Nhân dịp năm học mới 2026-2027, ngày 28/8, Hội Khuyến học Quảng Ninh phối hợp với các đơn vị, nhóm thiện nguyện tổ chức trao quà, học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu học và THCS Nam Sơn (xã Ba Chẽ), đồng thời hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho gia đình học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn.
Truyền thống nghĩa tình của người Vùng mỏ luôn được bồi đắp qua những năm tháng, hoàn cảnh gian khó, để mỗi khi thiên tai, dịch bệnh đi qua, tình người vẫn ở lại.
Sáng 23/8, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện phường Quang Hanh phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện năm 2026 với chủ đề “Hiến máu hôm nay - Sức khỏe ngày mai”.
Sáng 22/8, tại đặc khu Vân Đồn, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện đặc khu Vân Đồn tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2026 với chủ đề: “Giọt hồng Thương cảng”.
Ngày 18/8, tại điểm trường THCS Bình Ngọc (cũ), phường Móng Cái 1, Hội LHPN, Đoàn Thanh niên phường Móng Cái 1 phối hợp với CLB Doanh nghiệp nữ phường Móng Cái 3 và Trường Tiểu học và THCS Trà Cổ tổ chức chương trình: “Hành trang yêu thương - tiếp bước em đến trường”.
Chị Trần Thị Hồng Ninh (32 tuổi), Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Cửa Ông, luôn năng động, tận tâm kết nối các nguồn lực xã hội, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn. Với chị, mỗi hoạt động nhân đạo không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là cách trao thêm niềm tin, động lực để người yếu thế vươn lên trong cuộc sống.
Quảng Ninh luôn đặt con người làm trung tâm, ưu tiên nguồn lực, hướng vào trợ giúp những hoàn cảnh đặc biệt, đối tượng yếu thế, tiếp tục nối dài tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.
“Mỗi giọt máu cho đi là thêm một cơ hội sống được trao lại” - thông điệp nhân văn ấy đan lan tỏa mạnh mẽ qua phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
Không có quỹ cố định, cũng không đặt ra những mục tiêu lớn lao, gần 10 năm qua, các thành viên nhóm Thiện Tâm Hoa Sen (phường Bãi Cháy) vẫn lặng lẽ chung tay làm việc thiện bằng những khoản đóng góp nhỏ và sự sẻ chia chân thành. Những việc làm bình dị ấy đã góp thêm hơi ấm cho nhiều mảnh đời kém may mắn.
Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động mở màn Miss World 2026 tại Quảng Ninh, sáng 9/8, các thí sinh tham gia chương trình “Trao nụ cười, lan tỏa yêu thương” tại Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh Quảng Ninh.
Sáng 8/8, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện xã Ba Chẽ tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện và khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2026.
Ngày 7/8, Hội Chữ thập đỏ TP Hải Phòng phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh và phường Hiệp Hòa tổ chức lễ khởi công xây nhà Chữ thập đỏ cho gia đình chị Kha Thị Đia, ở khu phố Núi Na, phường Hiệp Hòa.
Từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần, những suất cháo nóng được trao tận tay người bệnh có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Y dược cổ truyền Quảng Ninh. Được duy trì bằng sự chung tay của cán bộ, đoàn viên, các tổ chức và nhà hảo tâm, “Nồi cháo nhân ái” không chỉ hỗ trợ một bữa ăn, mà còn tiếp thêm sự ấm áp, động viên người bệnh vượt qua những ngày điều trị dài.
Trong đêm 25/7, khi tuổi đời mới 19, hành trình của một chàng trai trẻ đã khép lại. Nhưng bằng nghĩa cử cao đẹp "Cho đi là còn mãi", em đã trao cơ hội sống, viết tiếp cuộc đời cho 5 người khác.
Sáng 27/7, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh phối hợp với cấp ủy, chính quyền và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cẩm Phả tổ chức khánh thành, bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình bà Đỗ Thị Định, con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, tại khu phố 11, phường Cẩm Phả.
Không quản ngày đêm, bất cứ khi nào có bệnh nhân cần máu là các thành viên CLB Giọt Hồng biên cương đều sẵn sàng lên đường. Từ những tin nhắn khẩn trong nhóm zalo, đến những lần hiến máu lúc nửa đêm, rạng sáng tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Móng Cái, các thành viên CLB đang lặng thầm viết nên những câu chuyện đẹp về lòng nhân ái, góp phần nối dài sự sống cho nhiều bệnh nhân.
Chiều 26/7, Bảo Việt Nhân thọ Quảng Ninh tổ chức chương trình "Quỹ xe đạp chở ước mơ 2026", trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Đây là một trong những hoạt động Kỷ niệm 30 năm thành lập Bảo Việt Nhân thọ.
Rạng sáng 26/7, hành trình sự sống của một thanh niên mới 19 tuổi khép lại. Thế nhưng, bằng nghĩa cử cao đẹp "Cho đi là còn mãi" người thanh niên ấy đã trao cơ hội sống cho 5 người khác.
Phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của Vùng mỏ anh hùng và tinh thần “Tương thân, tương ái” của dân tộc, ngày 23/7, Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh quyết định hỗ trợ 3 tỷ đồng cho tỉnh Lai Châu khắc phục hậu quả do thiên tai, lũ quét gây ra.