Rực rỡ sắc màu trang phục, náo nức tiếng hát, điệu múa và những nghi lễ truyền thống, các lễ hội ở Quảng Ninh tạo nên bức tranh văn hóa đa dạng, giàu bản sắc.
Trong không gian trang nghiêm của Nghĩa trang liệt sĩ, những ngọn nến được thắp lên, như lời tri ân sâu sắc của cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Quảng Ninh gửi đến các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đêm thắp nến tri ân không chỉ là dịp tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã ngã xuống, mà còn lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), sáng 26/7, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tới đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Ðài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ (Hà Nội).
Lướt nhẹ trên làn nước xanh biếc của vịnh Hạ Long, những chiếc thuyền ba vách với cánh buồm đỏ thắm căng gió gợi nhắc một miền ký ức về cuộc sống mưu sinh của ngư dân vùng vịnh qua bao thế hệ.
Gần 50 năm trước, công nhân Lâm trường Châu Thành và người dân bắt đầu gieo những mầm xanh ở vùng đất trống, xã Xuân Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh. Và hôm nay, những cây non ngày ấy đã thành cánh rừng hữu ích với diện tích lên đến 430 ha.
Với tinh thần "Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại", sáng nay 18/7, hơn 1.000 đại biểu, cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, sinh viên, tình nguyện viên và nhân dân đã tham gia hiến máu tại chương trình "Hành trình Đỏ”.
Nằm dưới chân đèo Cả giữa ranh giới trên biển 2 tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa, Hòn Nưa là đảo gần bờ sở hữu nhiều tiềm năng phát triển du lịch với bờ cát trắng mịn, nước biển xanh trong và một "thế giới ngầm" đa dạng các loại san hô, thủy sinh rực rỡ màu sắc.
Được tổ chức vào các ngày 30/5, mùng 1 và mùng 2/6 âm lịch hằng năm, lễ hội đình - nghè Cẩm Hải (xã Hải Hòa) là nét sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng truyền thống của cộng đồng cư dân vùng biển nơi đây.
Đội bóng đá nữ Than - Khoáng sản Việt Nam là một trong những niềm tự hào lớn của bóng đá nữ Việt Nam nói chung, của Vùng mỏ Quảng Ninh nói riêng. Sân vận động Cửa Ông không chỉ là nơi chứa đựng bao giọt mồ hôi luyện tập vất vả, mà còn là nơi lưu giữ cả nước mắt và những nụ cười chiến thắng của các thế hệ nữ cầu thủ ngành Than.
Mỗi độ hè về, vịnh Hạ Long lại khoác lên mình một vẻ đẹp riêng, quyến rũ và đầy sức sống. Bên cạnh những đảo đá vôi kỳ vĩ, làn nước xanh trong và không gian biển trời bao la, du khách còn có dịp chiêm ngưỡng sắc đỏ rực rỡ của hoa bông mộc, loài thực vật đặc hữu chỉ có trên vịnh Hạ Long.
Mỗi độ cuối hạ, khi sắc phượng dần khép lại một mùa rực lửa, trên những vách đá dựng đứng giữa muôn trùng sóng nước Hạ Long, hoa phất dụ núi lại bừng nở.
Khi phố phường dần chìm vào giấc ngủ, chợ Hạ Long 1 và chợ Hạ Long 2 lại bừng sáng trong nhịp mưu sinh hối hả. Tiếng xe hàng, tiếng gọi nhau í ới hòa cùng ánh đèn xuyên đêm tạo nên một bức tranh lao động nhộn nhịp.
Tại thành phố Đồng Nai, Đội sản xuất An Lộc, Tổng Công ty Cao-su Đồng Nai đang bảo tồn vườn cao-su lâu đời nhất cả nước với 120 năm tuổi. Đây là những cây cao-su do người Pháp trồng thử nghiệm đầu tiên tại nước ta trước khi nhân rộng ra nhiều đồn điền cao-su ở khu vực Đông Nam Bộ.
Diễn ra từ ngày 18 đến 23/6 tại Quảng Ninh, Liên hoan Nghệ thuật quần chúng lực lượng An ninh nhân dân năm 2026 với chủ đề “80 năm An ninh nhân dân - Sáng mãi trang sử vàng” đã để lại nhiều dấu ấn đẹp trong lòng công chúng.
Vào những ngày cuối tháng 6, khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm bắt đầu xuất hiện sắc đỏ cam của hoa ngô đồng. Từ các vách đá, đến những con đường làng chài thân thuộc... loài cây này không chỉ là biểu tượng của xã đảo mà còn tạo nên cảnh quan thiên nhiên thanh bình, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm.
Tọa lạc trên đảo Hòn Bà cách đất liền chừng 500m, hải đăng Kê Gà (tỉnh Lâm Đồng) là công trình đèn biển cao và cổ bậc nhất Việt Nam. Nếu may mắn đến đây vào những ngày thủy triều rút sâu, du khách sẽ có trải nghiệm ngoạn mục khi được dạo bước trên con đường cát tuyệt đẹp rẽ sóng nối liền đất liền ra tận đảo.
Trên những nẻo đường tác nghiệp, người làm báo Quảng Ninh luôn mang theo niềm đam mê nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm và khát vọng phản ánh chân thực hơi thở cuộc sống.
Vào mùa sinh sản, hàng ngàn con cò trắng, vạc và nhiều loài chim trời tụ hội về chùa Hang làm tổ, tạo nên khung cảnh thiên nhiên sống động giữa không gian cổ kính hơn 300 năm tuổi.