Tất cả chuyên mục
Thứ Ba, 30/04/2024 10:43 (GMT +7)
Nữ cựu chiến binh giàu lòng nhân ái
Thứ 5, 26/09/2019 | 07:43:07 [GMT +7] A A
Ở tuổi 85, nữ cựu chiến binh (CCB) Đào Thị Tuất, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long vẫn miệt mài tham gia hoạt động nhân đạo từ thiện, giúp đỡ không ít cảnh đời gặp khó khăn, yếu thế trong xã hội.
CCB Đào Thị Tuất để hòm từ thiện ngay tại nhà mình để quyên góp ủng hộ người nghèo. |
Sinh năm 1934, tại TP Hạ Long, năm 17 tuổi CCB Đào Thị Tuất tham gia cách mạng hoạt động tại TP Hải Phòng. Năm 1950, bà bị bắt, tra tấn và giam giữ ở nhà tù Côn Đảo (Vũng Tàu) và Căng Máy Chai (TP Hải Phòng). Năm 1952, bà vượt ngục thoát về hoạt động tại Hòn Gai đến khi miền Bắc hoàn toàn giải phóng năm 1954, sau đó, bà được đi học lớp y tá và về công tác tại Nhà máy Điện Cột 5 (TP Hạ Long) năm 1959.
Bà Đào Thị Tuất, chia sẻ: Lúc đó đất nước vẫn còn chiến tranh, điều kiện thiếu thốn, tôi làm y tá, bản thân bị giặc tra tấn mất khả năng có sữa cho con nên tôi đã tìm tòi được cách chống tắc sữa cho những phụ nữ mới sinh. Nghề đó đến nay đã hơn 50 năm bà vẫn còn duy trì. Cũng từng đó thời gian, khi chữa bà không lấy tiền của bất cứ ai, nhiều người cảm ơn gửi tiền, thì bà có một cái hòm từ thiện. Ai có bao nhiêu cho vào đó để bà giúp đỡ người nghèo.
Bà bảo, không nhớ mình làm từ thiện từ khi nào, nhưng nhớ nhất năm 1991 quyên góp ủng hộ tiền cho xã Đồng Rui (huyện Tiên Yên) xây dựng trường học cho học sinh nơi đây. Lúc đó xã nằm cách biệt với quốc lộ 18A, đường đi ngoằn nghèo, trường học xuống cấp, mưa dột như ngoài trời. Khi bà ủng hộ tiền xây dựng và năm 1992 xã có trường học mới xây dựng khang trang. Cùng thời điểm đó, bà cũng đã dành tiền giúp đỡ xây dựng một nhà mẫu giáo cho xã Bằng Cả (huyện Hoành Bồ). Bà còn vận động những thành viên trong gia đình số tiền 100 triệu đồng để làm cây cầu tình nghĩa liên xóm cho xã Đường Hoa (huyện Hải Hà) năm 1993... Còn rất nhiều công trình ý nghĩa được bà vận động, quyên góp, ủng hộ những địa phương vùng sâu, vùng xa khó khăn trong tỉnh hàng chục năm qua.
Năm 2009, được Hội Chữ thập đỏ tỉnh động viên, vận động bà tham gia mô hình nồi cháo nhân đạo tại Bệnh viện Lao và Phổi Quảng Ninh. Hàng ngày bà cùng với thành viên trong gia đình bỏ tiền mua thực phẩm về nấu rồi chở thẳng ra viện để cung cấp miễn phí cho những bệnh nhân nghèo đang nằm điều trị tại đây. Năm 2012, sức khỏe của bà không đảm bảo, Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Lao và Phổi Quảng Ninh đảm nhận việc nấu cháo này nhưng bà vẫn đóng góp 6 triệu đồng/tháng để đảm bảo nồi cháo duy trì hoạt động hiệu quả.
Không những vậy, hàng tháng bà còn hỗ trợ cho Bệnh viện Bảo vệ Sức khỏe Tâm thần Quảng Ninh 100kg thực phẩm để bổ sung dinh dưỡng cho bệnh nhân đang nằm điều trị tại đây. Đồng thời, năm nào bà cũng hỗ trợ xe đạp cho trẻ em nghèo, xe lăn cho người khuyết tật. Đặc biệt, cùng chia sẻ hoàn cảnh khó khăn yếu thế trong xã hội, đã 10 năm qua, mỗi tháng bà còn hỗ trợ 100kg gạo cho người khuyết tật, người nghèo tại chợ Hạ Long 1. Hiện tại bà đang nhận giúp đỡ bà Vũ Thị Lai ở phường Minh Thành (TX Quảng Yên) bị liệt, hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có tiền chữa bệnh...
Với tấm lòng nhân ái, CCB Đào Thị Tuất được các cấp, ngành từ Trung ương đến tỉnh trao tặng nhiều bằng khen, giấy khen trong hoạt động từ thiện nhân đạo. Giờ đây, tuổi đã cao, sức khỏe không còn đảm bảo, nhưng lúc nào bà cũng tâm niệm mình còn sức thì còn làm từ thiện đến khi nào không còn làm được nữa thì thôi. Bà chính là hình ảnh đẹp giữa đời thường về tinh thần nhân văn "Hãy cho đi để tình yêu được lan tỏa".
Thành Dương
[links()
Liên kết website
Ý kiến ()