Tất cả chuyên mục
Thứ Ba, 30/04/2024 01:18 (GMT +7)
UBND phường Phong Cốc cần tạo điều kiện cho gia đình ông Bùi Huy Tiền có ngõ đi thuận lợi
Thứ 5, 13/02/2014 | 18:40:40 [GMT +7] A A
Báo Quảng Ninh nhận được đơn thư của ông Bùi Huy Tiền, trú tại khu 2, phường Phong Cốc, TX Quảng Yên với nội dung: Tháng 1-1983, ông Bùi Huy Nhung (bố đẻ ông Tiền) được ông Vũ Đắc Sự chuyển nhượng một căn nhà gỗ lợp ngói trên thửa đất số 123, diện tích 231,1m2. Thời gian đầu ông Nhung đã giao lại nhà và đất cho con trưởng là anh Bùi Huy Vinh, sau đó anh Vinh chuyển lại cho ông Tiền sử dụng.
Theo ông Tiền, từ năm 1983, gia đình ông vẫn làm ăn sinh sống tại đây, khi chính quyền xã Phong Cốc (nay là phường Phong Cốc) tiến hành xây kè sông Cầu Chỗ, ông Nguyễn Văn Dũng là Chủ tịch UBND xã thời kỳ đó đã đề nghị gia đình ông cắt một phần đất thổ cư để xây mép kè cho thẳng, đổi lại xã tạo điều kiện để ngõ đi của gia đình được mở ra lối đường công cộng. Đến năm 2012, UBND phường Phong Cốc xây dựng nhà văn hoá khu 2 đã xây đè lên diện tích lối đi của nhà ông, chỉ dành một phần đất nhỏ không đảm bảo an toàn làm lối đi của gia đình ông và không bồi thường thiệt hại, không thoả thuận với gia đình…
Con trai ông Tiền đang chỉ cho phóng viên ngõ đi của gia đình ông bên mép sông Cầu Chỗ. |
Để làm rõ nội dung vụ việc, chúng tôi đã đến nhà ông Bùi Huy Tiền, tại khu 2, phường Phong Cốc, TX Quảng Yên và nhận thấy: Nội dung phản ánh của ông Tiền về việc ngõ đi của gia đình ông rất bất cập là đúng. Theo quan sát của chúng tôi, hiện tại ngõ đi lại của gia đình ông Tiền nằm sát mép sông, không có rào chắn, diện tích chỉ đủ cho một người đi bộ, không đảm bảo an toàn cho việc đi lại.
Tuy nhiên, khi làm việc với UBND phường Phong Cốc về những vấn đề ông Tiền phản ánh, chúng tôi được bà Tô Thị Thu, Chủ tịch UBND phường Phong Cốc cho biết: Sau khi nhận được kiến nghị của ông Tiền, UBND phường đã tổ chức xác minh nguồn gốc đất đai và ngõ đi của gia đình ông, đồng thời tổ chức lấy ý kiến của khu dân cư nơi gia đình ông Tiền sinh sống. Qua xác minh từ sổ đăng ký đất đai tại phường Phong Cốc và lấy ý kiến những người cao niên tại khu dân cư cho thấy: Ngõ đi trước đây của gia đình ông ở phía trước mặt ngôi nhà, còn đây là ngõ đi phía sau nhà, sát với bờ tường nhà văn hoá khu 2, phường Phong Cốc. Nguồn gốc thửa đất gia đình ông Tiền nhận chuyển nhượng lại từ ông Vũ Đắc Sự từ năm 1983 có lối đi về hướng phía Đông của thửa đất, phía trước cửa nhà ông bà Hon Điềm, không phải là phía nối với đường công cộng như trong đơn ông Tiềm trình bày. Việc ông Tiềm cho rằng lối đi như hiện nay của gia đình ông có từ năm 1983, thuộc đất thổ cư của gia đình là không đúng, lối đi đó là do ông tự ý mở đi qua đất sân kho HTX (nay là UBND phường Phong Cốc). Năm 2000, UBND phường xây dựng tường rào phía Nam đã dành một phần đất bên sông làm bến vận chuyển phục vụ sản xuất, sinh hoạt của nhân dân, gia đình ông Tiền đã tự ý mở lối đi cạnh thửa đất giáp với sông Cầu Chỗ để đi ra đường chính. Theo biên bản xác minh của UBND phường Phong Cốc, diện tích đất của gia đình ông Tiền đăng ký trong sổ địa chính năm 1996 là 199m2, diện tích đo thực tế năm 2008 là 231,1m2. Như vậy diện tích của gia đình ông Tiền không bị mất đi mà còn tăng thêm so với đăng ký ban đầu.
Việc ông Tiền phản ánh, ông Nguyễn Văn Dũng, nguyên Chủ tịch UBND xã Phong Cốc và một số cán bộ xã đã vận động ông cắt một phần đất thổ cư để phục vụ làm kè sông và thoả thuận sẽ bố trí lối đi riêng cho gia đình ông. Về nội dung này, ông Nguyễn Văn Dũng và một số cán bộ xã thời kỳ đó đã bác bỏ và khẳng định, năm 1998, khi địa phương tổ chức thi công kè sông Cầu Chỗ chỉ vận động gia đình ông Tiền chặt một số cây sung, tre ngả ra bờ sông để phục vụ cho việc thi công kè và hoàn toàn không có thoả thuận đổi đất lấy đường đi như ý kiến ông Tiền phản ánh.
Tại buổi làm việc với phóng viên, lãnh đạo UBND phường Phong Cốc cũng đã cung cấp cho chúng tôi biên bản lấy ý kiến khu dân cư tại nơi ông Tiền cư trú, các ý kiến của nhân chứng như gia đình bà Vũ Thị Hợi (em gái ông Vũ Đắc Sự) là người đã sinh sống tại thửa đất trên trước thời điểm chuyển nhượng cho gia đình ông Tiền, gia đình anh Xuân (hàng xóm có ngõ đi chung với ông Tiền). Bà Hợi khẳng định tại thời điểm đó lối đi của gia đình bà (sau chuyển nhượng cho gia đình ông Tiền) là phía trước ngôi nhà, phía Đông, không có lối đi phía Tây ra đường công cộng như đơn thư ông Tiền phản ánh. Theo cung cấp của người dân sống lâu năm tại khu vực này thì hầu hết đều nhất trí với ý kiến của bà Hợi.
Tuy nhiên hiện tại gia đình ông Bùi Huy Tiền chỉ có lối đi duy nhất là về hướng Tây qua khu vực nhà văn hoá ra đường công cộng, còn lối đi phía trước nhà đã không còn. Theo tìm hiểu chúng tôi được biết, trước đây gia đình ông Tiền có lối đi phía trước, qua nhà anh Nguyễn Chí Xuân, nhưng từ năm 1998 ông Tiền mở lối đi ra phía sau nhà nên anh Xuân đã rào lại. Để giải quyết vấn đề lối đi cho gia đình ông Tiền, bà Thu cho biết, phường đã làm việc với gia đình ông Xuân về việc trả lại lối đi phía trước cho gia đình ông và gia đình ông Xuân đã cam kết với chính quyền phường Phong Cốc tháo dỡ hàng rào trả lối đi cũ cho gia đình ông Tiền.
Như vậy vấn đề ông Bùi Huy Tiền phản ánh về ngõ đi của ông không đảm bảo an toàn là đúng, tuy nhiên theo UBND phường Phong Cốc thì lối đi đó không thuộc quyền sử dụng của gia đình ông và việc phường xây dựng nhà văn hoá khu không chiếm dụng đất của gia đình ông.
Theo chúng tôi, để tạo điều kiện cho gia đình ông Tiền có lối đi thuận lợi và đảm bảo an toàn, UBND phường Phong Cốc cần khẩn trương họp tổ dân để thống nhất việc mở lại lối đi, đồng thời tuyên truyền, giải thích cho gia đình ông Tiền hiểu về những nội dung ông kiến nghị.
Đặng Nhung
Liên kết website
Ý kiến ()