thực hiện chương trình “500 cặp sách hỗ trợ học sinh nghèo”, anh Minh và 4 người bạn sáng lập CLB đã bỏ ra không ít công sức vận động những nhà hảo tâm ủng hộ như: Anh Cường, Giám đốc Công ty Đại Nam và Quỹ từ thiện bà Dần; vợ chồng chị Vân Anh (Cẩm Phả) và gần 50 nhà hảo tâm khác. Trong chuyến đi này, anh Minh và anh Cường còn đưa cả gia đình cùng đi để các con mình tự tay trao những phần quà thật ý nghĩa cho các em nhỏ. Có lẽ, đó là cách giáo dục thật sâu sắc và nhân văn cho con của các anh, những đứa trẻ may mắn sinh ra trong những gia đình tương đối khá giả, để các con sớm có một tấm lòng hướng thiện và biết sống vì cộng đồng.
Lưu Hùng Vĩ (Công ty Tuyển than Cửa Ông)
Liên kết website
Ý kiến ()