Tất cả chuyên mục
Thứ Hai, 29/04/2024 04:07 (GMT +7)
"Niềm say mê hoạt động Đội đã giúp cô, trò hoàn thành tốt mọi công việc"
Chủ nhật, 18/09/2016 | 10:46:43 [GMT +7] A A
Niềm yêu thích, say mê công tác Đội, phong trào thiếu nhi là điều mà tôi cảm nhận thật rõ trong cuộc trò chuyện với cô giáo Trần Thị Thu Hương, Tổng phụ trách Đội và em Lương Thị Ngọc Bích, Chi đội trưởng lớp 9A2, Trường THCS Nam Hải (TP Cẩm Phả). Với niềm say mê này, cô Tổng phụ trách đã “truyền lửa”, dìu dắt học sinh của mình từ những ngày còn bỡ ngỡ. Với “điểm tựa” vững chắc đó cùng nỗ lực bản thân, em Lương Thị Ngọc Bích đã xuất sắc giành giải nhất cuộc thi “Vẻ đẹp Đội viên” 2016 vừa được Tỉnh Đoàn Quảng Ninh tổ chức. Trước thềm năm học mới, phóng viên Báo Quảng Ninh đã có cuộc trò chuyện với hai cô, trò vừa dạy, học giỏi vừa ham hoạt động Đội này.
Cô Tổng phụ trách Đội Trần Thị Thu Hương và em Lương Thị Ngọc Bích (thứ 2 và 3 từ trái sang) được lãnh đạo TP Cẩm Phả tuyên dương, khen thưởng sau cuộc thi “Vẻ đẹp Đội viên”, tháng 8 năm 2015. |
- Xin chúc mừng hai cô, trò đã xuất sắc đem về giải nhất cuộc thi “Vẻ đẹp đội viên” năm 2016 cho TP Cẩm Phả. Cô, trò có thể chia sẻ cảm xúc của mình với độc giả không?
+ Em Lương Ngọc Bích: Quả thật cuộc thi đã đi qua nhưng dư vị, niềm vui dường như vẫn còn đọng lại trong em. Đây là một kỷ niệm đẹp đối với em trong giai đoạn cuối cấp học, là sự ghi nhận những nỗ lực trong hoạt động Đội, đáp lại sự tin tưởng của thầy cô, bạn bè trong trường. Em xin cám ơn sự quan tâm và động viên của mọi người.
+ Cô Trần Thị Thu Hương: Cuộc thi đến gấp, cô, trò chúng tôi cũng không có nhiều thời gian chuẩn bị. Kết quả có phần bất ngờ nhưng là sự phản ánh đúng những nỗ lực, sự tiến bộ và trưởng thành của cô học trò nhỏ. Thành công này đem lại niềm vui lớn với thầy cô, bè bạn ở Trường THCS Nam Hải. Đây là kết quả của quá trình rèn luyện qua môi trường hoạt động Đội.
- Cuộc thi đến khá bất ngờ như vậy thì cô, trò đã làm gì để hoàn thành tốt các yêu cầu của cuộc thi?
+ Cô Trần Thị Thu Hương: Cuộc thi đến với cô, trò chúng tôi ngay sau một cuộc thi của Đội ở cấp thành phố. Thế nên chúng tôi không có nhiều thời gian chuẩn bị. Cuộc thi lại có nhưng điểm mới như: Gửi ảnh vào hồ sơ đăng ký trực tuyến, bầu chọn trực tuyến qua website của Tỉnh Đoàn. Cô, trò chỉ biết nỗ lực hết sức mình.
Thật may là tôi có thói quen chụp và lưu trữ những hình ảnh của hoạt động Đội. Nhờ đó cô, trò đã cùng nhau viết lên một hồ sơ sinh động, sáng tạo. Qua sự bình chọn của bạn bè, độc giả em Bích đạt điểm cao, lọt vào vòng chung kết. “Đầu xuôi nên đuôi lọt”, càng thi Bích càng thể hiện tốt.
+ Em Lương Ngọc Bích: Quả thật em thấy khó nhất là vòng đăng ký, gửi hồ sơ và bầu chọn trực tuyến trên web. Tuy nhiên, điều này đã được giải quyết khi cô, trò cùng nhau viết lên một “câu chuyện” bằng ảnh với những câu bình sáng tạo.
Ngoài ra, cuộc thi không có giới hạn về kiến thức. Vì thế, cô, trò phải tự tìm kiếm, sưu tập thêm nhiều kiến thức về Đoàn, Đội, về Bác Hồ, tự đặt ra các tình huống để cùng giải quyết… Thật bất ngờ, những sự chuẩn bị đó lại rất bổ ích. Nhiều kiến thức, tình huống rất “sát” với cuộc thi.
- Đạt giải cao trong đêm chung kết, vậy đâu là điểm nhấn, là bí quyết để đi đến thành công của cả 2 cô, trò?
+ Em Lương Ngọc Bích: Em còn nhớ, ngay từ đầu, hai cô, trò đã đồng quan điểm trong việc chọn trang phục của đội viên tham dự vòng chung kết. Đây là trang phục gắn bó với em từ khi vào THCS. Những kỷ niệm sâu sắc nhất với trường lớp, bạn bè, hoạt động Đội cũng gắn với trang phục này.
Trong đêm chung kết, Ban Giám khảo hỏi lý do mà em chọn trang phục này. Vừa trả lời em vừa nhớ tới quãng thời gian học tập tại trường, tới những khuôn mặt bạn bè, thầy, cô giáo mà em vừa chia tay cuối cấp. Những kỷ niệm tái hiện. Cảm xúc ùa về, khiến em không kiểm soát được cảm xúc, bật khóc… ngay trên sân khấu (cười).
+ Cô Trần Thị Thu Hương: Có thể thấy cô học trò nhỏ đã hoàn thành tốt các phần thi năng khiếu, trang phục. Tôi rất hài lòng bởi những gì mình truyền đạt đều được Bích thể hiện tốt và đầy cảm xúc.
Đặc biệt, tình cảm dâng trào khi Bích trả lời câu hỏi ứng xử hoàn toàn ngoài dự kiến, làm tôi bất ngờ. Điều này đã “chạm tới” trái tim của khán giả và tình cảm của Ban Giám khảo.
Cô Tổng phụ trách Đội Trần Thị Thu Hương và em Lương Thị Ngọc Bích tham gia tổ chức Hội chợ ẩm thực Trường THCS Nam Hải, tháng 11-2015. |
- Như vậy, có thể thấy hai cô, trò rất “ăn ý” trong các hoạt động Đội. Cơ duyên nào đưa hai cô, trò tới hoạt động Đội?
+ Cô Trần Thị Thu Hương: Còn nhớ, hồi mới chuyển công tác về Trường THCS Nam Hải, tôi được phân công làm Tổng phụ trách. Năm học 2012, trong dịp hoạt động cùng các em học sinh lớp 6, tôi phát hiện ra Bích. Tuy hơi nhút nhát nhưng nhiệt tình, có năng khiếu, phù hợp với các hoạt động của Đội. Điều này làm tôi nhớ tới kỷ niệm xưa. Đó là khi mới học lớp 3, lúc đó tôi rất ấn tượng với cô Tổng phụ trách đầu tiên của mình. Đó là một hình mẫu vừa nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng dứt khoát uốn nắn học trò. Tình yêu với công việc chỉ huy Đội của tôi lớn lên từ đó. Thế nhưng do nhút nhát nên tôi chỉ… đứng từ xa và yêu thích công việc đó. Về sau gặp lại, cô nói với tôi: Thật tiếc là cô đã không nhìn ra em…! Ở Bích tôi nhìn thấy phần nào hình ảnh của mình.
+ Em Lương Ngọc Bích: Quả thật ban đầu tham gia hoạt Đội em thấy rất hoang mang, mất tự tin! Tuy nhiên, bước qua thời gian đầu bỡ ngỡ, em được sự hướng dẫn, “truyền lửa” của cô Hương. Đặc biệt, cô đã động viên em rất nhiều, giúp em tiếp cận hoạt động từ sở trường ca hát của mình.
Em ngày càng gắn bó, yêu thích hoạt động Đội. Càng tham gia em càng tiến bộ, càng tự tin. Em thấy mình được rèn luyện, được “lớn lên” nhiều trong môi trường hoạt động Đội…
- Hoạt động Đội vốn rất đa dạng và bận rộn. Điều đó có làm sao nhãng, có ảnh hưởng xấu tới việc dạy và học của cô, trò không?
+ Cô Trần Thị Thu Hương: Ngoài hoạt động chuyên môn, tôi kiêm nhiệm thêm hoạt động Đội, quản lý 400 đội viên ở 13 chi đội. Đội luôn sôi động với các hoạt động quản lý nề nếp, giáo dục đạo đức; hoạt động định kỳ, ngoại khoá… Các hoạt động này diễn ra hàng ngày hàng giờ, choán hết thời gian của tôi. Nên trên thực tế, phần nhiều giáo viên không thích làm công việc này. Nhiều người nói vui, Tổng phụ trách là tổng hợp những việc phụ thôi mà hay bị trách móc (cười).
Tuy nhiên, sự hỗ trợ, tạo điều kiện của nhà trường đã “tiếp sức” nhiều cho tình yêu, sự say mê của mình. Tôi nỗ lực hoàn thành tốt công tác Đội lẫn công tác chuyên môn. Nhiều năm liền tôi vẫn đạt giáo viên dạy giỏi cấp thành phố; 3 năm liền (2012-2015) đạt Tổng phụ trách giỏi cấp tỉnh…
+ Em Lương Ngọc Bích: Lên cấp 2 khối lượng môn học, bài vở nhiều lên. Mức độ khó của các môn học cũng tăng lên. Quả thật hoạt động Đội chiếm khá nhiều thời gian học tập của em. Nhưng em cũng tự nhủ, mình không chỉ hoạt động Đội tốt mà còn phải học giỏi mới có thể làm gương và được bè bạn ủng hộ.
- Xin cám ơn cô, trò. Chúc cô, trò khoẻ mạnh để hoàn thành tốt công việc mình đang theo đuổi.
Tạ Quân
Liên kết website
Ý kiến ()