Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 03/05/2024 06:11 (GMT +7)
Con gái Anh hùng liệt sỹ Đào Phúc Lộc tặng Bảo tàng Quảng Ninh nhiều kỷ vật quý về cha mình
Thứ 2, 01/09/2008 | 16:24:17 [GMT +7] A A
Ngày 1-9-2008, bà Đào Thị Minh Vân, con gái của Anh hùng liệt sỹ Đào Phúc Lộc, hiện cư trú tại TP Hồ Chí Minh, đã về thăm quê hương Quảng Ninh. Cùng đi với bà có ông Đào Phúc Sơn, em trai duy nhất của Anh hùng liệt sỹ Đào Phúc Lộc và một số đồng chí nguyên là cán bộ hoạt động cùng thời với Anh hùng liệt sỹ Đào Phúc Lộc, như đại tá tình báo Nguyễn Tiến Tước (Sáu Tước), đại tá Nguyễn Tuấn Long, nguyên Cục trưởng Cục Bảo vệ nội bộ, Cao Văn Năm, nguyên Phó Ban Tài chính Trung ương Cục miền Nam...
Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Bí thư Tỉnh uỷ và đồng chí Nguyễn Hồng Quân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, cùng nhiều đồng chí lãnh đạo các ban, ngành của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh đã đón tiếp bà Đào Thị Minh Vân và các thành viên đi cùng tại trụ sở Tỉnh uỷ. Buổi gặp gỡ diễn ra trong không khí thân tình, ấm cúng. Bà Đào Thị Minh Vân cho biết, bà về Quảng Ninh lần này với ý nguyện được trao tặng Bảo tàng Quảng Ninh một số kỷ vật có liên quan đến cha mình; đó là chiếc radio mà Trung ương Cục miền Nam trang bị cho ông và ông đã dùng trong suốt thời gian ở chiến trường miền Nam và một số tấm ảnh cũ có giá trị tư liệu lịch sử quý giá như bức ảnh đồng chí Tô Hiệu làm lễ kết nạp Đảng cho đồng chí Đào Phúc Lộc tại Hải Phòng năm 1939, bức ảnh chụp đồng chí Đào Phúc Lộc (là thành viên Chủ tịch đoàn) tại Hội nghị mừng công chiến sỹ thi đua toàn miền Nam năm 1962 v.v.. Đồng thời, bà Vân cũng xin được ủng hộ Quỹ phòng chống chất độc da cam tỉnh 50 triệu đồng; ủng hộ con em liệt sỹ mồ côi tỉnh 50 triệu đồng...
Trò chuyện với bà Vân và các vị cùng đi trong đoàn, đồng chí Nguyễn Duy Hưng đã thông báo những nét cơ bản về sự phát triển của Quảng Ninh nói chung, thị xã Móng Cái nói riêng trong những năm gần đây; đồng thời nhấn mạnh: Đảng bộ và nhân dân Quảng Ninh luôn tự hào, ghi nhớ công lao của Anh hùng liệt sỹ Đào Phúc Lộc; người đã làm vẻ vang cho quê hương Móng Cái nói riêng, Quảng Ninh nói chung. Đồng chí thay mặt Tỉnh uỷ, HDND, UBND, UBMTTQ tỉnh, cảm ơn bà Vân và các vị cùng đi về những tình cảm tốt đẹp mà mọi người đã dành cho tỉnh nhà. Đồng chí cũng mong rằng các thân nhân của Anh hùng liệt sỹ Đào Phúc Lộc, dù đang sinh sống ở quê hương hay đang công tác tại những nơi khác, hãy cố gắng phát huy truyền thống vẻ vang của gia tộc, xứng đáng là con em của Anh hùng liệt sỹ Đào Phúc Lộc...
Ông Trần Trọng Hà, Giám đốc Bảo tàng Quảng Ninh, nhận những kỷ vật về anh hùng liệt sĩ Đào Phúc Lộc do bà Vân trao tặng |
Thay mặt Tỉnh uỷ, đồng chí Nguyễn Duy Hưng (bên phải) trao tặng ông Đào Phúc Sơn, đại diện thân nhân Anh hùng liệt sĩ Đào Phúc Lộc, bức tranh đá quý Vịnh Hạ Long. |
Cũng trong chuyến về thăm quê hương lần này, bà Đào Thị Minh Vân còn tới thăm, nói chuyện về cuộc đời hoạt động tình báo của cha mình tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; sau đó, ngày 5-9 tới, bà sẽ ra dự Lễ khai giảng năm học mới của Trường Tiểu học Đào Phúc Lộc ở thị xã Móng Cái. Bà cho biết, tại đây bà sẽ ủng hộ 60 triệu đồng để Nhà trường xây dựng quỹ học bổng Đào Phúc Lộc dành cho các em học sinh chăm ngoan, học giỏi...
Anh hùng liệt sỹ Đào Phúc Lộc, người con của quê hương Móng Cái , là một chiến sỹ cộng sản từ những năm ba mươi của thế kỷ trước và là một trong những người có nhiều đóng góp quan trọng trong việc gây dựng phong trào cách mạng của Đảng thời kỳ trước, trong và sau Cách mạng Tháng Tám ở Quảng Ninh. Sau đó ông được Đảng và Nhà nước cử vào hoạt động tại chiến trường miền Nam, là Trưởng phòng tình báo đầu tiên của Quân đội ta, lần lượt nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng như: Trưởng Ban quân báo Nam bộ, Phó Ban binh vận Trung ương Cục miền Nam, Uỷ viên Thường vụ Khu uỷ Sài Gòn-Gia Định, Chính uỷ lực lượng Biệt động Sài Gòn v.v.. Ông đã hy sinh anh dũng vào tháng 12-1969, khi đang ở tuổi 46, trên sông Vàm Cỏ Đông... Để ghi nhớ công lao của ông với đất nước, Đảng và Nhà nước ta đã trao tặng ông Huân chương Hồ Chí Minh và danh hiệu Anh hùng LLVTND... Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của ông đã được dựng thành phim, (Bộ phim dài nhiều tập có tên gọi Con đường sáng), từng được công chiếu trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam. Hiện nay ở TP Hồ Chí Minh có con đường mang tên Hoàng Minh Đạo (tên thường gọi của ông thời kỳ hoạt động cách mạng ở miền Nam). Và tại quê hương ông, thị xã Móng Cái, cũng có một ngôi trường và một khu phố mang tên ông: Trường Tiểu học Đào Phúc Lộc và khu phố Đào Phúc Lộc (phường Trần Phú, thị xã Móng Cái)... |
Liên kết website
Ý kiến ()