Một thành phố không chỉ được nhận diện bằng quy mô dân số, hạ tầng giao thông, các khu đô thị mới hay sức mạnh kinh tế. Sâu xa hơn, chất lượng của một đô thị được quyết định bởi chính chất lượng của những con người đang sống, học tập và làm việc trong đô thị ấy. Với Quảng Ninh, nhiệm vụ này luôn là định hướng, phương châm, khát vọng của cả hệ thống chính trị cụ thể hoá bằng nhiều giải pháp với đích đến là hạnh phúc của chính người dân Vùng mỏ.
Năm học 2026-2027, việc tổ chức xe buýt điện miễn phí đưa đón học sinh tại các phường Hồng Gai, Hạ Long, Hà Tu, được kỳ vọng giảm áp lực đưa đón con em đối với các gia đình, góp phần giảm phương tiện cá nhân, giảm ùn tắc và nguy cơ mất an toàn giao thông tại khu vực trường học; từng bước hình thành thói quen sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng.
Những ngày tháng Tám, không khí thi đua chào mừng dấu mốc Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương đang lan tỏa từ mỗi khu dân cư bằng những công trình, phần việc thiết thực. Những tuyến đường được mở rộng, hàng cây được trồng mới, khu dân cư được chỉnh trang, những mái nhà Đại đoàn kết được dựng lên…
Với mạng lưới 5 tuyến xe buýt nội tỉnh, 1 tuyến liên tỉnh và sản lượng vận chuyển bình quân khoảng 2,5 triệu lượt khách/năm, mạng lưới vận tải hành khách công cộng của Quảng Ninh bước đầu đã đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và kết nối các khu vực đô thị, khu công nghiệp, khu du lịch trên địa bàn tỉnh.
Những cánh rừng phòng hộ và đặc dụng ở miền Đông Quảng Ninh không chỉ giữ nguồn nước, bảo vệ môi trường sinh thái mà còn góp phần giảm nhẹ thiên tai và tạo sinh kế cho người dân. Giữ được màu xanh đó là nhờ sự cần mẫn của các cán bộ bảo vệ rừng cùng những hộ dân nhận khoán, ngày ngày lặng lẽ tuần tra, bảo vệ, chăm sóc từng khoảnh rừng.
Sau khi sáp nhập không gian hành chính, xã biên giới Hoành Mô tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Việc mở rộng dư địa phát triển cùng các hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ đang tạo đòn bẩy giúp người dân địa phương nâng cao thu nhập, từng bước thay đổi tư duy sản xuất.
Một ngày ở nhà sàng Cửa Ông không chỉ là nhịp điệu của máy móc sản xuất và sự thầm lặng của những con người trên dây chuyền để than về bến và rời bến đi đến muôn nơi.
Hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Quảng Ninh đang tạo đà bứt phá dựa trên nền tảng công nghiệp hiện đại và nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng hành cùng chính quyền kiến tạo, các doanh nghiệp địa phương đang có bước chuyển dịch mạnh mẽ. Thay vì dừng ở “chế độ phúc lợi”, các doanh nghiệp đang chuyển sang “đầu tư cho con người” và lấy tri thức, sức sáng tạo làm chiến lược cho sự phát triển bền vững.
Từ một nghề mưu sinh của cư dân ven biển, nuôi biển ở Quảng Ninh đang từng bước chuyển thành một ngành sản xuất hàng hóa với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, công nghệ và tính bền vững. Liên minh HTX tỉnh đã đề xuất xây dựng Làng HTX nuôi biển hiện đại kiểu mẫu cấp tỉnh tại đảo Ông Cụ (phường Cẩm Phả), với kỳ vọng tạo ra một mô hình liên kết mới, đủ sức nâng cao giá trị kinh tế biển trong giai đoạn phát triển tiếp theo.
Từ những vướng mắc pháp lý trong đời sống, đến các vụ việc phải giải quyết tại tòa án, trợ giúp pháp lý là điểm tựa để người yếu thế bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Bằng việc truyền thông chính sách, tư vấn, hướng dẫn, tham gia tố tụng và đại diện ngoài tố tụng, đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý ở Quảng Ninh đang từng bước đưa dịch vụ pháp lý miễn phí đến đúng người, đúng lúc, trở thành chỗ dựa vững chắc trong những hoàn cảnh yếu thế.
Đã hơn nửa thế kỷ kể từ khi những người lính ngã xuống nơi chiến trường, hành trình tìm lại họ vẫn chưa dừng lại. Giữa tháng 7 này, Quảng Ninh hoàn thành đợt cao điểm thu nhận 3.173 mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Mỗi sinh phẩm gửi đi hôm nay không chỉ phục vụ công tác đối sánh ADN, mà còn gửi gắm niềm mong mỏi của hàng nghìn gia đình về một ngày người thân được xác định danh tính, được trở về với quê hương sau bao năm mòn mỏi đợi chờ.
Bảo đảm ANTT không chỉ được đo bằng số vụ án được khám phá hay số đối tượng bị xử lý, mà còn nằm ở khả năng nhận diện, ngăn chặn nguy cơ ngay từ khi chưa phát sinh. Tại Quảng Ninh, phương châm "phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở" đang được cụ thể hóa bằng những việc làm thường xuyên, liên tục của lực lượng công an và cả hệ thống chính trị, bởi đó chính là "lá chắn" góp phần bảo vệ sự bình yên chung.
Với sự hỗ trợ của khoa học ADN và sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các lực lượng, Quảng Ninh đang từng bước tìm lại tên cho những người anh hùng, để các anh được trở về với tên tuổi, gia đình và quê hương.
Các chương trình nói chuyện chủ đề “Tiếp lửa truyền thống” đang được Đoàn Thanh niên và Hội CCB phối hợp tổ chức sôi nổi ngay từ cấp xã. Được hiểu hơn về trang sử vẻ vang của dân tộc, các bạn trẻ càng thêm tự hào, tiếp nối ngọn lửa truyền thống trên hành trình trưởng thành, góp sức xây dựng quê hương ngày một tươi đẹp hơn.
Những năm qua, Quảng Ninh đã dành nguồn lực lớn đầu tư các công trình cấp nước tập trung, từng bước thu hẹp những "vùng lõm" về nước sạch. Nhiều khu vực trước đây người dân chỉ có thể sử dụng nước giếng, nước khe thì nay đã có hệ thống cấp nước đến tận khu dân cư.
Nhiều nguồn nước hiện nay đang bị ô nhiễm bởi hóa chất, rác thải và vi sinh vật, khiến việc tiếp cận nguồn nước an toàn trở thành vấn đề đáng quan tâm. Mặt khác, việc khai thác nước ngầm tự phát, thiếu kiểm soát cũng sẽ làm suy giảm chất lượng nguồn nước và mất cân bằng hệ sinh thái.
Có lẽ ít ai biết rằng, trước khi một đường lò được mở, trước khi những dây chuyền khai thác hiện đại vận hành hay những đoàn xe chở than nối dài rời khai trường, đã có những con người lặng lẽ bám rừng, bám núi để tìm lời giải cho những bí mật nằm sâu hàng nghìn mét dưới lòng đất. Họ là những người thợ địa chất của Công ty CP Địa chất mỏ - Vinacomin, những người đang ngày đêm đi tìm tài nguyên cho Tổ quốc.
Chỉ trong vài giờ, triều cường và gió giật mạnh đã xóa sổ toàn bộ sản nghiệp của hàng trăm hộ nuôi tôm tại phường Móng Cái 1. Thiên tai, dịch bệnh liên miên khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh trắng tay. Thế nhưng, ngay trên những bờ đầm đổ nát, ngập bùn đất, người dân đã lập tức bắt tay dựng lại lán trại, gia cố bờ ao. Giữa muôn vàn gian khó, họ chọn cách đối mặt bằng một mục tiêu duy nhất: Bám đầm, giữ nghề.
Bên dòng sông Chanh êm đềm, có một xưởng đóng thuyền vẫn ngày ngày vang lên tiếng đục đẽo như một nốt trầm níu giữ hồn xưa, nét cũ. Nơi đó, Nghệ nhân nhân dân Lê Đức Chắn, người đàn ông nay đã bước vào tuổi 77, là hậu duệ đời thứ 17 của dòng họ Lê vẫn miệt mài cùng con cháu bên những thớ gỗ, những mô hình và những bản vẽ để làm hồi sinh một huyền thoại - chiếc thuyền buồm cánh dơi ba vách vỏ gỗ có thể chạy ngược gió.
Lên vùng biên giới Hải Sơn những ngày này không chỉ gặp sắc tím bạt ngàn của hoa sim, mà sẽ ngỡ ngàng trước những đổi thay rất thực: Đường lớn thênh thang, nhà cửa khang trang, bản làng trù phú và những người nông dân năng động trong phát triển kinh tế, giao thương. Trong nhịp sống sôi động ấy, xã Hải Sơn đang chứng minh một thực tế sinh động: Nhiệm vụ giữ vững từng tấc đất biên cương luôn đi đôi với mục tiêu làm giàu, nâng cao đời sống và đem lại sự ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.
Giữa những ngày hè rực nắng, trên các thôn, bản vùng biên của Quảng Ninh, tiếng ve hòa cùng tiếng cười trong trẻo của trẻ nhỏ đã tạo nên âm thanh sinh động của một mùa hè đầy ý nghĩa. Nhiều em nhỏ đến những không gian đọc sách, phòng máy tính, sân chơi cộng đồng hay các lớp học kỹ năng được tổ chức ngay tại địa phương.