Tất cả chuyên mục
Thứ Ba, 30/04/2024 09:23 (GMT +7)
Nhà thơ Bằng Việt: Thơ Quảng Ninh đang "nhìn ra phía biển..."
Chủ nhật, 29/06/2014 | 14:20:22 [GMT +7] A A
Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Nhà thơ Bằng Việt |
Với cương vị là Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Nhà thơ Bằng Việt rất quan tâm đến sự phát triển của VHNT Quảng Ninh. Vừa qua, ông đã đến Quảng Ninh để dự lễ phát động cuộc vận động sáng tác về đề tài biển đảo do Hội VHNT tỉnh tổ chức. Nhân dịp này, PV Báo Quảng Ninh đã có cuộc trò chuyện với ông.
- Thưa nhà thơ Bằng Việt, tôi từng nghe nói rằng bài thơ đầu tiên của ông là bài thơ có tên Trường Sa?
+ Phải, bài thơ đầu tiên mà tôi công bố là bài Trường Sa. Nhưng đó là địa danh Trường Sa ở Hồ Nam của Trung Quốc. Năm 1961, khi tôi công bố bài thơ này, tình hình biển đảo chưa căng thẳng, phức tạp như bây giờ. Sau này, tôi có chùm thơ 3 bài viết về Trường Sa của Việt Nam và nhiều bài thơ về các đảo khác như Bạch Long Vỹ, Hòn Khoai…
- Ông đánh giá như thế nào về cuộc vận động sáng tác về đề tài biển đảo của Hội VHNT Quảng Ninh?
+ Tôi thấy, đề tài biển đảo là đề tài nóng hổi đúng với yêu cầu của thời đại. Như anh đã biết, Việt Nam là nước vươn ra biển với hơn 2.000 cây số bờ biển. Từ trong truyền thuyết Lạc Long Quân - Âu Cơ đã có quan điểm một nửa dân số đi khai thác biển. Hoá ra, cha ông chúng ta gắn rất chặt với biển; và lẽ ra Việt Nam ta phải là quốc gia biển từ lâu rồi. Bây giờ, chúng ta cần có tầm nhìn xa, tầm nhìn chiến lược ra biển để khai thác tiềm năng biển, trở thành nước có nền kinh tế biển mạnh. Trong xu thế chung đó, Quảng Ninh là tỉnh rộng, có đầy đủ các thế mạnh để khai thác kinh tế biển, khai thác du lịch biển đảo. Vì thế, đề tài biển đảo mà Hội VHNT Quảng Ninh đề cập, phát động là rất thời sự và cấp thiết…
Nhà thơ Bằng Việt, tác giả của bài thơ “Bếp lửa” nổi tiếng, tên thật là Nguyễn Việt Bằng; quê ở Thạch Thất, Hà Nội. Tốt nghiệp khoa Pháp lý, Đại học Tổng hợp Kiev (Liên Xô cũ) năm 1965, ông về công tác tại Viện Luật học (Uỷ ban Khoa học Xã hội Việt Nam). Bốn năm sau, ông chuyển sang Hội Nhà văn Việt Nam, rồi làm phóng viên ở chiến trường Bình Trị Thiên. Sau đó, ông lần lượt đảm nhiệm các vị trí Tổng Biên tập Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội. Bằng Việt làm thơ từ năm 13 tuổi, tập thơ đầu tay của ông là “Hương cây - Bếp lửa” (in chung với Lưu Quang Vũ) xuất bản lần đầu năm 1968. Thơ Bằng Việt có nhiều cách tân, thể nghiệm đưa những hình thức diễn đạt mới vào thơ Việt. Ông còn dịch thơ của nhiều nhà thơ nổi tiếng thế giới và tham gia biên soạn Từ điển văn học... |
- Với tư cách Chủ tịch Hội đồng Thơ (Hội Nhà văn Việt Nam), ông có nhận xét gì về thơ đề tài biển đảo nói riêng và về thơ nói chung của anh chị em hội viên Hội VHNT Quảng Ninh?
+ Quảng Ninh là vùng đất sản sinh ra nhiều thi sĩ tài năng. Nhiều bài thơ của họ, trong đó có thơ về biển đảo, đã có tầm phổ quát quốc gia chứ không còn bó hẹp ở phạm vi tỉnh. Người ở tỉnh đã vậy, nhiều anh em làm thơ từ Quảng Ninh đi các tỉnh khác sinh sống cũng vẫn luôn giữ được bản sắc đặc trưng, lối nghĩ, cách cảm của con người sinh ra, gắn liền với biển…
- Cái đặc trưng ấy, bản sắc ấy có thể gọi tên cụ thể là gì, thưa nhà thơ?
+ Thật khó mà gọi tên cho nó rõ ràng, vì mỗi nhà thơ mỗi khác. Nhưng theo tôi, cái chung nhất đó chính là sự cởi mở, phóng khoáng, không bị gò bó mà là một cái gì đó mở ra… Hay nói cách khác, thơ Quảng Ninh đang “nhìn ra phía biển”. Về nội dung, thơ Quảng Ninh thể hiện cách nghĩ phóng túng rộng lớn, có tầm nhìn xa. Về hình thức, thơ không bó khuôn trong lối thơ cổ điển mà biết tiếp thu tinh hoa thơ ca thế giới, thơ của các vùng đất khác để đổi mới thi pháp…
- Cảm ơn nhà thơ về cuộc trò chuyện này.
Phạm Học (thực hiện)
Liên kết website
Ý kiến ()