Tất cả chuyên mục
Thứ Ba, 30/04/2024 14:20 (GMT +7)
Những hàng cây "vẽ" nên màu đường phố
Thứ 7, 27/04/2019 | 16:29:06 [GMT +7] A A
Buổi sáng mỗi ngày tôi đều đưa cô con gái nhỏ ra điểm đón xe đến trường. Một hôm, cô bé reo lên: “Mẹ ơi, cây của con ra lá xanh rồi!”. Nhìn theo tay con chỉ, tôi thấy một cây bàng lá nhỏ đang xòe tán, nảy những chồi non xanh mướt.
1. Cây bàng lá nhỏ mà con gái tôi “xí phần” nằm trên đường Nguyễn Văn Cừ (TP Hạ Long). Lời giải thích của cô bé 10 tuổi khiến tôi bật cười: Đây là cây cao nhất, thẳng nhất, có tán đẹp nhất trong mấy cây ở phố này. Đứng dưới gốc cây đợi xe đến, trời có mưa con cũng không sợ ướt…
Hàng hoa ban trên đường Trần Quốc Nghiễn nở hoa tím hồng, tạo nét riêng cho con đường bao biển. |
Mấy chục năm được sinh ra và lớn lên ở TX Hòn Gai xưa, TP Hạ Long nay, tôi cũng có nhiều kỷ niệm gắn với những cái cây “của riêng mình”. Nhớ hồi bé, được mẹ chở qua Cột 3, Cột 5 (đường Nguyễn Văn Cừ bây giờ), tôi thường đếm từng cây xà cừ có gốc sần sùi, tán rộng che mát rợp đường. Lên cấp 3, tôi cùng các bạn đạp xe đi học. Đường đi học qua Bưu điện Hà Lầm, trước cửa Bưu điện cũng có cây xà cừ cổ thụ, là nơi tôi thường dựng xe để vào mua báo Hoa Học Trò. Đi học đại học, mỗi dịp nghỉ hè về nhà, tôi lại cùng các bạn đạp xe vòng quanh thành phố, dừng chân nghỉ lúc thì ở hàng cây chỗ Công viên Lán Bè, lúc ngồi dưới gốc phượng ở bên cạnh Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ TP Hạ Long, có khi qua phà sang Bãi Cháy, đi dạo dưới hàng dừa bên bờ biển.
Những hàng cây trong thành phố gắn với từng mốc thời gian tôi trưởng thành. Cây xanh không chỉ làm sứ mệnh của mình, như cải thiện môi trường sống, cân bằng sinh thái, tạo cảnh quan đô thị, giảm bụi…, mà còn là người bạn đường trên từng con phố, để “nhận diện” mỗi con đường, cũng là “thương hiệu” của mỗi đô thị. Có khi chỉ cần nhắc đến loài cây ấy, hàng cây ấy, người ta nhớ ngay về một con phố, một địa danh, có khi là cả một tỉnh, một đất nước…
Khu đô thị Vinhome được quy hoạch, trồng mới nhiều cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ. |
2. Những hàng cây gần gũi, thân thuộc, lặng lẽ đồng hành giữ mùa cho phố và ở lại trong ký ức của bao người. Chính vì thân thuộc nên chỉ cần chút đổi thay, mọi người sẽ rất quan tâm. Có lẽ vì thế nên một thời, khi con đường Nguyễn Văn Cừ được trồng cọ, xanh, si, sau đó cây được uốn, tạo thế thành hình vuông, hình tròn…, nhiều người đồng tình, nhưng cũng không ít người phản đối. Rồi hàng phượng vĩ ở phố Bến Đoan gắn bó với bao người cũng bị chặt hoặc đánh đi trồng ở nơi khác để mở rộng đường cũng khiến nhiều người tiếc nuối…
Yêu quý cây xanh là thế, nhưng nhiều người cũng phải thừa nhận rằng, một thời gian dài cây xanh ở đô thị Hạ Long chưa được quan tâm đầu tư, chăm sóc đúng mức; công tác quy hoạch còn thiếu tầm nhìn chiến lược. Có tuyến phố mạnh nhà nào nhà đó trồng cây hoặc trồng theo ý thích, theo phong thủy. Thế nên có những con đường tập hợp đủ các loại cây: Bàng, phượng, xanh, si, bằng lăng, lộc vừng… Có tuyến đường lại dày đặc cây hoa sữa, khiến cho nhiều người rất sợ khi đến mùa hoa. Nhiều năm liền, tuyến phố, đường đi của Hạ Long thiếu đi “bản sắc” là vì thế…
Để những vườn hoa, hàng cây xanh tốt, các công nhân Công ty CP Cây xanh công viên Quảng Ninh đã rất tích cực chăm sóc, bảo vệ. |
3. Với định hướng phát triển trở thành tỉnh dịch vụ, du lịch, Quảng Ninh phát triển rất nhanh, đặc biệt là ở thành phố thủ phủ, du lịch Hạ Long. Kinh tế, du lịch, dịch vụ, hạ tầng… đổi thay từng ngày, những công trình mang dấu ấn của một đô thị hiện đại, văn minh ngày một nhiều hơn. Cây xanh trong thành phố cũng được quan tâm quy hoạch, trồng mới để thay thế cho sự lộm cộm, bất cập của những năm trước. Cũng phải thôi, một người mặc comple mà đi đôi dép tổ ong hẳn là không hợp; cũng như một thành phố hiện đại, văn minh thì không thể nào chứa trong nó những hàng cây lộn xộn, thiếu đồng bộ…
Năm 2016, Hạ Long thực hiện chủ đề năm về “Xây dựng thành phố du lịch Hạ Long”, thành phố đã tập trung chỉnh trang đô thị để tạo diện mạo mới về thành phố du lịch hiện đại, văn minh. Trong một lần trực tiếp kiểm tra việc chỉnh trang đô thị của TP Hạ Long, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc nhấn mạnh: Xây dựng Hạ Long là thành phố du lịch biển hiện đại, văn minh phải bắt đầu từ cảm quan về một thành phố sáng, xanh, sạch, đẹp. Vì vậy trên mỗi tuyến phố, con đường phải tạo ra được những cảnh quan đẹp, hiện đại, hấp dẫn. Mỗi tuyến phố của Hạ Long phải có một loại cây đặc trưng, tạo điểm nhấn cho đô thị Hạ Long, xứng tầm là trung tâm du lịch quốc tế.
Năm 2017, Hạ Long mạnh dạn đầu tư, thay thế cây xanh ở 16 tuyến đường phố chính trong thành phố. Những cây xanh được đưa vào trồng khá phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu vùng biển cũng như không gian đô thị, như: Bàng lá nhỏ; sao đen; osaka hoa vàng; cọ; giáng hương… Sau gần 2 năm, đến nay một số tuyến đường trục chính đã được trồng loại cây đặc trưng và lên xanh tốt, như: Đường Lê Thánh Tông trồng cây sao đen; đường 25/4 trồng cây osaka hoa vàng; đường Nguyễn Văn Cừ trồng cây bàng lá nhỏ, cọ, ban tím, sao đen ở các làn; đường 10 làn trồng xoài; đường 336 trồng sấu; đường Trần Quốc Nghiễn trồng ban tím, dừa; đường Hoàng Quốc Việt trồng cây phượng, bằng lăng… Ngoài ra, nhiều vườn hoa, công viên, dải cây xanh, tiểu cảnh trên địa bàn thành phố đều được phủ xanh bởi các loại cây bóng mát, cây tạo hình, thảm cỏ…
Những cây phượng trên đường Lê Thánh Tông vào mùa trút lá đẹp tựa bức tranh "Mùa thu vàng". |
4. Công ty CP Cây xanh công viên Quảng Ninh hiện là một trong 2 đơn vị được TP Hạ Long hợp đồng để bảo vệ, chăm sóc cây xanh, vườn hoa trong thành phố. Mỗi ngày, gần 400 công nhân của Công ty có mặt trên từng con đường, tuyến phố, vườn hoa trên địa bàn thành phố để cắt tỉa, bón phân, tưới nước, tạo hình… cho cây, hoa, nhằm mang lại những sắc màu rực rỡ cho thành phố du lịch.
Anh Vũ Tuấn Anh, Giám đốc Công ty CP Cây xanh công viên Quảng Ninh, chia sẻ: Với việc đầu tư trồng hàng nghìn cây xanh, Hạ Long như được khoác màu áo mới. Đảm nhiệm việc chăm sóc đa phần các vườn cây trong thành phố, Công ty luôn đảm bảo trồng cây, hoa đúng quy hoạch; bảo vệ, chăm sóc thường xuyên để cây luôn xanh tươi. Làm đẹp cho thành phố không chỉ là nhiệm vụ mà còn là tâm huyết của mỗi cán bộ, công nhân Công ty.
“Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, những hàng cây sẽ lớn lên, xòe tán. Lúc ấy, mỗi con đường ở Hạ Long sẽ có một màu: Xanh của xoài, vàng của osaka, tím hồng của ban, đỏ của phượng vĩ… Sắc màu của thành phố du lịch hiện đại đang dần hiện lên, một phần thể hiện trên những hàng cây” - anh Vũ Tuấn Anh tự hào khẳng định.
5. Quảng Ninh đang dần khẳng định là “nơi cần đến và nơi đáng sống”. Hạ Long - trái tim của tỉnh, đang có những nhịp đập rộn ràng của sự phát triển. Những hàng cây cũng dần lớn lên, đồng hành với sự đổi thay của thành phố, của tỉnh. Với sự đầu tư đồng bộ, chăm sóc chu đáo, những hàng cây trong lòng thành phố sẽ vươn mình, tươi xanh, trở thành một trong những biểu tượng mới của Hạ Long, để mỗi người dân, du khách khi nhắc về Hạ Long sẽ nhớ đến những công trình, những hàng cây, những biểu tượng mới “vẽ” nên màu thành phố du lịch văn minh, hiện đại.
Hoàng Quý
[links()]
Liên kết website
Ý kiến ()