Tất cả chuyên mục

Trang Nhung là một ca sĩ đa năng, khó có thể phân định cô là một ca sĩ chuyên hát dòng nhạc nào: Dân ca, nhạc trẻ, nhạc cách mạng, nhạc rock hay nhạc pop nước ngoài... Dịp Tết này, Trang Nhung sẽ phát hành 2 album nhạc bolero.
![]() |
Ca sĩ Trang Nhung |
Ca sĩ đa phong cách
Sinh ra tại Quảng Ninh, trong một gia đình nghệ thuật. Bố công tác tại đoàn văn công Quảng Ninh, mẹ là nghệ sĩ hát chèo Côn Sơn Kiếp Bạc, do đó “máu” ca hát dường như đã nằm trong huyết quản của cô từ thuở lọt lòng. Năm 1991 là năm đánh dấu cột mốc đầu tiên trong sự nghiệp ca hát của Trang Nhung, khi cô giành giải 3 giọng hát hay PTTH toàn quốc. Rồi đến năm 1992, Trang Nhung lại giành giải xuất sắc về đơn ca và giải đặc biệt về độc tấu: “Lái xe chiến trường” trong Liên hoan Văn nghệ Học sinh sinh viên toàn quốc. Kể từ đây, sự nghiệp của Trang Nhung cứ thế mà đi lên một lèo và từ ngày ấy, cô đã “chết tên” là giọng ca chuyên hát dân ca. Tuy nhiên, Trang Nhung cho biết, ít ai biết cô là một ca sĩ hát hay rất nhiều dòng nhạc, từ dân ca chuyển qua nhạc trẻ, nhạc nước ngoài đến nhạc rock.
Khó có thể tưởng tượng, khi cô lên chương trình cho liveshow đầu tiên của mình, lúc còn đi học tại Nhạc viện Hà Nội, nhìn vào kịch bản chương trình, các thầy, cô của Trang Nhung phải... hết hồn, khuyên cô nên chỉnh lại, vì chương trình quá đa dạng, nhiều thể loại. Nhưng Trang Nhung vẫn quyết làm và... thành công ngoài sự mong đợi, được thầy cô khen nức nở. Trang Nhung hát rất khỏe và mượt mà, hát cứ như không hết bài này đến bài khác, mỗi bài mỗi giọng, mỗi phong cách mà cô vào rất... ngọt. Thế nên, cũng không lạ khi cô đoạt giải “Người có giọng hát hay nhất, truyền cảm nhất” tại cuộc thi “Giọng hát Vàng Anh toàn quốc” do Nhật Bản tổ chức (1995) tại Hà Nội. Với “gia tài” như vậy nhưng Trang Nhung bỗng “buông” hẳn sự nghiệp ca hát của mình để đi... lấy chồng, rồi sinh một “lèo” 4 người con. Bận bịu với đàn con, tất bật với công việc kinh doanh của mình (cô có một công ty dịch vụ đa ngành, nghề), nhưng trái với dư luận đồn đoán cô vẫn âm thầm đi hát. Trang Nhung không chạy “sô”, không nhận lời mời của các phòng trà mà chỉ hát riêng cho những chương trình của các đài truyền hình.
![]() |
Như con kiến tha... tiền về làm album
Trang Nhung tâm sự: “Năm 2016, tôi đã làm xong 2 album ca nhạc. Một mang chủ đề về Mẹ, một là nhạc boléro nhưng chưa có thời gian phát hành vì quá bận với mấy đứa nhóc và công việc kinh doanh. Có thể được, tôi sẽ phát hành 2 album này vào sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu”. Là vợ một doanh nhân nổi tiếng nhưng Trang Nhung chưa hề dựa vào tài chính của chồng để làm album. Cô cứ âm thầm đi hát, tiền kiếm được cô cũng âm thầm làm album. Âm thầm và bền bỉ như vậy nhưng cô cũng đã kịp cho ra mắt 6-7 album trong nhiều năm qua. Có thể kể là: Nẻo quê, Lúng liếng Trang Nhung, Mùa thu níu bước em về, Xuân trở lại, Mãi còn Xuân, Trò chuyện với dòng sông, Rộn ràng Xuân... Đó là chưa kể các album nhỏ, lẻ hoặc các MV. Trang Nhung cũng “tự thú” rằng, mình là ca sĩ có lịch diễn rất... tài tử, rất tùy hứng nhưng lại mang một phong thái chuyên nghiệp. Ở Trang Nhung, sự chuyên nghiệp không phải là “cày” ngày, “cày” đêm, càng nhiều “sô” càng tốt mà là ở giọng hát, lựa chọn bài hát, sự chuẩn bị nghiêm túc cho trang phục, cho phong cách biểu diễn, lựa chọn chương trình mà mình tham gia. Cô cũng tiết lộ, nếu không quá bận bịu với con cái, năm 2017 cô sẽ làm một liveshow cho riêng mình.
Nói về gia đình của mình, Trang Nhung rất tự hào về hai cô con gái “rượu”. Năm 2015, bé Ngô Phương Bích Ngọc (năm nay 9 tuổi), đã đoạt giải Á quân cuộc thi Vietnam’s Got Talent 2015. Còn cô chị lớn, hiện đang du học ngành quản trị nhà hàng và khách sạn tại Thuỵ Sĩ, đã bước qua năm học thứ hai. Tuy không dự thi bất cứ một cuộc thi văn hóa văn nghệ nào, nhưng cô lại là thủ lĩnh của học sinh quốc tế các khối học của mình. Cô biết chơi piano, trống, guitar, biết sáng tác nên hiện là một cây văn nghệ của trường. Với gia đình, Trang Nhung hết sức chú trọng dạy các con về truyền thống văn hóa Việt, văn hóa trong đối nhân xử thế.
Nên như Trang Nhung bộc bạch: “Gia đình tôi dư khả năng tài chính để cho các con đi du học từ bây giờ nhưng tôi quan niệm, gia đình mình là gia đình thuần Việt, con mình phải hiểu văn hóa Việt, rành nói và viết tiếng Việt mới có khả năng tiếp thu văn hóa thế giới. Tôi thấy, nhiều gia đình cho con học tiếng Anh quá sớm khi chưa biết, hiểu hết tiếng Việt nên tụi nhỏ không giao tiếp được với các thế hệ ông, bà, cha, mẹ. Đây là một sự hụt hẫng quá lớn”.
![]() |
Theo Quốc Định/nguoitieudung.com.vn
Ý kiến ()