Tất cả chuyên mục
Thứ Hai, 29/04/2024 04:23 (GMT +7)
"Hãy sống vui"
Thứ 4, 28/02/2018 | 15:40:01 [GMT +7] A A
Giai điệu từ bài hát “Hãy sống vui” với những câu từ giản dị nhưng lại lắng đọng lòng người vang lên trong không gian của quán cà phê quen thuộc. Bạn tôi, Phạm Quốc Cường, sinh năm 1991, công tác tại Công ty CP Than Tây Nam Đá Mài cũng chính là tác giả của bài hát. Nhìn anh với vẻ cương nghị hiển hiện qua đôi mắt, khuôn mặt, tôi đã hiểu hơn phần nào tâm trạng và những tình cảm anh muốn gửi gắm qua đứa con tinh thần ấy và càng trân quý hơn khi biết anh vừa mới trải qua cuộc chiến cam go với tử thần để giành cho mình sự sống...
Phạm Quốc Cường (đứng giữa) tham gia tổ chức giải bóng đá phong trào tại Công ty. |
Đến thời điểm này, Cường và gia đình vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại vụ tai nạn giao thông xảy ra ở khu vực giao nhau giữa phường Hà Lầm và phường Hà Trung (TP Hạ Long) mà anh là nạn nhân. Vụ tai nạn nghiêm trọng đã khiến chàng thanh niên mới 28 tuổi rơi vào tình trạng hôn mê sâu, phần gan và mạn sườn bị gẫy dập, tính mạng mong manh “ngàn cân treo sợi tóc”. Đặc biệt, khi đến cấp cứu tại bệnh viện, các bác sĩ lại cho biết, nhóm máu của Cường là một trong những nhóm máu hiếm, bệnh viện lại đang thiếu trầm trọng. Biết được thông tin này, các anh em, bạn bè của Cường đã cùng nhau chia sẻ trên mạng xã hội, kêu gọi mọi người hiến máu. Chị Nguyễn Ngọc Huyền, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thiện nguyện hiến máu hồng tâm, người đã đứng ra kêu gọi hiến máu giúp Cường, chia sẻ cảm nhận của mình: “Ngay khi biết đến tình trạng của Cường, tôi đã kêu gọi hiến máu trên mạng xã hội facebook. Bài viết ấy có gần 500 lượt chia sẻ, gần 100 người đăng ký hiến máu. Tất cả đều mong muốn được tiếp cho Cường sự sống, để anh sớm bình phục”.
Qua lựa chọn, sàng lọc, cuối cùng, gần 40 đơn vị máu đã được truyền cho Cường, góp phần cứu sống anh. Bên cạnh sự giúp đỡ của những người bạn trên facebook, anh còn nhận được hơn 30 đơn vị máu đến từ Ngân hàng máu sống của Đoàn Thanh niên Công ty nơi anh đang công tác. Nhớ lại những giây phút đối diện với tử thần, anh kể: “Trải qua giây phút đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết, tôi càng thêm trân trọng những khoảnh khắc cuộc sống này. Tôi mang ơn những tình nguyện viên ấy và mang ơn tình cảm mọi người dành cho mình. Tôi nhận ra cuộc sống đã quá ưu ái và dành cho tôi nhiều điều tốt đẹp. Qua sự việc này, tôi nhận thấy bản thân cần phải sống mở lòng hơn, biết yêu thương và quan tâm đến mọi người hơn, nhất là gia đình mình. Tôi cũng tham gia nhiều hơn vào các hoạt động xã hội, mong muốn góp một phần sức nhỏ bé của mình để thay đổi điều gì đó, mang lại niềm vui cho mọi người”.
Phạm Quốc Cường (ngoài cùng, bên phải) tham gia trồng cây xanh hoàn nguyên môi trường tại khai trường của đơn vị. |
Không chỉ nhờ những “giọt máu hồng” từ các thanh niên, đam mê với âm nhạc, nghệ thuật là động lực vực anh dậy. Anh chia sẻ thêm: “Khi tỉnh dậy, tôi đã khóc vì thấy mình quá may mắn. Ngay lúc ấy, tôi muốn được hát, được cống hiến cho cuộc sống này. Nhờ đó, bài hát “Hãy sống vui” đã ra đời. Điều tôi muốn gửi gắm qua bài hát này là: Dù trong cuộc sống ai cũng có những trắc trở, khó khăn, nhưng cần phải lạc quan và nên chia sẻ với những người xung quanh để sống tích cực, yêu đời, vui tươi hơn”. Bài hát “Hãy sống vui” được ban nhạc Home band - những người bạn của anh thể hiện. Bài hát đã đạt được hơn 50.700 lượt xem và 132 lượt chia sẻ trên mạng xã hội facebook. Bên cạnh đó, anh Cường còn dành nhiều tâm huyết và đam mê cho những bài hát ca ngợi quê hương, công ty nơi anh đang công tác và nhiều ca khúc khác.
Phạm Quốc Cường (ngoài cùng, bên trái) tặng quà cho đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn trong Công ty nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. |
Được biết, dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất vừa qua, Cường cùng các cán bộ Đoàn trong Công ty cũng đã tổ chức và thực hiện chương trình thiện nguyện “Bánh chưng xanh”, với 25 phần quà là bánh chưng và nước ngọt dành tặng tới những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trong các Chi đoàn. Phần quà tuy nhỏ bé nhưng là tình cảm ấm áp, chân thành, động viên chia sẻ các đoàn viên, thanh niên trong Công ty, giúp họ tiếp tục gắn bó và yêu nghề hơn. Hi vọng, thời gian tới, bằng tình cảm và đam mê của mình, Cường sẽ có thêm nhiều sáng tác hơn, mang đến những giai điệu tươi vui và lạc quan, truyền cảm hứng cho mọi người, nhất là với những người đang thiếu may mắn trong cuộc sống.
Hoàng Quỳnh
Liên kết website
Ý kiến ()