Tất cả chuyên mục
Thứ Ba, 30/04/2024 01:52 (GMT +7)
Yasuy - Cứ hiền lành vậy thôi
Thứ 7, 06/07/2013 | 02:03:17 [GMT +7] A A
Yasuy, chàng trai đến từ miền đất đỏ Tây Nguyên, bước ra từ cuộc thi Vietnam Idol đầy hứa hẹn vừa có sự xuất hiện khá ấn tượng trên truyền thông lẫn địa hạt của mình, địa hạt của một ca sỹ: Đứng trên sân khấu và hát cho mọi người nghe.
Yasuy cũng có một số bài trả lời phỏng vấn trên báo chí, qua đó người đọc có thể hình dung ra được một Yasuy vẫn còn lưu giấu được hình ảnh chân thật của một chàng trai miền đất đỏ. Tuy nhiên, câu chữ phát ra đã bắt đầu có thông điệp và sức nặng lan tỏa giá trị. Đúng như Yasuy nói, áo quần không làm nên một người nghệ sỹ khác biệt, nó được tạo nên nhiều ở sự nỗ lực bản năng của người đó trước đông đảo công chúng.
Anh có một liên tưởng khá hay cho câu chuyện của mình, anh kể: “Ngày còn nhỏ, muốn tới trường mình phải đi qua một cánh rừng khá rậm rạp. Mỗi lần đi qua đó, mình luôn tưởng tượng sẽ có một con ma hoặc con hổ nào đó sắp xông ra vồ lấy mình. Mình rất sợ nên thường xuyên trốn học.
Sau này bố mình phát hiện ra. Ông trói mình vào một cái cây cạnh khu rừng đó cả ngày. Lúc đầu mình khóc ghê lắm, nhưng mãi chả thấy con ma hay con hổ nào xuất hiện cả. Sau lần đấy, mình không còn sợ khi đi qua khu rừng đó. Kỷ niệm này đã trở thành một bài học cho mình, rằng không đối diện với nỗi sợ hãi, không vượt qua nó thì không làm gì được.
Vào showbiz thì chắc chắn sẽ phải chịu nhiều áp lực. Sợ thì có sợ nhưng vẫn phải bước vào, sống với nó. Hãy coi đó là một thử thách, tìm hiểu nó và sẽ thích nghi với nó thôi".
Cách khác phục nỗi sợ hãi trong người con của bố Yasuy thật đặc biệt, nó mang đậm dấu ấn của người Tây nguyên nắng gió. Cũng na ná như chuyện đứa con đỏ hỏn vừa sinh xong được người ta đem ra nhúng nước suối lạnh ngắt, để đứa trẻ từ nhỏ phải quen với sự khác nghiệt của thiên tai để sinh tồn. Chỉ có điều, nỗi sợ rừng già với những thứ chưa nhìn thấy được như con ma, con hổ không giống như nỗi sợ mà Yasuy phải đối mặt trong cánh rừng của làng giải trí.
Ở đó, người bên cạnh ta chưa chắc đã là bạn ta và ở đó có những thứ hữu hình có thể lôi kéo những thứ vô hình. Hữu hình có thể là một thứ vật chất có giá trị, vô hình đó có thể là hình tượng người nghệ sỹ, sự tự tôn nghề nghiệp. Đáng tiếc trong thời buổi này, nhiều người có danh xưng nghệ sỹ cũng tự cho đi những thứ vô hình để đổi lại thứ hữu hình.
Sau đêm diễn của mình ở Thủ đô mới đây, một tờ báo truyền đi thông tin Yasuy đã được một người hâm mộ tìm vào đến tận hậu trường để tặng cậu số tiền 10 triệu đồng. Yasuy từ chối, đó là một lời từ chối đáng giá của một người có lòng tự trọng. Tuy nhiên, cũng liền sau đó một tờ báo mạng đã đặt câu chuyện của Yasuy trong thế so sánh với câu chuyện hét cát-xê cao của Mỹ Tâm ngày trước và đề nghị “Mỹ Tâm nên học Yasuy ở cách đối xử với đồng tiền”.
Bài báo này cùng với việc lược lại câu chuyện cũ không hay của Mỹ Tâm ấy đặt ra quan điểm mặc dù là một người mới của làng giải trí nhưng Yasuy đã biết từ chối đồng tiền, còn Mỹ Tâm là một người có thương hiệu nhưng lại hét giá cao với chính quê hương của mình.
Báo chí đôi khi có một quyền năng lan tỏa quan điểm. Thế nên, không phải bạn đọc nào cũng đủ tỉnh táo để nhận ra những quan điểm cổ hủ thậm chí là hẹp hòi, ngu dốt của một số người viết và tin đó là chân lý hiển nhiên. Ở trường hợp này, người viết đã không phân biệt được đâu là giá trị của đồng tiền được cho không với đồng tiền được tạo ra từ lao động chân chính. Mỹ Tâm đòi cát-xê tiền tỉ (mà chuyện này cũng chưa thể chứng minh được) đi chăng nữa cũng là số tiền cô đòi cho công sức lao động của mình, còn Yasuy dù anh có được cho 100 ngàn đi nữa thì nó cũng là số tiền không phải được trả cho lao động của anh. Cũng như vậy, nếu 10 triệu kia được trả cho công sức anh hát trong một chương trình nghệ thuật thương mại tôi tin chắc rằng Yasuy có quyền nhận thậm chí đòi cao hơn nếu anh thấy mình xứng đáng.
Yasuy đã bảo toàn thậm chí còn gia tăng hình ảnh nghệ sỹ của mình ở một hành động giản đơn ấy, nhưng liệu rằng những kiểu cho không biếu góp ấy cứ lặp lại triền miên với nhiều dạng thức khác nhau không biết chàng trai Tây Nguyên có đủ sức cưỡng lại hay không. Chỉ mong Yasuy cứ hiền lành vậy thôi, chân thật thế thôi... anh cũng đủ để người ta thấy được một thanh âm trong trẻo của người nghệ sỹ trong thời buổi nhiễu nhương này.
Theo TT&VH
Liên kết website
Ý kiến ()