Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 03/05/2024 05:15 (GMT +7)
Thắm tình quân dân nơi đảo tiền tiêu
Thứ 4, 21/02/2018 | 15:08:15 [GMT +7] A A
Trong chuyến đi thăm và tặng quà Tết của Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân tại đảo Trà Bản (huyện Vân Đồn), tôi nhớ mãi hình ảnh cụ Lý Thị Dung, gần 80 tuổi, nắm chặt tay Đại tá Nguyễn Viết Khánh dặn dò: “Các anh cứ chắc tay giữ biển, có bà con đồng hành cùng các anh!”. Lời nói của cụ khiến chúng tôi không khỏi xúc động và càng thêm vững tin vào tình cảm quân dân nơi đầu sóng ngọn gió...
Cụ Lý Thị Dung, đảo Trà Bản, huyện Vân Đồn, trò chuyện cùng các lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân. |
Trong không gian ấm áp của tiết trời đầu xuân, cụ Dung chậm rãi kể cho chúng tôi nghe về những người lính hải quân, về sắc phục xanh màu biển đã trở thành mơ ước của những đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở đây. Cụ bảo: "Ở đâu cũng vậy, quân với dân như cá với nước. Chồng tôi cũng là lính hải quân nên tôi thấu hiểu và luôn dành nhiều tình cảm cho những người lính đảo. Trước kia, điều kiện sinh hoạt tại đảo còn khó khăn, chúng tôi chia nhau từng chút nước ngọt, lương khô. Bà con thường bảo một giọt nước quý hơn cả tiền, cả vàng. Bà con vui vì xin được nước một phần mà hạnh phúc mười phần vì sự gắn kết, đùm bọc của những người lính đảo. Không những thế, các chiến sĩ còn giúp người dân làm nhà, làm đường. Ngư dân đi biển, bắt được con cá to cũng dành phần mời bộ đội đến chung vui. Đến mức bọn trẻ nhà tôi coi những người lính hải quân như người hùng, nhất định đòi lớn lên làm lính hải quân”.
Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân tặng quà Tết cho người dân tại đảo Trần, huyện Cô Tô. |
Đến đâu, Đoàn công tác cũng nhận được sự đón tiếp nồng hậu, chân thành của người dân. Không chỉ ở Trà Bản, tại đảo Trần (huyện Cô Tô), sức mạnh của lòng dân chính là điểm tựa vững chắc cho những người lính đảo. Chiến sĩ Nguyễn Văn Huyên, Tiểu đoàn 29, Lữ đoàn công binh 513, lần đầu tiên đón Tết xa nhà, chia sẻ: “Quê em ở huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Tết đến, em cũng nhớ nhà lắm, nhưng vì nhiệm vụ, em sẽ cố gắng. Thêm nữa, Tết đến, đơn vị tổ chức ăn Tết cùng người dân, có nhiều hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao để quân và dân cùng tham gia, vui lắm. Nhiều khi bà con còn dành bánh kẹo, thực phẩm từ đất liền mang cho chúng em. Các bà, các bác coi chúng em như con cháu trong nhà. Có hôm đốt lửa trại, ngồi trò chuyện với các ông bà, các bác đã ở đảo từ lâu, em càng thêm hiểu và gắn bó với biển đảo hơn”.
Mùa xuân, màu hoa đào đã thắm các đồn, các trạm. Xuân này, nhiều cán bộ, chiến sĩ vì nhiệm vụ không được về nhà, nhưng các anh vẫn rất vững tâm. Đại úy Phạm Văn Việt, Chính trị viên Trạm ra đa 480 tại huyện Cô Tô, cho biết. “Chúng tôi đóng quân nơi xa, điều kiện đón Tết còn nhiều khó khăn, nhưng vì sự bình yên của Tổ quốc, các chiến sĩ có thể vượt qua được tất cả. Chúng tôi hứa với gia đình, với hậu phương, đất liền rằng luôn chắc tay súng, làm tốt nhiệm vụ bảo vệ biển đảo quê hương, đảm bảo cho đất liền thêm một mùa xuân đón Tết an bình”.
Cán bộ, chiến sĩ Trạm ra đa 480 đến thăm hỏi gia đình chính sách dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. |
Trên chuyến tàu của Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân hôm ấy, có rất nhiều quà Tết, chứa đựng trong đó sự quan tâm, chia sẻ của Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân và các tổ chức xã hội, nhân dân cả nước. Trong đó, hai chiếc tủ cấp đông bảo quản thực phẩm của “Câu lạc bộ Vì biển đảo quê hương” là một trong những món quà rất giá trị với các chiến sĩ. Qua đó, gửi gắm tình cảm sâu đậm của đất liền đến cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ và nhân dân tại hai đảo vùng địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc, khiến không khí xuân nơi đây thêm phần ấm áp.
Chia tay những người lính đảo để trở về đất liền, chúng tôi mang theo tình cảm ấm áp của quân và dân nơi đây. Trong thâm tâm tôi vẫn in đậm hình ảnh những người lính giữa những con sóng bạc đầu nơi biển đảo xa xôi vẫn chắc tay súng, gìn giữ sự bình yên của Tổ quốc. Bởi họ biết, phía sau lưng mình, hậu phương, nhân dân vẫn đang ở bên để động viên tinh thần, cùng họ vượt qua sóng gió.
Dương Hà
Liên kết website
Ý kiến ()