Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 03/05/2024 05:33 (GMT +7)
Mourinho chiến thắng nhưng Man United... 'thất bại'
Chủ nhật, 16/09/2018 | 09:53:19 [GMT +7] A A
Chiến thắng trước Watford là đáng khích lệ sau một khởi đầu khó khăn nhưng nếu cứ chơi như vậy, Quỷ đỏ không có nhiều cơ hội cạnh tranh với Man City và Liverpool.
Nếu ai theo dõi trực tiếp này trên truyền hình thì có thể nhìn thấy một điều rất đáng suy ngẫm. Sau khi trọng tài Mike Dean nổi tiếng còi kết thúc trận đấu, ống kính máy quay ngay lập tức hướng về phía huấn luyện viên Jose Mourinho. Lúc này ông thở phào nhẹ nhõm sau chiến thắng quá vất vả trước ngựa ô Watford.
Dẫn trước 2 bàn thắng chỉ sau 3 phút trong hiệp một và có thế trận tương đối dễ dàng khi đối thủ của Manchester Utd không thể hiện được quá nhiều trong khoảng một giờ thi đấu đầu tiên. Tưởng như đội bóng á quân Premier League sẽ kết thúc trận đấu với cái kết đẹp nhưng cuối cùng 'ngựa vẫn quen đường cũ'.
Man Utd vẫn tiếp tục con đường chiến thắng theo cách nguy hiểm của mình. |
Có thể nói, người 'chiến thắng' duy nhất trong trận đấu này là chiến lược gia người Bồ Đào Nha, vì ông chọn đúng đấu pháp khi đối đầu với đội bóng đang có phong độ rất cao kể từ đầu giải. Mọi dự đoán về đội hình ra sân hay cách vận hành từng cầu thủ đều khá rõ ràng.
Marouane Fellaini tiếp tục cho thấy khả năng không chiến tuyệt vời của mình để đảm bảo sự an toàn cho đội nhà, trong khi 'gã vụng về' Romelu Lukaku vẫn biết cách nổ súng dù bàn thắng của anh ghi được hôm nay không quá thuyết phục. Trong khi đó, Chris Smalling đã không phụ lòng ông thầy với một bàn thắng quá đỗi tuyệt vời.
Nhưng nếu nói đến thực trạng hiện tại của Man Utd, có lẽ những tiếng vỗ tay không ngớt từ cổ động viên nhà cũng không thể che giấu được việc đội bóng áo đỏ đã trở nên tầm thường hơn so với chính họ trong quá khứ. Để nói về điều này, chúng ta cần nhắc đến hai điều...
Thứ nhất, nửa thập kỷ qua, Quỷ đỏ luôn loay hoay với các phương án tấn công, xắp xếp đội hình dù đối thủ của họ có là ai, điều mà rất hiếm khi xảy ra dưới thời Sir Alex Ferguson. Đội bóng của huyền thoại người Scotland, dĩ nhiên có thất bại trước các câu lạc bộ chiếu dưới, nhưng về mặt chuyên môn thì họ vẫn luôn nhất quán.
Thứ hai, thật khó mà tin được Man Utd bây giờ không thể hiện được sự vượt trội so với những đội nhược tiểu dù đội hình của họ chẳng kém gì so với quá khứ. Thậm chí nếu không có may mắn song hành, có lẽ các học trò của HLV Mourinho đã không thể rời Vicarage Road với 3 điểm trong tay, và đó chỉ là một trong nhiều ví dụ.
Tất nhiên, 3 điểm thuộc về Man Utd là xứng đáng nếu nhìn vào những nỗ lực không tưởng trong việc bảo toàn mảnh lưới ở 30 phút cuối trận. Nhưng rõ ràng Watford có lý do để tiếc nuối vì họ đã có ít nhất hai tình huống có thể dẫn tới bàn thắng nhưng đều bị David De Gea xuất sắc cản phá.
Mourinho thực sự đã chiến thắng theo triết lý của mình, nhưng thực tế thì vẫn phải thừa nhận rằng Man Utd bây giờ khó có thể theo kịp Manchester City hay Liverpool, những đội bóng thắng rất nhiều, rất đậm hoặc thua các đội nhược tiểu cũng khiến người hâm mộ mãn nhãn (nhưng rất ít).
Nói tóm lại, bóng đá ở Man Utd đang ở trạng thái lơ lửng, họ chỉ chăm chăm nhìn vào kết quả chung cuộc, giống với ý niệm của thuyền trưởng người Bồ Đào Nha. Dĩ nhiên, Quỷ đỏ chấp nhận thuê Mourinho thì họ cũng phải đi theo triết lý của người đàn ông này - thực dụng đến tiêu cực!.
Theo Vũ Quang Toản/Bongda.com.vn
Liên kết website
Ý kiến ()