Tất cả chuyên mục
Thứ Ba, 30/04/2024 12:22 (GMT +7)
Trưởng thôn Phùn Dẩu Coóng quyết thoát nghèo
Thứ 4, 21/02/2018 | 14:35:30 [GMT +7] A A
Đến thôn Ngàn Phe, xã Đồng Tâm (huyện Bình Liêu) nhắc đến CCB Phùn Dẩu Coóng ai cũng tấm tắc khen. Ngoài việc là người duy nhất của xã Đồng Tâm làm đơn xin ra khỏi hộ nghèo, anh còn là tấm gương mẫu mực trong việc tham gia các công tác trật tự xã hội, giữ gìn an ninh biên giới.
Anh Phùn Dẩu Coóng tham gia quân ngũ từ năm 2004 – 2007, rời quân ngũ anh trở về thôn Ngàn Phe, xã Đồng Tâm. Đây là thôn rất đông hộ nghèo, nguyên nhân nghèo do thôn đường sá khó khăn, điện, nước không có… Đến nay đời sống bà con ở Ngàn Phe đã được cải thiện hơn, thế nhưng thôn vẫn còn 35 hộ nghèo. Từ chương trình xây dựng nông thôn mới đường giao thông liên thôn đã được bê tông hóa, điện lưới được kéo về. Thế nhưng Ngàn Phe mới chỉ có 61/93 hộ dân ở trung tâm thôn được dùng điện, còn 32 hộ ở xóm Co Gia (đầu thôn) và Co Tăng (cuối thôn) vẫn chưa có điện.
CCB Phùn Dẩu Coóng (bên trái) trò chuyện với người dân khu giãn dân biên giới Co Tăng. |
Ngàn Phe có đường biên giới giáp với nước bạn Trung Quốc. Cả huyện Bình Liêu có 43km đường biên giới trải dài ở 6 xã với 41 cột mốc, thì riêng thôn Ngàn Phe đã có 2 cột mốc 1202 và 1203. Năm 2013, từ chương trình di giãn dân của tỉnh và huyện Bình Liêu, thôn Ngàn Phe có 9 hộ dân được chuyển ra khu vực giãn dân gọi là xóm Co Tăng. Cuộc sống ở khu vực giãn dân ban đầu còn nhiều khó khăn, điện, nước chưa có. Trên cương vị là Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Ngàn Phe, CCB Phùn Dẩu Coóng thường xuyên tới vận động người dân yên tâm bám đất, bám làng phát triển kinh tế, giữ vững chủ quyền biên giới trong khi chờ Nhà nước đầu tư các công trình dân sinh.
Hằng tháng CCB Phùn Dẩu Coóng cùng anh em dân quân xã đi kiểm tra cột mốc, rồi cùng dọn dẹp vệ sinh. Thế nhưng chỉ chừng khoảng nửa tháng, nếu không có người lên cột mốc là cỏ dại lại mọc phủ kín. Vậy là không phải chờ đến kỳ kiểm tra cột mốc cùng anh em, anh Coóng tự động lên dọn dẹp cột mốc. Mỗi lần như thế, anh thường đem theo con dao, cái xô đựng nước, rồi dùng dao chặt cành cây, dọn cỏ dại không cho phủ kín khu vực cột mốc. Anh xuống khe lấy nước lên lau sạch cột mốc, về mùa hè khe còn nhiều nước, nhưng về mùa đông nước khe khô cạn, có khi phải đi xa mới có nước. Anh bảo: “Mình hiểu công việc của mình là bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, giữ gìn an ninh biên giới”. Mỗi lần họp thôn, CCB Phùn Dẩu Coóng không quên tuyên truyền cho bà con trong thôn phải bảo vệ cột mốc, khi phát hiện người lạ đột nhập vào thôn phải kịp thời báo cáo với cho chính quyền địa phương biết để xử lý. Thôn Ngàn Phe nhiều năm thiếu nước, để có nguồn nước dồi dào, anh Coóng vận động người dân trong thôn bảo vệ diện tích rừng tự nhiên trên địa bàn xã, bà con khi trồng rừng cũng nên trồng cây lâu năm như thông, hồi hơn là trồng keo để bảo vệ nguồn nước. Bà con trong thôn nghe theo lời anh Coóng đã trồng được hơn 100ha thông lấy nhựa và đã đến kỳ khai thác.
CCB Phùn Dẩu Coóng (bên trái) cùng người dân giao nhận xi măng để làm đường nội thôn. |
CCB Phùn Dẩu Coóng còn là tấm gương mẫu mực về công tác xóa nghèo. Anh là người duy nhất của xã Đồng Tâm làm đơn xin ra khỏi hộ nghèo, tuy xét về tiêu chí nghèo đa chiều thì anh vẫn đang trong diện hộ nghèo. Anh Coóng bảo: “Mình là đảng viên, là CCB và là thanh niên có sức khỏe thì mình phải gương mẫu để những người khác trong thôn làm theo”. Để thoát nghèo bền vững, tuy công việc của thôn khá bận rộn, nhưng anh vẫn tích cực chăn nuôi lợn, ngan, gà. Hôm tôi đến Ngàn Phe cũng là ngày anh đang xây chuồng để nuôi trâu, quyết tâm thoát nghèo bền vững. Năm 2017, anh Coóng đã vận động được 9 hộ khác ở Ngàn Phe cùng thoát nghèo. Nhận xét về CCB Phùn Dẩu Coóng, ông Lý Văn Kim, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm, cho hay: “CCB Phùn Dẩu Coóng là cán bộ thôn năng động, gương mẫu. Có được cán bộ thôn như anh Coóng, chúng tôi thấy thật yên tâm, dù đó là thôn khó khăn và giáp biên giới”.
Công Thành
Liên kết website
Ý kiến ()