Tất cả chuyên mục
Thứ Ba, 30/04/2024 00:21 (GMT +7)
Thấy lại nụ cười
Chủ nhật, 22/07/2018 | 10:16:04 [GMT +7] A A
1.Tôi đến nơi đó hoàn toàn trong thế bị động. Mặc dù, suốt cả tuần trước đó liên tục được đón nhận thông tin về nó. Đó là một nhà máy sản xuất của nhà đầu tư nước ngoài đứng chân trên địa bàn tôi sống. Họ đến, không chỉ mang theo làn gió mới về chiều hướng đầu tư mà còn là hàng nghìn lao động có việc làm trong một môi trường sản xuất rất chuyên nghiệp, hiện đại. Có người bảo, không ít các nữ công nhân, đối tượng lao động chủ yếu của nhà máy này trước đó đang chân lấm tay bùn hoặc sớm hôm tảo tần nơi đầu chợ… Điều ấy có thể lắm chứ. Thế mà bỗng đâu, theo kiểu đánh đùng một cái, nhà máy gặp phải sự cố đáng tiếc có ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân.
Tôi tin và hẳn mọi người đều đồng tình, sự cố ấy nằm ngoài mong muốn với cả hai bên - chủ nhà máy và công nhân. Có đến, tiếp xúc trực tiếp với những người đang quản lý tại nhà máy mới thấy, họ thật sự lo lắng đến thế nào, họ thật sự cầu thị ra sao. Sau cuộc trò chuyện, làm việc với lãnh đạo tỉnh và một số sở, ngành, tôi thật sự cảm nhận được niềm vui giãn nở trên khuôn mặt của ông chủ nhà máy đến từ đất nước mặt trời mọc. Họ bày tỏ, không có mong muốn gì hơn là một sự hợp tác bền vững trên cơ sở vì lợi ích chung, kiểu “win - win” mà gần đây mọi người hay nói tới. Những ngày sau, theo dõi thông tin qua mạng xã hội, thấy mọi người bàn luận về cách ứng xử của họ với công nhân khiến trong tôi rộn lên nhiều suy ngẫm. Lãnh đạo nhà máy cụ thể có những cấp nào thì tôi không tường nhưng họ đứng xếp hàng dài cúi đầu cảm ơn công nhân đã chia sẻ lúc khó khăn. Thậm chí, họ còn thẳng thắn nhận những cái sai đáng tiếc mà trong lúc bối rối có xử trí chưa đúng. Không chỉ vậy, họ còn đến từng khu vực sản xuất để cùng người công nhân tìm tiếng nói đồng cảm. Hẳn là, “sau cơn bĩ cực” rồi cũng sẽ “đến hồi thái lai”. Tôi tin, mọi sự chân thành đều có được kết quả tốt đẹp.
2. Những tưởng, sau mấy ngày thi căng thẳng với những bàn luận sôi động về đề thi THPT quốc gia năm nay thì mọi sự cũng sẽ đến lúc giảm nhiệt. Nhưng không phải thế. Câu chuyện điểm thi cao bất thường ở một tỉnh miền núi khiến dư luận đi từ trạng thái ngỡ ngàng sang tâm lý giận dữ. Rất nhanh chóng, sự bất thường ấy được làm rõ.
Mọi gian dối đều không thể qua mặt chúng ta một cách đơn giản, dễ dàng như thế. Vậy là, ở khắp mọi nơi, từ quán nước chè cho đến bác tài tắc xi rồi chốn công sở hay bữa cơm tối gia đình và nhất là mạng xã hội, cái tên tỉnh ấy được nhắc đến với rất nhiều bàn luận. Tôi đồng tình với việc phải làm rõ cái sai, thậm chí còn là điều xấu xa và tuyệt đối không nhân nhượng. Nhưng cũng thật buồn khi có những góc nhìn đánh đồng tất cả, quy chụp đến phiến diện. Đó là những đàm tiếu theo kiểu suy diễn về mảnh đất ấy, con người nơi ấy. Có một người bạn của tôi đã viết trên trang facebook cá nhân rằng, tha thiết mong dư luận đừng khai thác câu chuyện từ phía các em học sinh. Có một ai đó đã ví cơn bão số 3 (còn có tên gọi Sơn Tinh) mới đang di chuyển vào đất liền thì ở nơi vùng núi cao đó, tỉnh ấy đã thực sự đón nhận cơn bão lớn.
Nhưng tôi tin rằng, không vì một câu chuyện xấu đang xảy ra làm mất đi cái chất đáng quý của con người và vùng đất nơi đây. Và bạn tôi - cũng một người làm trong ngành Giáo dục tất nhiên không phải ở nơi đang có “bão” đã nhắn nhủ rằng: Đây chính là cơ hội để rà soát lại, nhìn lại, chấn chỉnh lại và vươn lên; để chứng minh với nhân dân cả nước rằng mật ong bạc hà vẫn thơm, chè Shan tuyết vẫn đậm đà, con người và mảnh đất nơi đó vẫn luôn là điểm đầu của đất nước, vẫn là nơi cả hướng về.
Bắc Cung
Liên kết website
Ý kiến ()