Tất cả chuyên mục
Thứ Tư, 01/05/2024 03:12 (GMT +7)
“Phượt” từ thiện
Chủ nhật, 08/07/2012 | 09:31:41 [GMT +7] A A
Thời gian gần đây, “phượt” dường như đã trở thành một trào lưu, xu hướng mới trong đời sống của giới trẻ. Và các câu lạc bộ, nhóm “phượt” quy tụ những người trẻ đam mê du lịch, thích khám phá cũng ra đời từ đấy. Tuy nhiên, không chỉ thoả chí phiêu lưu mà đối với nhiều người, các cung đường “phượt” còn là những chuyến đi tình nguyện...
Mỗi khi nhắc đến “phượt”, một loại hình du lịch đang được giới trẻ ưa chuộng, người ta thường nghĩ ngay đến hình ảnh những chàng trai, cô gái bụi bặm, với máy ảnh quàng trước ngực và ba lô mang trên vai... Họ là những người trẻ tuổi, ham phiêu lưu và khám phá những miền đất mới kỳ thú bằng xe máy, xe đạp. Thế nhưng, với “Dân phượt” ở Quảng Ninh, “phượt” không chỉ là đam mê du lịch mà còn là hoạt động từ thiện trong mỗi chuyến đi. Tình cờ quen với anh Trần Đức Minh, nhóm trưởng của nhóm Trái tim Quảng Ninh qua một diễn đàn của những người trẻ Vùng mỏ, tôi đã may mắn được tham gia chuyến phượt từ thiện cùng với họ. Sau khi tập trung đông đủ mọi người ở bến xe Bãi Cháy, cả đoàn đã khởi hành vào tận xã Hoà Bình (huyện Hoành Bồ) để thăm gia đình em Triệu Thị Loan. Em Loan năm nay mới bốn tuổi nhưng đã phải côi cút vì bị bố mẹ bỏ rơi, hiện đang sống với ông ngoại gần bảy mươi tuổi. Hôm chúng tôi đến thăm gia đình em, trời mưa nặng hạt, đường vào xã vừa xa lại gập ghềnh, trơn trượt nên rất khó đi. Tìm được đến nhà bé Loan thì mọi người đều ướt sũng nước mưa. Tuy vậy chẳng ai bận tâm đến điều đó. “Chỉ cần nhìn thấy ánh mắt, nét mặt xúc động của những cháu nhỏ mồ côi hay những cụ già không nơi nương tựa v.v.. khi mình trao những phần quà nhỏ nhoi mà anh em quyên góp ủng hộ là mọi mệt mỏi, vất vả đều tan biến, lại có thêm nhiệt huyết ngay!” - Một thành viên trong đoàn đã ghé tai tôi nói vậy.
Nhóm “Trái tim Quảng Ninh” đã trao số tiền mặt 2 triệu đồng cùng nhiều phần quà cho bé Loan và ông Đặc Văn Hiến (thôn Đồng Lá, xã Hoà Bình, huyện Hoành Bồ). |
Để có được những chuyến đi như thế, trước khi khởi hành, các thành viên trong nhóm đã lên kế hoạch chi tiết; chọn một số địa chỉ, hoàn cảnh khó khăn (chủ yếu được đăng tải trên chuyên mục “Mỗi tuần một địa chỉ nhân đạo” trên Báo Quảng Ninh), rồi tiếp tục ủng hộ, kêu gọi đóng góp từ người thân, bạn bè v.v.. Sau đó, nhóm sẽ cử ra một số thành viên làm công tác “tiền trạm”, đi khảo sát thực tế hoàn cảnh của từng địa chỉ, gia đình mà nhóm đã lựa chọn. Anh Minh chia sẻ: “Mặc dù nhóm thành lập chưa lâu nhưng do cùng chung chí hướng, ý tưởng nên chúng tôi cũng đã tổ chức được nhiều chuyến đi đáng nhớ. Mặc dù gọi là đi “phượt” nhưng “Những trái tim Quảng Ninh” luôn đặt việc từ thiện lên hàng đầu, xong việc rồi thì mới tung tăng bay nhảy bạn ạ. Chính vì thế, nhóm cũng đã thu hút được khá nhiều bạn trẻ rất nhiệt huyết, năng động và nhân ái”.
Đúng như lời anh Minh chia sẻ, hiện nay hình thức đi “phượt” kết hợp với hoạt động từ thiện đang được rất nhiều bạn trẻ yêu thích, hưởng ứng. Mặc dù đang là sinh viên năm thứ nhất khoa Báo mạng (Học viện báo chí và tuyên truyền) ở Hà Nội nhưng bạn Đỗ Linh lại thường xuyên tham gia những chuyến đi “phượt” tình nguyện với nhóm “Trái tim Quảng Ninh”. Linh kể: “Em quen với các anh chị trong nhóm “Trái tim Quảng Ninh” qua câu chuyện về chuyến đi từ thiện ở Quảng Yên của nhóm cách đây không lâu của một người bạn. Lần ấy, các anh chị đến thăm gia đình em Hà Thị Loan, học sinh lớp 12. Hoàn cảnh của Loan rất tội, cả bố và mẹ đều bỏ đi nên Loan và em trai phải sống nhờ vào người bác. Còn địa chỉ thứ hai là sư thầy Thích Thanh Tuân, người đã nhận nuôi bảy em nhỏ ở chùa Giữa Đồng ở phường Nam Hoà, thị xã Quảng Yên. Bản thân em vốn dĩ đã thích đi làm từ thiện, lại được nghe kể về từng hoàn cảnh, biết tấm lòng của mọi người như thế nên em cũng rất muốn tham gia. Lần nào em cũng từ Hà Nội xuống Quảng Ninh vào đêm hôm trước rồi sáng hôm sau là “phượt” cùng cả đoàn luôn, vui mà ý nghĩa lắm”.
Tham gia vào nhóm từ những ngày đầu mới thành lập, chị Nguyễn Thu Thanh (nhân viên thiết kế của Trung tâm tư vấn và kiểm định chất lượng công trình xây dựng nông nghiệp) đã có thật nhiều trải nghiệm thú vị về những chuyến “phượt” vùng cao. “Mình nhớ nhất cái lần đi tình nguyện ở Trường trung học cơ sở Đồng Lâm, xã Đồng Lâm, huyện Hoành Bồ ấy. Lần đó bọn mình chỉ là những người mê du lịch và thích làm từ thiện chứ không phải thành viên của một nhóm “hoành tráng” như bây giờ. Sau khi “chắp mối” được thì bọn mình đi kết hợp với một số nhóm khác, như nhóm Vespa Quảng Ninh, Phượt Quảng Ninh và 3T của Hà Nội. Đến thăm và cảm thông với tình cảnh thiếu thốn của những em nhỏ nơi đây, các nhóm cũng đã ủng hộ nào thức ăn, quần áo, bánh kẹo và cả tiền mặt nữa. Sau lần ấy, những người yêu du lịch và muốn làm từ thiện đã tập hợp nhau lại, làm nên nhóm “Trái tim Quảng Ninh” như bây giờ” - chị Thanh bộc bạch.
“Phượt” chỉ để thoả chí đam mê, yêu thích du lịch thì chỉ cần một chiếc ba lô với những vật dùng cần thiết và chiếc máy ảnh là đã có thể lên đường. Thế nhưng, phượt tình nguyện lại là chuyện khác. Hành trang họ mang theo lúc nào cũng lỉnh kỉnh thùng quà to, nhỏ; quần áo, sách vở... cho những hoàn cảnh khó khăn - nơi họ sẽ đặt chân đến. Với sức trẻ và lí tưởng cao đẹp, những chuyến đi của họ không chỉ là tìm về với thiên nhiên, khám phá cảnh đẹp mà còn là cách để họ sống vì cộng đồng...
Mộc Hương
Liên kết website
Ý kiến ()