Cán bộ kho bạc Hải Dương đánh vợ đến chết vì tội mặc váy ngắn?

Mấy ngày nay, dư luận xôn xao về vụ một cán bộ kho bạc đánh vợ tử vong. Nguyên nhân được hé lộ là do cơn ghen mù quáng của người chồng với cô vợ xinh đẹp.

Đánh chết vợ vì tội mặc váy ngắn?

Cơ quan Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị này đang tiến hành điều tra làm rõ vụ án mạng mới xảy ra trên địa bàn vào chiều 29.3. Nạn nhân trong vụ án này là chị Vũ Thị M (SN 1974, trú tại Vạn Lộc, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương), cán bộ ngân hàng. Hung thủ gây ra cái chết cho chị Minh không ai khác chính là chồng chị - Nguyễn Văn Hiếu (SN 1974, trú tại lô 20/25 Vạn Lộc, phường Tứ Minh, TP. Hải Dương), cán bộ thanh tra kho bạc tỉnh Hải Dương.

Sau khi đi đám cưới về, đến khoảng 12h trưa 29.3, giữa hai vợ chồng chị Minh xảy ra mâu thuẫn. Hai người lời qua tiếng lại được một lúc thì im lặng, chỉ ít phút sau đó người ta thấy Hiếu vội vã chạy ra ngoài nhờ hàng xóm sang đưa chị M đi bệnh viện cấp cứu. Khi được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, chị M đã trong tình trạng nguy kịch. Dù đã được các y, bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng chị M đã không qua khỏi và tử vong vào hồi 16h25 cùng ngày.

Đến khoảng 18h, gia đình đã báo sự việc lên Công an thành phố Hải Dương. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, chị M bị thương phù nề ở trán, hai môi, hai bên mạng sườn có vết bầm tím, gãy 13 xương sườn, tim bị vỡ tâm thất phải, màng phổi bị rách… Sau khi hoàn tất thủ tục cần thiết, thi thể chị M được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình tổ chức tang lễ.

Tại cơ quan điều tra, Vũ Trung Hiếu khai nhận, lý do đánh vợ dẫn đến tử vong vì mâu thuẫn về việc chị M mặc váy ngắn đi ăn cưới, trái với ý của Hiếu.

Khốn khổ vì vợ đẹp, chồng ghen

Theo những người hàng xóm, chị M năm nay đã 40 tuổi nhưng còn khá xinh đẹp, mặn mà. Cuộc sống của hai vợ chồng bình thường rất hạnh phúc, chị M là người vợ hiền thục, chăm chút gia đình, Hiếu cũng hết mực yêu thương vợ con. Thế nhưng, hễ “cơn ghen” mà dậy trong lòng thì Hiếu như không thể tự chủ được nữa. Có lần trong đám giỗ bố chị Minh, chị bị chồng đánh dã man chỉ vì lúc đó người yêu cũ của chị xuất hiện. Nghi ngờ vợ vẫn còn vương vấn với người yêu cũ nên Hiếu đã ra tay đánh chị một cách không thương tiếc. Nhiều lần, chị M bị chồng giở thói vũ phu vì ghen bóng ghen gió khi có người trêu gọi chị M. Mặc dù nhiều lần bị đánh, nhưng chị M vẫn luôn cắn răng chịu đựng, để cho yên cửa, yên nhà.

Việc Hiếu đánh chết vợ khiến ai cũng phải sửng sốt bất ngờ. Một đồng nghiệp của Hiếu chia sẻ: “Nghe tin, cả cơ quan ai cũng bất ngờ và bàng hoàng, không ai tin là sự việc đã xảy ra. Anh Hiếu chuyển về làm cán bộ của Kho bạc nhà nước tỉnh Hải Dương từ năm 2011. Trước đó anh ấy vào ngành từ năm 1994, hơn 20 năm công tác trong ngành, ai cũng biết anh Hiếu là người chăm chỉ, chu đáo và yêu thương vợ con… Ở cơ quan, anh Hiếu được bầu là “người đàn ông điển hình của Kho bạc nhà nước tỉnh Hải Dương”. Nên lúc nghe tin anh Hiếu đánh chị M, không chỉ bản thân tôi, mà toàn thể anh em cơ quan ai cũng bất ngờ…!”.

Anh T - một người bạn thân với gia đình chị Minh - chia sẻ: “Không thể hiểu được tính tình của Hiếu nữa, vợ đẹp, con ngoan lại học hành tốt. Vậy mà có cái thói hay đánh vợ khi ghen tuông. Tôi nghe đâu đã có lần Hiếu đánh M một trận dã man trước mặt hai con, thậm chí có lần Hiếu còn lột đồ của M để đánh. Nhưng rồi sau đó, hai vợp chồng lại bình thường. Chúng tôi cũng không thể nào tưởng tượng được sự việc lại thành ra như thế này. Hôm xảy ra sự việc, cậu con trai lớn thì đi học, còn đứa nhỏ ở trên tầng trên của ngôi nhà nên không hay biết chuyện. Chỉ tội các cháu đang tuổi học hành, giờ thì mẹ mất, bố lại bị tù tội, cuộc sống các cháu không biết sẽ ra sao…?”.

Theo Lao động

Cùng chuyên mục