Tất cả chuyên mục
Thứ Ba, 30/04/2024 23:27 (GMT +7)
TP HCM: Con gái dựng kịch bắt cóc tống tiền mẹ đẻ
Thứ 4, 16/10/2013 | 00:30:51 [GMT +7] A A
Thấy cô bé Nguyễn Thanh Tr. (SN 2000, ngụ quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh) phổng phao, xinh xắn, gã thợ hồ Mai Văn Linh (SN 1988, ngụ huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) đã lân la tìm cách tán tỉnh. Sau khi đưa cô bé “vào đời”, Linh đã vẽ ra một viễn cảnh tương lai đẹp như mộng mà theo đó, Linh sẽ là trụ cột gia đình, còn Tr. sẽ mở hàng buôn bán nhỏ để cùng nuôi con.
Do còn trẻ người non dạ, Tr. bị những lời đường mật của gã thợ hồ “cáo già” làm cho mê mẩn, để rồi trở thành đồng phạm với hắn trong màn kịch bắt cóc, tống tiền người mẹ đáng thương của mình.
Gã thợ hồ “yêu” trẻ con
Được biết, đối tượng Mai Văn Linh sinh ra trong một gia đình nghèo, từ nhỏ do không được học hành đến nơi đến chốn nên gã phải ra ngoài bươn trải kiếm sống từ rất sớm. Vài năm trước, gã yêu và cưới một cô gái cùng quê. Những tưởng sau khi yên bề gia thất thì Linh sẽ tập trung vào công việc làm ăn chân chính để nuôi vợ và con nhỏ, thế nhưng cuộc sống khốn khó đã khiến Linh sa ngã.
Đầu năm 2013, công việc ở quê không ổn định nên Linh nghe theo một số bạn bè và người thân Nam tiến với hy vọng đổi đời. Thời gian đầu, Linh làm việc rất chăm chỉ và đều đặn gửi tiền về quê. Nhưng do cuộc sống xa nhà, thiếu thốn tình cảm của vợ con đã khiến Linh thay đổi. Gã nhanh chóng tìm cho mình một “người tình” nhí mới 13 tuổi.
Đối tượng Mai Văn Linh cùng tang vật vụ án |
Theo lời khai của Linh tại cơ quan điều tra, khoảng tháng 5/2013, gã làm thợ hồ tại một công trình đối diện nhà bà Đào Thị Mai (ngụ quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh). Tại đây, Linh thấy bé Tr. con bà Mai tuy còn nhỏ nhưng lại xinh xắn và có thân hình phổng phao như thiếu nữ. Gã nhanh chóng tiếp cận làm quen, tán tỉnh Tr.. Nắm bắt được tâm lý của cô bé mới lớn, Linh nhanh chóng chiếm được cảm tình của cô. Không lâu sau, Linh ngỏ lời yêu Tr., trước những lời ong bướm có cánh của gã thợ hồ, Tr. gật đầu cái rụp.
Chiếm được trái tim của “người yêu nhí”, Linh cũng đỡ buồn khi phải xa vợ con. Chẳng thế mà khi hết thời gian làm công trình ở gần nhà Tr. rồi chuyển đi nơi khác, Linh vẫn thường xuyên liên lạc với cô bé.
Những lần trò chuyện, Linh tỏ vẻ nhớ nhung và rất quan tâm đến Tr.. Lần đầu tiếp xúc với những cử chỉ quan tâm, ân cần như vậy, Tr. lún sâu vào lưới tình mà Linh giăng ra. Câu chuyện tình yêu “trẻ nít” đã trở thành chuyện lớn vào cuối tháng 9 vừa qua.
Do Linh đi theo nhiều công trình khác nhau ở nhiều nơi, vì thế mà thời gian gặp mặt với Tr. không được liên tục. Vào ngày chủ nhật 22/9/2013, biết Tr. được nghỉ học, Linh đã rủ cô bé đi chơi. Hôm đó, Linh đưa Tr. đến Khu du lịch Đại Nam (tỉnh Bình Dương). Sau đó, gã đưa Tr. đi tìm nơi để “nghỉ ngơi”. Tr. ngây thơ đi theo người yêu vào nhà nghỉ, cũng tại đây, Linh đã cướp đi sự trinh trắng của cô bé.
Sau lần đó, lợi dụng sự thiếu hiểu biết và nhẹ dạ của Tr. nên Linh đã lôi kéo người tình nhí vào một kế hoạch động trời. Để thuyết phục Tr., Linh đã thủ thỉ tâm sự với cô bé về một viễn cảnh “tổ ấm” trong tương lai của hai người. Ở đó, cả hai sẽ sống những tháng ngày bên nhau thật êm đềm, hạnh phúc. Ngày ngày Linh sẽ đi làm kiếm tiền còn Tr. ở nhà buôn bán và chăm con. Sau khi đã trao thân cho Linh, lại nghe được viễn cảnh êm đềm đẹp như mộng ấy, Tr. đã đồng ý bỏ trốn cùng người tình. Tất nhiên, mọi thứ không chỉ đơn giản như vậy, để có được hạnh phúc thì cả hai phải có tiền trước đã.
Kẻ bắt cóc và con tin...ôm nhau ngủ
Kế hoạch của cô bé 13 tuổi và người tình bắt đầu 1 tuần sau đó. Chiều 29/9/2013, như đã bàn bạc từ trước, khi nhận được tín hiệu của Linh, Tr. xin phép mẹ cho mình ra ngoài mua trà tranh uống sau đó thì bỏ đi cùng Linh. Khi ra ngoài, Tr. được người tình đón ngay đến một nhà nghỉ. Tại đây, cả hai tiếp tục làm chuyện vợ chồng mà không liên lạc gì về cho gia đình Tr. cho đến sáng hôm sau.
Về phần bà Mai, sau khi thấy con gái đi mua nước rồi không về nên vô cùng lo lắng. Bà đã huy động bạn bè, người thân tìm kiếm những nơi Trúc có thể đến nhưng tất cả đều cho kết quả thất vọng. Đang lúc tinh thần hoảng loạn và bất lực, sáng 30/9/2013, bà Mai nhận được một cuộc điện thoại của một thanh niên nói giọng miền Bắc. Người thanh niên này thông báo rằng cháu Tr. con bà đã bị bắt và yêu cầu gia đình phải lo ngay 500 triệu đồng tiền chuộc. Trước khi tắt máy, người thanh niên này còn dọa dẫm: “Nếu không lo đủ tiền thì chuẩn bị nhận xác con bà đi...”.
Nghe xong cú điện thoại, bà Mai như chết điếng người. Thương con nhưng gia đình không xoay nổi đâu được 500 triệu theo yêu cầu của “tên bắt cóc”, bà Mai cùng người thân đã đến cơ quan công an để trình báo. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, cơ quan công an đã nhanh chóng vào cuộc. Trong lúc vụ việc đang được tiến hành điều tra, Linh vẫn liên tục gọi điện thoại hối thúc bà Mai và gia đình giao tiền.
Bằng các chi tiết gia đình nạn nhân cung cấp như người thanh niên gọi điện thoại nói giọng Bắc, rồi thời gian gần đây Tr. có thường xuyên nhắn tin, liên lạc với 1 người. Cơ quan điều tra đã tập trung hướng điều tra vào các chi tiết đó để khoanh vùng các đối tượng trong diện nghi vấn. Ngay trong ngày làm việc, tổ công tác xác định đối tượng Mai Văn Linh là nghi can số 1.
Lần theo mối quan hệ của Linh, cơ quan công an nắm bắt được gã có một người bà con ở Thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương). Cũng qua đây, cơ quan điều tra xác định rằng Linh đang có mặt tại Thị xã Dĩ An. Phòng cảnh sát Hình Sự, Công an TP.Hồ Chí Minh đã phối hợp với Công an Thị xã Dĩ An để xác định địa điểm mà Linh đang ở cùng với Tr.. Khi xác định được nhà nghỉ nơi Linh đang ở, kế hoạch đột kích bất ngờ được thực hiện.
Khoảng 2h sáng 1/10/2013, cơ quan công an đã tiến hành đột kích nhà nghỉ An Phú Mỹ ở phường Tân Đông Hiệp (Thị xã Dĩ An). Trái với suy đoán rằng Linh đang bắt cóc Tr., khi lực lượng chức năng ập vào thì thấy nạn nhân và hung thủ đang...ôm nhau ngủ ngon lành. Linh nhanh chóng bị bắt giữ cùng với tang vật là chiếc điện thoại và “sim rác” gã dùng để liên lạc và tống tiền bà Mai.
Sau đó, kẻ “bắt cóc, tống tiền” và bé gái “nạn nhân” được đưa về trụ sở cơ quan công an để điều tra, xử lý về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” và “Giao cấu với trẻ em”. Bước đầu tại cơ quan công an, đối tượng Linh thừa nhận có gọi điện thoại, đe dọa nhằm tống tiền bà Mai. Gã cũng khai báo rằng toàn bộ kế hoạch của vụ bắt cóc, tống tiền này có sự tham gia bàn bạc và hưởng ứng của nạn nhân Tr..
Kết quả làm việc bước đầu khi lấy lời khai của Tr., cô bé cũng đã có những lời khai phù hợp với những điều Linh nói. Khi được hỏi tại sao lại đồng ý phối hợp với tên Linh để tống tiền mẹ ruột của mình, cô bé 13 tuổi hồn nhiên khai: “Con đã ngủ với anh ấy nên sẽ có con. Nếu con không theo anh ấy thì sẽ không có ai nuôi. Vì cả hai không có tiền nên con làm theo anh Linh để lấy 500 triệu sống tiếp”. Cả 2 suy tính, nếu tống tiền cha mẹ Tr. thành công, thì sẽ mua cho Trúc 1 kiốt để cô buôn bán, rồi cả 2 cùng nuôi con.
Từ những lời kể hồn nhiên của “nạn nhân” mà cũng là “đồng phạm” trong vụ án, có thể thấy đây lại là một trường hợp đáng tiếc nữa bắt nguồn từ sự thiếu quản lý, giáo dục của gia đình đối với con em. Các bé gái trong độ tuổi mới lớn thường có những biến động về tâm sinh lý, kỹ năng sống còn hạn chế nên dễ bị các đối tượng xấu lợi dụng. Chính vì vậy rất cần có sự quan tâm, uốn nắn từ phía gia đình, sớm trang bị cho con em mình những kiến thức và biện pháp để tự bảo vệ mình trước những kẻ đồi bại tương tự như đối tượng Linh.
Theo Pháp luật VN
Liên kết website
Ý kiến ()