Tất cả chuyên mục
Thứ Ba, 30/04/2024 10:07 (GMT +7)
Chuyện thoát nghèo của anh Nới
Thứ 4, 09/01/2013 | 05:25:11 [GMT +7] A A
Từ một hộ nghèo, hàng năm nhà nước phải hỗ trợ quà tết, tiền học phí cho con đi học... Đến nay, nhờ sự chăm chỉ, chịu thương, chịu khó và áp dụng thành công những kỹ thuật chăn nuôi, canh tác mà gia đình anh Lê Văn Nới, 44 tuổi ở tổ 22, khu Núi Gạc, phường Yên Thanh, TP Uông Bí đã vươn lên thoát nghèo bền vững.
Vợ chồng anh Lê Văn Nới đã có được khu trang trại hơn 1ha. |
Anh Lê Văn Nới chia sẻ: “Bản thân cha mẹ tôi cũng là những người nông dân nghèo. Vì thế nhận thức còn nhiều hạn chế, chưa biết cách làm ăn mà chủ yếu phụ thuộc vào đồng ruộng và làm thuê nên kinh tế gia đình còn thiếu thốn. Do vậy, tôi cũng chỉ học hết cấp 2. Đến năm 1989 thì lập gia đình. Vợ chồng trẻ không tấc đất cắm dùi mà chỉ có hai bàn tay trắng, “tự thân, lập thân”. Không có vốn làm ăn, vợ chồng tôi phải đi làm thuê làm mướn để sống qua ngày và ở nhờ nhà bố mẹ”. Khi ấy, khu vực Núi Gạc phần lớn là đầm hoang, ruộng thì cằn cỗi chỉ có thể trồng 1 vụ/năm. Để duy trì cuộc sống, vợ chồng anh vừa tranh thủ khai hoang lấy đất cầy cấy, vừa đi cầy thuê, cuốc mướn. Những lúc nông nhàn, lại theo người dân trong vùng đi đẽo đá thuê cho công trường khai thác đá. Công việc này rất vất vả, độc hại mà thu nhập chẳng được là bao. Năm 2000, anh chị cố vay mượn họ hàng để xây 1 căn nhà cấp 4 với diện tích chỉ chừng 24m2 lấy chỗ chui ra, chui vào. Nhưng giải quyết được nhà thì anh, chị lại nặng gánh thêm với số tiền vay mượn lên đến mấy chục triệu đồng vì chẳng biết làm gì để trả nợ. Cũng may, trong thời gian đó, nhà nước có chủ trương khuyến khích khai phá đầm hoang phát triển kinh tế. Thế là anh mạnh dạn tham gia khai phá khu vực đầm hoang gần nhà. Không có vốn thuê nhân công hay mua máy móc nên ngày ngày, anh chị phải tự tay cầy, tay cuốc. Sau 5 năm, sự chăm chỉ ấy đã được bù đắp bằng khu đầm rộng trên 1.000m2 để thả cá rô phi.
Trong thời gian chờ đầm cá cho thu hoạch mẻ lưới đầu tiên, vợ, chồng anh một lần nữa mạnh dạn vay 10 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách xã hội đầu tư làm gạch, vừa để bán vừa để xây dựng trang trại trên khu vực đất đầm mới khai phá. Thấy sự chịu thương, chịu khó của anh chị với quyết tâm xoá nghèo, bà con làng xóm đã tin tưởng cho anh chị vay tiền để mua con giống về chăn nuôi. Đến năm 2008, nhờ nguồn thu từ việc chăn nuôi trên khu trang trại, gia đình anh đã trả được số tiền vay và thoát ra khỏi danh sách hộ nghèo. Đến năm 2010, anh lại tiếp tục vay số tiền 17 triệu đồng để mua công nông phục vụ phát triển khu trang trại gia đình mình.
Cứ thế, đến nay sau hơn 10 năm chăm chỉ khai phá và xây dựng, gia đình anh Nới đã sở hữu khu trang trại rộng gần 1 héc ta, gồm: 1 ao nuôi cá rô-phi đơn tính kết hợp nuôi vịt đẻ với diện tích 1.000m2; khu chuồng trại nuôi gà, nuôi lợn… với quy mô 300 con vịt đẻ, 3 con lợn sề, hơn 100 con gà thịt. Hàng năm, số tiền lãi thu được từ chăn nuôi được gia đình anh tiếp tục đầu tư mở rộng chuồng trại, nhập giống mới. Anh Nới tâm sự: “Có được thành quả này cũng là nhờ quyết tâm rất lớn của cả 2 vợ chồng và nhờ sự động viên, hỗ trợ của họ hàng, bà con, làng xóm. Quan trọng nữa là Đảng, Nhà nước đã có các cơ chế, chính sách tạo điều kiện để những hộ nghèo như gia đình tôi làm ăn, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Từ đây, tôi tin là gia đình mình sẽ có cơ sở để không những thoát nghèo mà còn có thể làm giàu ngay trên chính quê hương”.
Hoàng Trình
Liên kết website
Ý kiến ()