Ca khúc "Đất mỏ anh hùng" được nhạc sĩ Xuân Giao viết năm 1964 khi ông đi thực tế ở Vùng mỏ. Qua giai điệu và lời ca đầy tự hào nhạc sĩ Xuân Giao đã khắc họa vẻ đẹp sự hùng tráng của Vùng mỏ đẹp giàu và người thợ mỏ anh dũng.
Những vũ điệu trên đường phố, bãi biển đã trở thành "món ăn tinh thần" không thể thiếu của TP biển Hạ Long, đặc biệt vào các dịp lễ hội như Carnaval Hạ Long. Một trong những ca khúc làm nên thương hiệu này là "Khúc Samba Hạ Long".
Chiều hoàng hôn Hạ Long mang vẻ đẹp lãng mạn, mê đắm được nhạc sĩ Quang Hiệp khắc họa bằng những giai điệu đậm phong cách jazz tự tình, phiêu du trong ca khúc "Hạ Long chiều hoàng hôn". Tình yêu Hạ Long được ông gửi gắm trong từng nốt nhạc, tạo lên bản tình ca đầy lãng mạn, bay bổng. Ca khúc đã đạt giải nhì Cuộc thi sáng tác các ca khúc về Quảng Ninh năm 2021.
"Trên đỉnh Phù Vân" là ca khúc gửi gắm thông điệp về tình yêu quê hương, đất nước; mang âm hưởng dân gian đương đại với tiết tấu nhanh, chậm đan xen... Với những ca từ ma mị, "Trên đỉnh Phù Vân" đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người nghe và nhận về nhiều sự yêu thích từ phía khán giả.
"Quảng Ninh rạng rỡ những mùa hoa" là ca khúc ngợi ca một Quảng Ninh tươi đẹp trên hành trình hội nhập, phát triển, gửi gắm niềm tự hào và sự kỳ vọng về miền đất rạng rỡ như những mùa hoa. Sự bay bổng, chau chuốt trong ca từ cùng giai điệu rộn ràng, thôi thúc truyền cảm hứng của ca khúc đã mang đến những âm hưởng của vùng đất hội tụ văn hóa đang phát triển năng động.
Quảng Ninh không chỉ là một điểm đến có nhiều danh lam thắng cảnh đẹp, một vùng đất giàu giá trị văn hóa và lịch sử mà còn được ví như một Việt Nam thu nhỏ với đa dạng địa hình từ đồng bằng, vùng núi, ven biển. Cùng đến thăm Quảng Ninh qua ca khúc "Bay lên Quảng Ninh ơi" của nhạc sĩ Lê Đăng Vệ, qua sự thể hiện của ca sĩ Ngọc Anh và Hoàng Tùng.
Ca khúc "Đến với chúng tôi" được ra đời từ thập niên 70, với nhịp điệu lôi cuốn, hối hả là tiếng reo vui mừng, tha thiết; giai điệu và ca từ của bài hát tươi tắn, sôi nổi, đầy khí thế lao động, sản xuất của vùng Mỏ. Đó cũng là tình yêu đắm say với cuộc sống mỗi ngày mà nhạc sĩ Văn Dung muốn gửi đến công chúng.
Cùng lắng nghe ca khúc "Tình yêu vùng than" với những giai điệu trữ tình nồng ấm, ca ngợi tình yêu lứa đôi, niềm cảm mến với vùng than. Ca khúc được sáng tác bởi nhạc sĩ Vũ Ngọc Quang, thể hiện qua giọng hát của ca sĩ Việt Hưng.
Ca khúc "Đường đi lên mỏ" của cố nhạc sĩ Tân Huyền thể hiện khí thế sôi nổi, hào hùng, tinh thần lạc quan sản xuất thật nhiều than cho Tổ quốc của thợ mỏ. Khi giai điệu bài hát cất lên, trong lòng mỗi người thợ mỏ lại rạo rực phấn khởi, hừng hực khát khao làm việc, cống hiến, quyết tâm lao động vì tương lai tươi sáng.
Ca khúc "Khúc quan họ trên vịnh Hạ Long" được viết lên trên chất liệu dân ca mượt mà, nhạc sĩ Lê Nguyên Thêm đã thổi hồn vào ca khúc với giai điệu thiết tha, sâu lắng từ tình yêu tha thiết vùng đất Quảng Ninh, từ xúc cảm trước vẻ đẹp của di sản vịnh Hạ Long.
Ca khúc "Đêm trăng Hạ Long" của nhạc sĩ Lê Đăng Vệ đi sâu vào đời sống, văn hóa của con người Hạ Long và càng trở nên mới mẻ hơn với bản phối của nhạc sĩ Phạm Thế Anh qua phần thể hiện của ca sĩ Đoàn Hồng Hạnh.
Ca khúc "Quảng Ninh ngày mới" được nhạc sĩ Trọng Đài sáng tác, lời của ca khúc đã khắc hoạ hình ảnh một Quảng Ninh với khát vọng vươn lên bứt phá đổi mới với những thành tựu nổi bật, ca khúc cũng là lời giới thiệu về vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người vùng mỏ Quảng Ninh.
Nhà thơ Phạm Công Hương và nhạc sĩ Phùng Hữu Đức Hùng đã thổi hồn vào từng giai điệu, ca từ của ca khúc "Về Hạ Long nhé em". Chất nhạc của bài hát nhẹ nhàng, thể hiện niềm vui gắn kết, hội tụ của vùng đất giàu bản sắc, hướng tới phát triển, xây dựng TP Hạ Long trở thành trung tâm du lịch quốc gia, vươn tầm quốc tế.
"Móng Cái đất địa đầu" là ca khúc mà nhạc sĩ Đỗ Hòa An dành rất nhiều tình cảm cho mảnh đất vùng biên viễn đông bắc Quảng Ninh. Lời bài hát cũng chính là lời mời chân thành của những người con mảnh đất nơi địa đầu: "Hãy đến với Móng Cái, đến với Tràng Vĩ, Trà Cổ ..."
Pò Hèn là nơi ghi lại những giây phút chiến đấu anh dũng, hào hùng của quân và dân ta trong trận chiến bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Ngày 17/2/1979 đã đi vào lịch sử Việt Nam như một khúc ca bi tráng về tinh thần bất khuất, sự hi sinh của những người con nơi địa đầu cho quê hương, đất nước. Ca khúc "Pò Hèn" đã khắc hoạ lại rõ nét giây phút anh hùng thiêng liêng này, khiến người nghe không khỏi bồi hồi, xúc động.
“Nụ cười Hạ Long” - một chương trình lớn được tỉnh Quảng Ninh bắt đầu triển khai từ năm 2014, nhằm lan tỏa mạnh mẽ thương hiệu du lịch Quảng Ninh, khẳng định quyết tâm của tỉnh là: Chào đón bạn bè bằng những điều tốt đẹp nhất, bằng nụ cười và trái tim chân thành… Đó cũng chính là nội dung bài hát "Nụ cười Hạ Long" của nhạc sĩ Vũ Việt Hồng.
Ca khúc "Hạ Long thần tiên" của nhạc sĩ Xuân Thủy như một bản tình ca của tình yêu lứa đôi, tình yêu quê hương xứ sở của niềm tin yêu và hạnh phúc ngập tràn với những thanh âm còn vang vọng mãi.
MV "Cô Tô trong trái tim tôi" là câu chuyện, lời tự sự của người con sinh ra và lớn lên tại đảo Cô Tô, tuổi thơ gắn liền với cảnh quan thơ mộng của con đường tình yêu, những hàng phi lao rì rào trong gió... Khi xa quê, ngày trở về với biết bao kỷ niệm, chứng kiến sự đổi thay của quê hương, càng thêm tự hào với sự phát triển, vươn mình trên sóng của huyện đảo tiền tiêu.
Ca khúc "Xe đêm trên công trường" với những câu hát đầy khí thế, hùng hồn thể hiện hình ảnh đất và người vùng Mỏ đầy sinh động trong quá trình sản xuất trên những khai trường rộng lớn.
Hòa chung không khí kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh, nhạc sĩ Đức Trịnh đã sáng tác ca khúc "Khát vọng Quảng Ninh" - ca khúc miêu tả về vẻ đẹp của vùng đất Quảng Ninh giàu tiềm năng, với khát vọng vươn lên bứt phá cùng những thành tựu nổi bật.