Tất cả chuyên mục
Thứ Ba, 30/04/2024 14:54 (GMT +7)
Thầy giáo trẻ nơi vùng núi cao
Thứ 4, 23/04/2014 | 17:18:38 [GMT +7] A A
Tốt nghiệp Trường CĐ Sư phạm Quảng Ninh, năm 2008, thầy giáo Vi Văn Trình được về chính xã nhà Đồng Văn nhận công tác. Đầu năm 2009, thầy xung phong lên dạy ở điểm trường tiểu học Sông Moóc B, một trong những cơ sở khó khăn nhất của nhà trường.
Ngôi trường nằm chênh vênh trên núi, được dựng trên một mảnh đất rộng chừng hơn 100m2 với 4 lớp học, vẻn vẹn hơn 40 học sinh, có lớp chỉ 3 đến 4 em. Mỗi sáng, học sinh từ các ngả vượt núi đến trường từ khi trời còn mù sương. Có đến đây, tận mắt nhìn thấy và lắng nghe những câu chuyện của các thầy cô cùng học sinh nơi đây mới cảm nhận được phần nào những khó khăn, sự hy sinh vì sự nghiệp trồng người. Các thầy cô giáo như những người cõng chữ lên non, vất vả và gian nan đến mấy cũng tự tìm thấy sức mạnh để vượt qua chỉ với một ước muốn là mỗi sáng điểm danh, lớp không thiếu em nào.
Thầy giáo Vi Văn Trình đưa những học trò nhỏ lội suối đến với điểm trường Tiểu học Sông Moóc B. |
Thầy giáo Vi Văn Trình chia sẻ: “Sinh ra và lớn lên ở Đồng Văn, hơn ai hết tôi hiểu và thông cảm với những khó khăn của học sinh nơi đây. Nhiều em nhà cách xa điểm trường, phải đi học từ sáng sớm. Vì thế, tôi luôn cố gắng mang hết những kiến thức để truyền lại cho các em. Tôi thấy vui khi nhìn thấy các em tiến bộ từng ngày”.
Cô giáo Hoàng Thu Hương, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đồng Văn cho biết: “Là trường vùng cao, cho nên cuộc sống của các học sinh đều rất khó khăn. Chính vì vậy, các thầy cô giáo thực sự phải rất yêu thương học sinh, phải coi các em là con, là em của mình thì mới có thể hoàn thành được sự nghiệp trồng người nơi đây”.
Công tác tại vùng cao cũng đồng nghĩa với việc sẵn sàng đón nhận nhiều khó khăn ở phía trước. Chuyện học sinh nghỉ học vài ba ngày, nhất là vào mùa cấy, mùa gặt hay giáp tết là chuyện bình thường. Khi đó, thầy Trình và các thầy cô khác lại phải lặn lội băng rừng, vượt suối đến nhà từng em vận động học sinh trở lại lớp.
Những tấm lòng tha thiết với nghề, tình yêu và trách nhiệm của người thầy cắm bản, bám trường như thầy giáo trẻ Vi Văn Trình chính là động lực để các học trò nơi vùng sâu, vùng xa này đến lớp. Rồi mai đây, chính các em sẽ là những người tiếp tục xây dựng quê hương bản làng ngày một tươi sáng hơn như chính thầy Trình đang nỗ lực thực hiện hôm nay.
Minh Hà
Liên kết website
Ý kiến ()