Mang mẹ đi bỏ đang dẫn đầu phòng vé, nhẹ nhàng bỏ túi gần 80 tỉ đồng chỉ trong vài ngày, có suất chiếu và doanh thu trong ngày áp đảo vượt trội các bom tấn quốc tế.
Bom tấn Mission: Impossible - The Final Reckoning của Tom Cruise vừa chiếu sớm cho truyền thông và nhận về những phản hồi đầu tiên: khen hết lời, chê cũng hết nước.
Để giữ ngôi vương phòng vé, Thám tử Kiên hay Lật mặt 8 phải cạnh tranh khốc liệt với nhiều phim ngoại đình đám như Thunderbolts, Mission: Impossible - The Final Reckoning, Doraemon, Shin cậu bé bút chì...
James Cameron còn tiết lộ rằng, phần thứ ba trong loạt phim Avatar mang tên Fire and Ash, sẽ tiếp tục rất dài. Thời lượng dự kiến được cho là vượt quá 3 giờ.
Với kinh phí lên đến 200 triệu USD, bom tấn "Twisters" mang đến cho người xem câu chuyện hấp dẫn, thông điệp sâu sắc. Tác phẩm được đánh giá cao nhờ kịch bản được xây dựng chắc chắn và diễn xuất thuyết phục của các ngôi sao.
Tưởng như tràng vỗ tay 7 phút tại LHP Cannes cùng loạt điểm số cao chót vót sẽ đưa bom tấn "Furiosa" trở thành cú hit phòng vé mở màn mùa hè 2024. Thế nhưng trái với kỳ vọng, phần phim thứ 5 thuộc thương hiệu Mad Max đang đứng trước nguy cơ lỗ nặng.
Tổng doanh thu phòng vé của các bộ phim điện ảnh Hàn Quốc đã đạt mức cao kỷ lục trong tháng 3 vừa qua, chủ yếu nhờ thành công của "bom tấn" kinh dị Exhuma (tựa Việt: Quật mộ trùng ma).
Màn ảnh rộng tháng 12 hội tụ đầy đủ từ bom tấn hành động Hollywood đến phim Việt, những tựa phim hoạt hình mới mẻ cho cả gia đình và phim ca nhạc dành cho giới trẻ.
Sau "đả nữ" Ngô Thanh Vân, Vịnh Hạ Long là đại diện tiếp theo đến từ Việt Nam sẽ xuất hiện trong "The Creator" (Kẻ kiến tạo) - tác phẩm bom tấn giả tưởng giàu tham vọng bậc nhất của Hollywood trong năm nay.
Với mức đầu tư cực lớn, lên đến 28 tỷ Won (tương đương 520 tỷ đồng), 'The Moon: Nhiệm vụ cuối cùng' được kỳ vọng mở ra kỷ nguyên mới cho ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc.