Tất cả chuyên mục
Thứ Ba, 30/04/2024 19:47 (GMT +7)
Hạnh phúc của một thanh niên khuyết tật
Thứ 4, 17/04/2024 | 16:57:06 [GMT +7] A A
Từ một thanh niên 18 tuổi tràn đầy năng lượng, Đặng Minh Tuấn chỉ còn 5% sự sống sau tai nạn. Gần 20 năm qua, anh không ngừng chiến đấu để vượt lên số phận, làm việc và lan tỏa sự lạc quan, yêu đời. Giờ đây với một người khuyết tật nặng như Tuấn, cuộc sống vẫn thật nhiệm màu.
Có mặt tại nhà riêng của anh Đặng Minh Tuấn tại phường Hùng Thắng, TP Hạ Long, chúng tôi mới cảm nhận được phần nào nghị lực sống phi thường của người đàn ông 36 tuổi này. Mặc dù bị liệt hoàn toàn hai chân và đôi tay cũng chỉ cầm nắm được những vật nhẹ như túi nilon, cốc nhựa, chai nhựa…, mọi sinh hoạt cá nhân gần như phụ thuộc vào bố mẹ, nhưng Tuấn luôn mỉm cười.
Với giọng bình thản, anh kể cho chúng tôi nghe về biến cố đời mình. Năm 2006, Tuấn đang ôn thi Đại học thì bị tai nạn xe máy. Sau cú va chạm kinh hoàng với một chiếc xe container, mọi người tưởng rằng anh đã chết. Một bác xe ôm đến gần, phát hiện ra ngón tay của anh còn cử động nên đã gọi xe cấp cứu đưa Tuấn đến bệnh viện.
Đằng đẵng hơn một năm sau đó là chuỗi ngày mà Đặng Minh Tuấn không thể nào quên, với hàng chục đợt nằm viện, phẫu thuật từ Hà Nội đến Quảng Ninh để điều trị các chấn thương và di chứng nặng nề của vụ tai nạn. Những tài sản lớn trong nhà cũng lần lượt được bố mẹ anh bán đi để chạy chữa cho con trai.
Khi nỗi đau thể xác tạm lắng xuống thì Đặng Minh Tuấn lại phải đối diện với sự tuyệt vọng cùng cực khi biết mình sẽ tàn phế suốt đời. Cả cơ thể khỏe mạnh của chàng thanh niên 20 tuổi giờ đây chỉ còn cử động được đúng một ngón tay. Nhưng tình yêu thương, sự động viên, chăm sóc tận tình của bố mẹ và em gái đã giúp chàng trai vực dậy. Anh bắt đầu làm quen với cuộc sống mới từ những bài tập phục hồi chức năng đơn giản nhất. Tuấn kể, anh đã mất tới 6 tháng kiên trì luyện tập mới có thể cầm được thìa xúc cơm.
Không đầu hàng số phận, Tuấn nhờ bố mua máy tính để tập sử dụng. Anh quyết tâm phải làm được điều gì đó như hiệp sĩ công nghệ thông tin Nguyễn Công Hùng – người anh luôn coi là thần tượng. Sau vô số lần thất bại, cuối cùng Tuấn đã biết cách dùng bàn tay yếu ớt của mình để điều khiển con chuột máy tính. Thông qua Internet, anh tự mày mò, học hỏi cách bán hàng qua mạng, giúp đỡ bố mẹ trong việc kinh doanh xe máy.
Hành trình tìm lại ý nghĩa cuộc đời của Đặng Minh Tuấn đến nay đã bước sang năm thứ 18. Hằng ngày, anh vẫn say sưa bên chiếc máy tính – thứ giúp Tuấn thoát khỏi sự tù túng của bốn bức tường và giao tiếp, kết nối với cả thế giới. Từ năm 2016 đến nay, anh làm trợ lý cho một công ty chuyên đào tạo marketing online có trụ sở tại Hà Nội. Công việc của Tuấn là chăm sóc, giải đáp thắc mắc, hỗ trợ học viên. Ngoài ra, anh cũng thường xuyên đăng tải các video do chính mình thực hiện trên các trang mạng xã hội như Facebook, Youtube, Titok… Qua đó chia sẻ kinh nghiệm tập luyện, phục hồi chức năng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực cho cộng đồng người khuyết tật.
Vốn là người yêu hát Rap và nhảy Hiphop, Tuấn còn thử sức trong lĩnh vực sáng tác âm nhạc. Đến nay, gia tài nghệ thuật của anh đã có trên dưới chục ca khúc. Trong đó, đa số là nhạc Rap với giai điệu vui tươi, sôi động và phần ca từ giàu ý nghĩa, chủ yếu ca ngợi công ơn cha mẹ, tình yêu đối với cuộc sống.
Niềm đam mê ca hát cũng giúp Tuấn kết nối với nhiều bạn bè trong giới nghệ thuật và được mời đi biểu diễn tại một số phòng trà, quán bar trên địa bàn thành phố Hạ Long. Mỗi lần được đứng trên sân khấu là một lần Đặng Minh Tuấn được cháy hết mình và lan tỏa nguồn năng lượng tích cực tới tất cả mọi người.
Chị Vũ Thị Mai Hương (Chủ nhiệm CLB Nghệ thuật Happy Star, TP Hạ Long, Quảng Ninh) chia sẻ: “Ngay từ lần đầu tiên xem Đặng Minh Tuấn biểu diễn ca khúc "Cháy trong tôi" do chính anh sáng tác trên sân khấu của chương trình "Nối vòng tay nhân ái vì người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Quảng Ninh năm 2018", tôi đã vô cùng ấn tượng. Đến giờ khi được gặp gỡ, trò chuyện nhiều hơn, tôi lại càng ngưỡng mộ anh. Tôi rất mong trong thời gian tới, anh Tuấn sẽ nhận lời tham gia các chương trình, hoạt động của CLB Nghệ thuật Happy Star. Tôi tin rằng sự xuất hiện của anh sẽ giúp cho các bạn nhỏ trong CLB có thêm một bài học quý giá về nghị lực sống”.
Nhìn lại quãng đường gần 20 năm kể từ khi gặp biến cố, Đặng Minh Tuấn khẳng định hiện tại mình hạnh phúc và hài lòng với những gì đang có. Với anh, động lực lớn lao nhất là tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ, người thân và bạn bè. Đó chính là sức mạnh giúp anh đã, đang và sẽ vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.
Hương Giang
Liên kết website
Ý kiến ()