Đến với Đông Triều - vùng đất đệ tứ chiến khu, bên cạnh những đổi thay của diện mạo đô thị, những dãy phố rộng rãi khang trang, những con đường thoáng mát và cả những món ăn đồng quê đậm đà, khó quên, du khách còn ấn tượng với vẻ đẹp nguyên sơ, trong trẻo của những dòng sông quê nơi đây.
Nhìn từ trên cao, sông uốn lượn, mềm mại đẹp như một bức tranh.Dòng sông Kinh Thầy xanh trong, hiền hoà như ôm ấp, che chở cho làng quê.Những ngư dân gắn bó với sông nước chuẩn bị lưới cho buổi đánh bắt.Thả lưới bắt cá, tôm trên sông bằng ngư cụ truyền thống là công việc quen thuộc với những ngư dân nơi đây từ lâu.Những dòng sông là nơi mang lại nguồn sống cho nhiều ngư dân. Sông uốn lượn mang đến vẻ đẹp mộng mơ cho vùng quê và còn giúp người dân nơi đây phát triển nghề nuôi trồng thuỷ sản.Những tia nắng cuối ngày dịu dàng trải nhẹ trên sông.Khung cảnh làng quê Đông Triều trù phú với những làn khói lam chiều mong manh để nhớ, để thương cho những người con của mảnh đất Đệ tứ Chiến khu và bất kì ai từng một lần ghé thăm nơi này.
Ý kiến (0)